Nhà vải nhiều nhưng hổng có dầu a Vinh ơi)Quấn vải, nhúng dầu, bật hộp quẹt nữa mới thành ngọn đuốc Tùng ơi .
Mở nắp xe lấy xăng cho cháy nhanh em .Nhà vải nhiều nhưng hổng có dầu a Vinh ơi)
Bó đuốc này toàn gỗ khô. chỉ còn tí xíu mạch tươi. Cây đã ghép Sông Hinh. Hôm nào rỗi sẽ chụp nhiều mặt up lên tiếp nghen anhTương lai quá.Chụp nhiều măt để thấy được nét đẹp của nó đi bác.Cám ơn đã chia sẻ!
Để em đi ra đường chận xe xin xăng đã hen anh:bzMở nắp xe lấy xăng cho cháy nhanh em .
Ngọn lửa Tây Nguyên này đẹp quá...Quấn vải, nhúng dầu, bật hộp quẹt nữa mới thành ngọn đuốc Tùng ơi .
Nhờ Cent phác thảo dùm luôn nhé.Đê mô đẹp nha tiên sanh...lũa bên trái ở phía trên hơi nặng và có vẻ thừa thừa...ít đi tí cho cây mau cân đối được không anh
cung kính
Centimet
2 ông anh hùa nhau chơi em ha(Ngọn lửa Tây Nguyên này đẹp quá...
Là ngoc_dung đang tưởng tượng phương án phác thảo tuyệt vời này của bác Vinh đấy hi...)
ở trong khu này vắng quá nên ra đứng ngoài đường cả tiếng đồng hồ mà kg chặn được chiếc xe nào lại để cưới xăng cả>cây này mà tẩm xăng đốt cháy phải biết, keke,chạy!!!!!!!!!!
Định bẻ đi ít 1 tí (chứ kg cắt) cho trên dưới bằng nhau 1 tí. Nhưng nếu lấy lên là bó đuốc thì để vậy luôn cho nó giống đuốc ha anh?Cây lũa đẹp mà khó à nhen, làm sao tận dụng được những lũa đang có chứ phá đi rồi..... thì lấy keo dán lại sao.
Lại lấy nhánh sông hinh cột vào mà chụp hình nữa nè
Ai mà chơi zị hả Bắp?Lại lấy nhánh sông hinh cột vào mà chụp hình nữa nè
Quá khô luôn rồi đó Chú ơi. Bộ lũa cực đẹp Chú ạCán đuốt coi bộ đủ khô chắc không cần xăng đâu Tùng ơi
Vì khoái bộ xương này mà anh mua cây thành phẩm này đó em. Về cắt thành phôi ghép lại nuôi từ đầu luônKhông biết thành phẩm ra sao, chứ giờ e thấy bộ xương thôi đã khoái lắm rồi.