bigbabol
Moderator
có thể mở đầu hơi lạc đề nha bà con
mùa hè càng ngày càng khắc nghiệt thật, cái nắng như thiêu đốt, có thể làm nản lòng các anh em đi săn cây, nắng nóng không phải tự nhiên mà có, nó là quy luật của thiên nhiên, nhưng rõ ràng cách nay nhiều năm, khi tui còn nhỏ mùa hè đầu trần chân đất đi chơi cả ngày mà có thấy nắng như bây giờ đâu? lý giải hiện tượng nắng nóng này tui nói ra chỉ bằng thừa, nào là do hiệu ứng nhà kính, nào là phát triển đô thị làm mất các mảng xanh, nào là phá rừng ....vân vân và vân vân thì các bạn có thể dễ dàng tìm được thông tin này qua internet ........
còn khắc phục hả? ai mà không biết, chỉ có điều không ai muốn mất quyền lợi cả,, cá nhân không muốn mất, tập thể cũng vậy và đất nước cũng thế mà thôi, nghĩ mà tội cho mấy đứa nhỏ sau này mà ngó đâu xa nhà tui là 3 đứa rồi, không biết ngày sao sẽ ra sao?!
con người là một phần của thiên nhiên, thiên nhiên là môi trường lớn là người mẹ vĩ đại che chở cho con người, nhưng bản chất của con người gồm 2 phần rõ rệt: phần con và phần người nó luôn tồn tại song song trong cùng một cá thể, khi phần con vượt trội loài người cũng như bao con vật khác mà thôi, sống bản năng...,mà sống bản năng thì trong xã hội hiện đại thật là thật là ghê ghớm nó như người điếc không sợ tiếng súng, không sớm thì muộn cá thể này sẽ bị đào thải, nếu có nhiều cá thể như vậy thì sẽ có cả một quần thể bị đào thải, nhiều quần thể tập hợp lại sẽ thành quần xã, nhiều quần xã tập hợp thành loài,... cứ như vậy đến lúc nào đó cả một loài sẽ bị hủy diệt bởi chính cách hành xử của loài đó đối với môi trường chứa loài đó sinh sống
( bài này còn nữa, đang viết đến giờ đá banh, tối về viết tiếp nha anh em):-*
rồi mới đá về tiếp nha bà con...........
đồng ý là có những chuyện ngoài tầm kiểm soát của loài người chẳng hạn như thiên tai mà mới nhất là hình ảnh vụ núi lửa ở ai sờ len( Iceland ): nó nè :http://tin180.com/thegioi/2010/04/21/gan-nui-lua-iceland-ngay-da-chuyen-thanh-dem/... tuy nhiên còn rất nhiều điều mà con người ngày nay đang và sẽ gánh chịu hậu quả do phần con của mình quá lớn, những hậu quả này có thể hay nói chắc chắn luôn là sẽ tránh được nếu phần người trong chúng ta vượt trội phần con, tuy nhiên như đã nói ở trên hiện nay phần con trong chúng ta đang nằm kèo trên giống như đêm qua barca nằm trên inter vậy, nhưng bạn biết rồi đó đêm qua kèo dưới đã thắng, nó làm lóe lên hy vọng lật đỗ phần con trong 2 tiếng con người, nó lóe sáng như nhiều hoạt động gần đây của của một bộ phận không nhỏ các cá nhân yếu mến môi trường đã làm được, đó là việc đưa ra cam kết cắt giảm khí thải của các nước công nghiệp, hai năm gần đây là phong trào hưởng ứng giờ trái đất......song nó vẫn chưa đủ mạnh để vững vàng nằm ở kèo trên mà mong manh lắm mong manh như như trang giấy trắng, nó có thể trở thành một thông điệp mang tính đại chúng nếu được dùng làm báo, có thể trở thành những cánh nhạn ước mơ hay chỉ quanh quẩn nơi cái toilet, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà chúng ta hành xử với nó............
giống như chơi cây bonsai vậy mấy ngày nay nhiệt độ là rất nóng, nóng rát cả tay chân khi ra ngoài, nắng đông , nắng tây nắng xoay chợ lớn bắt trớn chạy vô nhà tui và vô nhà nhiều người nữa, việc chơi cây có mảnh sân vườn dưới đất thì còn gì bằng, nhờ ẩm độ của đất tạo nên ẩm độ cục bộ mà cây cối có được môi trường khá tốt để phát triển một cách bình thường
còn đa số anh em là chơi cây trên nóc nhà, ban công hay quý lắm là có một góc sân thượng để chơi, nhiệt độ cao, ẩm độ không khí thấp cộng với gió sẽ làm cho chất trồng trở nên mau khô, cây cối thoát nước nhanh chóng, chất trồng sẽ có nhiệt độ cao và sẽ cao hơn nếu vật chứa chất trồng không đảm bảo các yêu câu về vật chứa như tui đã trình bày trong topic chậu chuyện nhỏ mà không nhỏ, nó nè:http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=9634
môi trường như vậy thì cây trồng sẽ không thể phát triển tối ưu, thậm chí là có chiều hướng xấu đi là đằng khác, như vậy trước tình hình này ta có thể cải thiện tiểu khí hậu bằng các cách sau:
khi tưới cây, đối với những chậu cạn và cây đang phát triển bình thường ta nên tưới cho cây thật ướt đẫm,nếu có thời gian buổi trưa có thể phun sương nước trong không khí nhằm làm giảm nhiệt độ của môi trường cục bộ đồng thời tăng ẩm độ không khí....... mà đâu phải ai cũng làm được điều này, cuộc sống cơm áo gạo tiền đâu để đa số anh em chơi bonsai có thời gian rãnh vậy?
như thế đối với những anh em không thể can thiệp bằng cách phun sương, anh em có thể trồng rêu lên lớp mặt chậu, hoặc có thể dùng bao bố phủ lên bề mặt chậu, phủ luôn cả thành chậu càng tốt, việc làm này sẽ giúp cải thiện ẩm độ và nhiệt độ chất trồng đáng kể, giúp cây phát triển tốt trong những ngày nắng nóng, nếu có điều kiện và đảm bảo rằng nơi để cây trồng của mình là kiên cố, anh em có thể trồng nhiều cây trong cùng diện tích đó cũng là cách tạo điều kiện môi trường cục bộ thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng, nhưng phải đảm bảo rằng các cây không có sự cạnh tranh do che khuất về ánh sáng
về phần mình tui chọn cách trồng nhiều cây và tưới thật đẫm vào buổi sáng, vì như vậy lượng nước có trong chậu là nhiều nhất có thể có để chống chọi với cái nắng và gió trong cả ngày.....chỉ vậy thôi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, anh em cứ áp dụng linh động tùy thuộc vào điều kiện thực tại của mình, miễn sao đáp ứng được việc tăng ẩm độ và giảm nhiệt độ của môi trường tại nơi ta để cây là được, còn vài cách nữa nhung tui phải đi tắm ăn cơm thôi, mệt rồi, đố anh em là cách gì? ai biết vào chia sẽ cùng anh em nhé.............đó anh em thấy không mọi việc đều do con người mà ra cả, vậy thì ai có thể phát triển phần người thí phát nhé bằng không thì cũng đừng phát triển phần con, mỗi người một chút không chỉ là cho chúng ta mà là còn cho thế hệ mai sau đỡ phải vất vã, đỡ phải gánh chịu những hậu quả mà chúng ta đã và đang đối xử với môi trường. vậy nhé.......................
cuối cùng là gì nào?! là cho anh em coi một cái cây trên sân thượng nhé
mùa hè càng ngày càng khắc nghiệt thật, cái nắng như thiêu đốt, có thể làm nản lòng các anh em đi săn cây, nắng nóng không phải tự nhiên mà có, nó là quy luật của thiên nhiên, nhưng rõ ràng cách nay nhiều năm, khi tui còn nhỏ mùa hè đầu trần chân đất đi chơi cả ngày mà có thấy nắng như bây giờ đâu? lý giải hiện tượng nắng nóng này tui nói ra chỉ bằng thừa, nào là do hiệu ứng nhà kính, nào là phát triển đô thị làm mất các mảng xanh, nào là phá rừng ....vân vân và vân vân thì các bạn có thể dễ dàng tìm được thông tin này qua internet ........
còn khắc phục hả? ai mà không biết, chỉ có điều không ai muốn mất quyền lợi cả,, cá nhân không muốn mất, tập thể cũng vậy và đất nước cũng thế mà thôi, nghĩ mà tội cho mấy đứa nhỏ sau này mà ngó đâu xa nhà tui là 3 đứa rồi, không biết ngày sao sẽ ra sao?!
con người là một phần của thiên nhiên, thiên nhiên là môi trường lớn là người mẹ vĩ đại che chở cho con người, nhưng bản chất của con người gồm 2 phần rõ rệt: phần con và phần người nó luôn tồn tại song song trong cùng một cá thể, khi phần con vượt trội loài người cũng như bao con vật khác mà thôi, sống bản năng...,mà sống bản năng thì trong xã hội hiện đại thật là thật là ghê ghớm nó như người điếc không sợ tiếng súng, không sớm thì muộn cá thể này sẽ bị đào thải, nếu có nhiều cá thể như vậy thì sẽ có cả một quần thể bị đào thải, nhiều quần thể tập hợp lại sẽ thành quần xã, nhiều quần xã tập hợp thành loài,... cứ như vậy đến lúc nào đó cả một loài sẽ bị hủy diệt bởi chính cách hành xử của loài đó đối với môi trường chứa loài đó sinh sống
( bài này còn nữa, đang viết đến giờ đá banh, tối về viết tiếp nha anh em):-*
rồi mới đá về tiếp nha bà con...........
đồng ý là có những chuyện ngoài tầm kiểm soát của loài người chẳng hạn như thiên tai mà mới nhất là hình ảnh vụ núi lửa ở ai sờ len( Iceland ): nó nè :http://tin180.com/thegioi/2010/04/21/gan-nui-lua-iceland-ngay-da-chuyen-thanh-dem/... tuy nhiên còn rất nhiều điều mà con người ngày nay đang và sẽ gánh chịu hậu quả do phần con của mình quá lớn, những hậu quả này có thể hay nói chắc chắn luôn là sẽ tránh được nếu phần người trong chúng ta vượt trội phần con, tuy nhiên như đã nói ở trên hiện nay phần con trong chúng ta đang nằm kèo trên giống như đêm qua barca nằm trên inter vậy, nhưng bạn biết rồi đó đêm qua kèo dưới đã thắng, nó làm lóe lên hy vọng lật đỗ phần con trong 2 tiếng con người, nó lóe sáng như nhiều hoạt động gần đây của của một bộ phận không nhỏ các cá nhân yếu mến môi trường đã làm được, đó là việc đưa ra cam kết cắt giảm khí thải của các nước công nghiệp, hai năm gần đây là phong trào hưởng ứng giờ trái đất......song nó vẫn chưa đủ mạnh để vững vàng nằm ở kèo trên mà mong manh lắm mong manh như như trang giấy trắng, nó có thể trở thành một thông điệp mang tính đại chúng nếu được dùng làm báo, có thể trở thành những cánh nhạn ước mơ hay chỉ quanh quẩn nơi cái toilet, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà chúng ta hành xử với nó............
giống như chơi cây bonsai vậy mấy ngày nay nhiệt độ là rất nóng, nóng rát cả tay chân khi ra ngoài, nắng đông , nắng tây nắng xoay chợ lớn bắt trớn chạy vô nhà tui và vô nhà nhiều người nữa, việc chơi cây có mảnh sân vườn dưới đất thì còn gì bằng, nhờ ẩm độ của đất tạo nên ẩm độ cục bộ mà cây cối có được môi trường khá tốt để phát triển một cách bình thường
còn đa số anh em là chơi cây trên nóc nhà, ban công hay quý lắm là có một góc sân thượng để chơi, nhiệt độ cao, ẩm độ không khí thấp cộng với gió sẽ làm cho chất trồng trở nên mau khô, cây cối thoát nước nhanh chóng, chất trồng sẽ có nhiệt độ cao và sẽ cao hơn nếu vật chứa chất trồng không đảm bảo các yêu câu về vật chứa như tui đã trình bày trong topic chậu chuyện nhỏ mà không nhỏ, nó nè:http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=9634
môi trường như vậy thì cây trồng sẽ không thể phát triển tối ưu, thậm chí là có chiều hướng xấu đi là đằng khác, như vậy trước tình hình này ta có thể cải thiện tiểu khí hậu bằng các cách sau:
khi tưới cây, đối với những chậu cạn và cây đang phát triển bình thường ta nên tưới cho cây thật ướt đẫm,nếu có thời gian buổi trưa có thể phun sương nước trong không khí nhằm làm giảm nhiệt độ của môi trường cục bộ đồng thời tăng ẩm độ không khí....... mà đâu phải ai cũng làm được điều này, cuộc sống cơm áo gạo tiền đâu để đa số anh em chơi bonsai có thời gian rãnh vậy?
như thế đối với những anh em không thể can thiệp bằng cách phun sương, anh em có thể trồng rêu lên lớp mặt chậu, hoặc có thể dùng bao bố phủ lên bề mặt chậu, phủ luôn cả thành chậu càng tốt, việc làm này sẽ giúp cải thiện ẩm độ và nhiệt độ chất trồng đáng kể, giúp cây phát triển tốt trong những ngày nắng nóng, nếu có điều kiện và đảm bảo rằng nơi để cây trồng của mình là kiên cố, anh em có thể trồng nhiều cây trong cùng diện tích đó cũng là cách tạo điều kiện môi trường cục bộ thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng, nhưng phải đảm bảo rằng các cây không có sự cạnh tranh do che khuất về ánh sáng
về phần mình tui chọn cách trồng nhiều cây và tưới thật đẫm vào buổi sáng, vì như vậy lượng nước có trong chậu là nhiều nhất có thể có để chống chọi với cái nắng và gió trong cả ngày.....chỉ vậy thôi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, anh em cứ áp dụng linh động tùy thuộc vào điều kiện thực tại của mình, miễn sao đáp ứng được việc tăng ẩm độ và giảm nhiệt độ của môi trường tại nơi ta để cây là được, còn vài cách nữa nhung tui phải đi tắm ăn cơm thôi, mệt rồi, đố anh em là cách gì? ai biết vào chia sẽ cùng anh em nhé.............đó anh em thấy không mọi việc đều do con người mà ra cả, vậy thì ai có thể phát triển phần người thí phát nhé bằng không thì cũng đừng phát triển phần con, mỗi người một chút không chỉ là cho chúng ta mà là còn cho thế hệ mai sau đỡ phải vất vã, đỡ phải gánh chịu những hậu quả mà chúng ta đã và đang đối xử với môi trường. vậy nhé.......................
cuối cùng là gì nào?! là cho anh em coi một cái cây trên sân thượng nhé