Chứ kg phải là chưa thấy cái đôn nào dơ như cái đôn này hỉ???>
Hôm qua e ngát ngây con gà tây ông anh uiMuốn ra lại dự đại hội quần hùng quá nhưng .............. [-O<
Để a chích cho thằng em thêm mấy bi nữa cho sốc thuốc luôn nhá:-&cây ổi phê quá,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Potay thằng em luôn============================================================
vâng a!cây e cao khoảng 7 tấc,có thằng ku nhà bên hum rồi mới gãy tay vì trèo cây ớt,chưa lành hẳn.nay sang e thấy cây ổi sai quả lại thơm phức,ku cậu ko cầm lòng được lỡ trèo lên,chẳng may cây ổi gãy cành thế là ku cậu gãy tiếp tay thứ 2 a ạk)))).
Với em anh em chơi cây là như nhau. Cốt yếu là cho lòng thanh thản anh ạ. E sẵn sàng trải lòng với tất cả mọi người chứ kg riêng gì anh em ở NT.Chiều nay ,ko thấy các bạn THANH MAIDINH,BLACK,DOANVUNGUYEN tham dự,nếu đầy đủ sẽ đông vui hơn!Cảm ơn các bạn đã đón tiếp
buổi sáng.Mong sao các ae trãi tấm lòng mình với nhau,điều đó làm khách phương xa thấy lòng mình ấm lại,Thanks
Thì lâu lâu có được cây ẹp ẹp nên hay khoe tí mà:">khoe của nha
Em có việc riêng cần giải quyết, hơn nữa đường sá cũng hơi xa, vì vậy rất tiiếc là không trọn niềm vui cùng với anh em.Nguyên văn bởi vuonkienganphuoc: Chiều nay ,ko thấy các bạn THANH MAIDINH,BLACK,DOANVUNGUYEN tham dự,nếu đầy đủ sẽ đông vui hơn!Cảm ơn các bạn đã đón tiếp
buổi sáng.Mong sao các ae trãi tấm lòng mình với nhau,điều đó làm khách phương xa thấy lòng mình ấm lại,Thanks
Cảm ơn bạn đã ghé thăm vườn nhéỔi quá đẹp .@-)
Có dịp làm 1 chuyến vào NT chơi nghen a Khoahôm nay mới gé thăm vườn tùng được thoải mái Quá KO biết bao dờ gé thăm được
Dạo này hay cắt tỉa nên kg đậu trái kịp. Trước đây thả sổng có đậu được 1, 2 trái a. Trái cỡ ngón tay cái. Thơm và ngon lém. Nhưng chỉ gần rụng mới dám hái.@-)Cây đẹp quá, có ảnh cây lúc ra trái không anh
Cây nhà em xấu hơn cây này nhiều nhưng bù lại trái quá trời. Bé con em sáng nào cũng ra vườn hái vài trái măm măm.... Cho xin giá em này coi thử tim đập nhanh không nghen đại ca [-O<Dạo này hay cắt tỉa nên kg đậu trái kịp. Trước đây thả sổng có đậu được 1, 2 trái a. Trái cỡ ngón tay cái. Thơm và ngon lém. Nhưng chỉ gần rụng mới dám hái.@-)
Vừa mới lên rêu. để a đem vô Gò Vấp tham gia chơi với mấy anh em 1 chuyến. đừng phá anh em ui.Cây nhà em xấu hơn cây này nhiều nhưng bù lại trái quá trời. Bé con em sáng nào cũng ra vườn hái vài trái măm măm.... Cho xin giá em này coi thử tim đập nhanh không nghen đại ca [-O<
Báo giá thử chứ đâu có mua thiệt đâu mà sợ anh ui >Vừa mới lên rêu. để a đem vô Gò Vấp tham gia chơi với mấy anh em 1 chuyến. đừng phá anh em ui.
Cứ làm việc tốt và uy tín thì thằng em sẽ mua được Boeing luôn chứ nói gì tới con trâu này:bzcái đôn đẹp quá anh! ko bít khi nào mới đủ $ để sắm cái đôn giống của anh )
Giá anh mua hồi trước là bằng 4 cái chân của con trâu đang cõng nó đó emBáo giá thử chứ đâu có mua thiệt đâu mà sợ anh ui >
Để chạy ra chỗ bán lốp hỏi thử 4 cái bánh xe này giá bao nhiêu đã.Cứ làm việc tốt và uy tín thì thằng em sẽ mua được Boeing luôn chứ nói gì tới con trâu này:bz
==================================
Giá anh mua hồi trước là bằng 4 cái chân của con trâu đang cõng nó đó em
Hỏi sao rồi em? Giá 100k/cái hả???>>>Để chạy ra chỗ bán lốp hỏi thử 4 cái bánh xe này giá bao nhiêu đã.
Ổi của anh nhìn xung thích quá, cây của em lá trung cắt suốt nên cũng chưa biết trái có ngon không. Ké anh tấm hình cho không khí nhéDạo này hay cắt tỉa nên kg đậu trái kịp. Trước đây thả sổng có đậu được 1, 2 trái a. Trái cỡ ngón tay cái. Thơm và ngon lém. Nhưng chỉ gần rụng mới dám hái.@-)