Vui buồn 4 năm là TV.D D.

Ngày 19 tháng 7 năm 2011 Là tv.D D.CCVN.
Nhanh thật ...mới đó mà đã 4 năm tròn.
Học được thật nhiều;"Ngộ" ra không ít :Từ cuộc sống, cỏ cây...:-w.Được thêm rất nhiều bạn bè ,ae...
Một điều vẫn làm cho bản thân phải cố hơn nữa vì cho đến nay cái trình "abc" chưa cải thiện ,chưa có lấy một cây "trông khả dỉ"X_X
Nhân "sự kiện" này xin gửi đến tất cả ACE lời cám ơn sâu sắc vì đã giành cho tôi nhiều "ưu ái", sẻ chia...Cũng mong ACE sẽ "xoá đi những gì hông vui" mà tôi đã đem đến cho các bạn.
Hy vọng trong tương lai tất cả chúng ta đều an bình và luôn vui khoẻ bên gia đình cùng những "tác phẩm SVC" mà mình yêu thích.
 

DUYnguyenDUC

Quản lý mới
Chúc a tìm đc nhiều niềm vui hơn nữa ở chốn này.
E cũng sắp đc 4 năm rồi đó a, vui rất nhiều.
 

trungduart

Administrator
Mỗi 1 ngày em vào dd đọc bài viết là mỗi ngày được học, sự tích lũy từ kiến thức diễn đàn đã giúp hoàn thiện về bản thân, kinh nghiệm làm cây, kinh nghiệm QL dd, và cùng chúc anh em tham gia diễn đàn cũng trang bị cho mình những kiến thức ý nhiều gì cũng là kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Bonsai.
 

dungvan

Moderator
Thanks God. You are vẫn here. :))

Td: Ơn Giời, Anh vẫn ở đây. :))

( Cái tiêu đề làm em cứ tưởng anh định cai nghiện ).
 

Mai05

Thành viên
E thấy Bác ít tham gia các hoạt động diễn đàn như mua ủng hộ ae. Bán thì ko. Chia sẻ thì cũng ít, Bình luận các bài ae viết cũng ít. E nói vậy ko bỉbiết có đúng ko
 
E thấy Bác ít tham gia các hoạt động diễn đàn như mua ủng hộ ae. Bán thì ko. Chia sẻ thì cũng ít, Bình luận các bài ae viết cũng ít. E nói vậy ko bỉbiết có đúng ko
==============
Trước hết xin được cám ơn ACE đã "vào đọc bài".
@ Mai05:Đúng
'tất tần tật" Anh Mai05 ạ!~O)
-Mua ủng hộ ACE: Chưa 'đủ điều kiện".X_X
-Bán :Cây chơi cũng chưa giống ai.(thì lấy gì bán).:-O
-Chja sẻ và Bình luận: Cái trình thấp và đã vào gđ"lão lai tài tận" rồi:!!
;;):-jO:)
Thanks God. You are vẫn here. :))

Td: Ơn Giời, Anh vẫn ở đây. :))

( Cái tiêu đề làm em cứ tưởng anh định cai nghiện ).
==============
Khó mà "CAI" quá anh Dungvan ơi!O:)
 

Tre Việt Nam

Thành viên
Em có cái nick hoạt động được khoảng 1 năm.
Sau sự cố diễn đàn, mất luôn cái nick.

Nick cũ cũng nhiều niềm vui + nỗi buồn, các bài mất luôn.
Kể ra cũng buồn, nhưng lại thấy "có lẽ vậy thì hay hơn", coi như nick kia chưa từng có.

Giờ hoạt động với nick này, .... coi như làm lại cuộc đời (không có tội như đi tù ra, chỉ có nhiều điều khó nói ...)

Hi vọng dùng nick này sẽ như "Tre Việt Nam" trong bài thơ cùng tên, và có được nhiều niềm vui.

Chúc tất cả các anh em vui vẻ, tành công và hạnh phúc.
 

nguyenquanghung

Thành Viên Danh Dự
==============
Trước hết xin được cám ơn ACE đã "vào đọc bài".
@ Mai05:Đúng
'tất tần tật" Anh Mai05 ạ!~O)
-Mua ủng hộ ACE: Chưa 'đủ điều kiện".X_X
-Bán :Cây chơi cũng chưa giống ai.(thì lấy gì bán).:-O
-Chja sẻ và Bình luận: Cái trình thấp và đã vào gđ"lão lai tài tận" rồi:!!
;;):-jO:)
==============
Khó mà "CAI" quá anh Dungvan ơi!O:)
Vậy mà rất nhiều lần muốn anh nhượng lại vài cây để về hành hạ mỗi khi nhớ đến anh,mà kg dám hỏi.[Anh cứ hỏi lehoaian sẽ rõ]
 

RatThichBonsai

Thành viên Danh Dự
Vậy mà rất nhiều lần muốn anh nhượng lại vài cây để về hành hạ mỗi khi nhớ đến anh,mà kg dám hỏi.[Anh cứ hỏi lehoaian sẽ rõ]
Ah! ông Anh đã trở lại diễn đàn rùi, giờ chỉ còn có ông Thầy thôi.
 

ngoc_dung

Moderator
Ngày 19 tháng 7 năm 2011 Là tv.D D.CCVN.
Nhanh thật ...mới đó mà đã 4 năm tròn.
Học được thật nhiều;"Ngộ" ra không ít :Từ cuộc sống, cỏ cây...:-w.Được thêm rất nhiều bạn bè ,ae...
Một điều vẫn làm cho bản thân phải cố hơn nữa vì cho đến nay cái trình "abc" chưa cải thiện ,chưa có lấy một cây "trông khả dỉ"X_X
Nhân "sự kiện" này xin gửi đến tất cả ACE lời cám ơn sâu sắc vì đã giành cho tôi nhiều "ưu ái", sẻ chia...Cũng mong ACE sẽ "xoá đi những gì hông vui" mà tôi đã đem đến cho các bạn.
Hy vọng trong tương lai tất cả chúng ta đều an bình và luôn vui khoẻ bên gia đình cùng những "tác phẩm SVC" mà mình yêu thích.
Nhanh quá anh nhỉ, vậy là đã 4 năm .
Vui nhiều hơn buồn, được nhiều hơn mất phải không anh .
 

mrkhongbiet

Thành viên tích cực
Không biết có phải do tâm hồn đang phơi phới hay không nhưng đọc tâm sự,
bỗng cảm thấy muốn ôm ông bác già một cái >:D<
 

fanjun99

Thành viên
Sáng ra chưa làm việc, như thói quen, mở trang web diễn đàn ngó sơ qua một cái, hình như đây là cái bệnh ghiền dù " ngày xưa chém gió chatbox đã là quá khứ" , đọc được tâm sự của chú Dũng nghe nao nao trong lòng, chúc chú mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến những bài viết hay, những nhận xét bổ ích cho anh em diễn đàn.
chúc anh em diễn đàn có một ngày làm việc, chơi cây, bẻ cây, bứng cây...phá cây thoải mái va thật sự vui tươi nhé

p/s : thành viên chém gió Tứng ngố
 
Không biết có phải do tâm hồn đang phơi phới hay không nhưng đọc tâm sự,
bỗng cảm thấy muốn ôm ông bác già một cái >:D<
- Hôm lên Sì phố tính đến gặp anh "ôm" một phát nhưng lu bu quá thành ra" giấc mộng lớn hông thành":-h
ngockien;1711 473 said:
Chúc anh luôn vui khỏe ,dẻo dai để song hành cùng anh em diễn đàn anh nhé !
-Cám ơn Anh NK...tôi cũng mong sẽ còn đủ sức "song hành "cùng ACE dài lâu...:-bd
Sáng ra chưa làm việc, như thói quen, mở trang web diễn đàn ngó sơ qua một cái, hình như đây là cái bệnh ghiền dù " ngày xưa chém gió chatbox đã là quá khứ" , đọc được tâm sự của chú Dũng nghe nao nao trong lòng, chúc chú mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến những bài viết hay, những nhận xét bổ ích cho anh em diễn đàn.
chúc anh em diễn đàn có một ngày làm việc, chơi cây, bẻ cây, bứng cây...phá cây thoải mái va thật sự vui tươi nhé

p/s : thành viên chém gió Tứng ngố
-Cám ơn TS Tuấn...lâu lắm mới "gặp lại anh"Chúc vui khoẻ...:-bd
 
Top