Vu lan ngày của mẹ.

vuonxua

Thành viên
Em hãy nói gì đi, ngày của mẹ, ,
Màu hoa nào em chọn để cài lên
Màu hồng ư?Xin em nhớ đừng quên
:-Niềm hạnh phúc của bao người mong ước,
Niềm hạnh phúc mà không gì sánh được,
Khi ta còn ôm mẹ chặt vòng tay.
Mưa mù trời không sợ lạnh đôi vai,
Bởi có mẹ có cả trời ...ấm áp.
..........................................
Và nếu nhỡ ...là phong ba bão táp,
Em chọn màu hoa trắng mẹ không còn,
Thì nghiêng mình ,ta :với đạo làm con,
Xin kính cẩn sẻ chia điều mất mát.
Cầu cho mẹ thiên đường mau siêu thoát.
Nguyện cho con thanh thản chốn bụi trần...
Đạo làm người em giữ trọn chữ tâm.....
_(Hoa nở vì ai?ngày của mẹ).
















Nếu em chọn cho mình nhành hoa trắng,
:-Mẹ xa rồi,
 

bigbabol

Moderator
cảm ơn bạn đã đưa bài thơ, đọc những bào thơ về mẹ thường cho mình một cảm giác nhẹ nhàng và không muốn gây chuyện với ai hết hjhj
 

dovanlo

Thành viên Danh Dự
Đã đành trời đất là không​
Nhưng trong đó, có tấm lòng mẹ thương
Cho nên trời đất diệu thường​
( Lục bát tình yêu của Trụ Vũ)
 

dovanlo

Thành viên Danh Dự
Bảo nhau ngày ấy Vu Lan​
Trái tim mẹ, vốn thênh thang dường này
Lấy gì vạch mốc đông tây​
Lấy gì chia tháng chia ngày mà thương

" Mẹ già như chuối ba hương"​
Đã thơm hương bụt, lại thơm hương trời
Lại thơm hương giọt sữa tươi​
Lại thơm hương cả nụ cười hoa ngâu
...................................
....................................
(lục bát tình yêu của Trụ Vũ)
 

Hoangcm

Thành viên Mua Bán
nhân ngày rằm tháng 7 âm lịch ngày hội của 10 phương chư phật ,ngày đại lể VULAN cũng là ngày báo hiếu ơn cha nghĩa mẹ . vậy nếu anh em nào còn cha mẹ già hảy tranh thủ về quê giếng thăm thì mẹ mừng cha vui lắm đó .
công cha như núi thái sơn
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
một lòng thờ mẹ kính cha
cho tròn chử hiếu mới là đạo con
 

vuonxua

Thành viên
Mẹ vẫn sống trong lòng ta bất tận,
Từ ngày đầu cho mãi đến ngàn sau.
Cận kề bên hay xa khuất chốn nào,
(Ta vẫn nhớ -tức là ta còn mẹ.)
Nhớ nhiều lắm ,thuở xa xưa còn bé,
Mẹ ẵm bồng, nâng giấc lũ con thơ,
Trái gió ,trở trời...con ốm mẹ xác xơ.
Con chập chững -lòng mẹ vui khôn xiết.
_ Khổ vì con mẹ không hề hối tiếc,
Con dại khờ vấp ngã mẹ xót xa,.
Con lỗi lầm -mẹ rộng lượng thứ tha.
Con nông nỗi mẹ kiên trì khuyên nhủ.
Ôi! lòng mẹ:đáp đền sao cho đủ?
...........................................
Tấm lòng thành con đứng giữa trời cao,
Hết kiếp này xin nguyện đến kiếp sau,
_Con lại sẽ xin làm con của mẹ.@};-
 

giadinhnho275

Thành viên
Cách đây 10 năm về trước, có cô bé ở mảnh đất miền Trung khô cằn... rời xa quê hương vào Nam lập nghiệp....

Đúng vào ngày này, cô bé ấy làm bài thơ về Mẹ, làm món quà nhân ngày Vu Lan, nhuận bút không nhiều, chỉ đủ mua món quà nho nhỏ tặng mẹ mà thôi...

Buồn, khổ, khó khăn chồng chất khó khăn nhưng chẳng nề chi, vì cô bé hy vọng và tin rằng: NẾU CỐ GẮNG SẼ MAY MẮN

Giờ đây, hôm nay, trong ngày Đại lễ Vu lan - lễ Báo hiếu, Trời trong quá, lòng người không còn quạnh quẽ và buồn tủi, cô bé vào diễn đàn chia sẻ cùng anh chị em....

LÒNG MẸ

Mẹ vươn cánh mỏng
Dìu con bay xa
Giã biệt quê nhà
Đi tìm đất sống

Một chút mơ mộng
Thấy đời thênh thang
Nhưng đâu dễ dàng
Cho người xa xứ

Giữa nơi thị tứ
Mọi người đua chen
Tay mẹ yếu mềm
Nâng con bước tới

Một trang đời mới
Vất vả xứ người
MẸ nở nụ cười
Khi con khôn lớn...
 

mưa saobang

Moderator


Ngôn ngữ trần gian là túi rách.
Đựng sao đầy hai tiếng... MẸ YÊU!

Mẹ kính yêu. Lại một mùa vu lan nữa đã đến, năm nào cũng vậy, cứ vào ngày này con lại thấy vui và hạnh phúc biết bao khi tự hào cài lên ngực áo bông hồng đỏ thắm.
Mẹ yêu! Cuộc đời con đã nhận hàng ngàn đóa hoa. Nhưng con lại chưa hề tặng mẹ dù chỉ là một lần, con chỉ tặng lại cho mẹ những lo toan của cuộc đời con, con luôn làm mẹ lúc nào cũng phải lo lắng.
Bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời người mẹ, là những đứa con. Mẹ ơi, bây giờ con đã phần nào thành công, vẫn không dám mua hoa hồng tặng mẹ. Con sợ mẹ buồn, mẹ ko muốn nhận những món quà xa xỉ như vậy. Mẹ ko mong sẽ nhận những bông hồng, niềm vui của mẹ là khi được thấy các con lớn lên mạnh mẽ, thành đạt và mãi hạnh phúc.



Hôm nay trên đường về nhà. Con đã đứng trước tiệm hoa hồng rất lâu, giọt nước mắt trào ra trong lặng lẽ. Nhìn bao con người đang thi nhau mua hoa nhân ngày lễ Vu Lan, tấp nập. Con biết tặng gì để mẹ hiểu lòng con, ko có món quà nào xứng với người mẹ đã vất vả hi sinh cả cuộc đời như mẹ, mẹ ơi.
Vu Lan, có biết bao người con giống như con, không thể mua hoa hồng tặng mẹ! Chúng con xin tặng mẹ sự nỗ lực vươn lên của mình, bằng cuộc sống hạnh phúc của chúng con mà mẹ hằng mong ước các con mình sẽ đạt được.
Giọt nước mắt buồn của ngày Vu Lan trước tiệm hoa hồng ngào ngạt hương thơm, cho những xót xa về cuộc đời đầy hy sinh mà chưa được đền đáp của mẹ, con xin giữ riêng cho mình, để mỗi ngày, con càng thấy yêu mẹ hơn.
Đây là bài viết đầu tiên con viết về mẹ, bao nhiêu yêu thương trong con ko thể thốt thành lời, chỉ mấy dòng ngắn ngủi ko thể chuyển tải hết được sự kính yêu con dành cho mẹ, nhưng đó là cả tấm lòng của con, với mong ước rằng, mẹ hãy luôn khỏe mạnh, để mãi ở bên cạnh chúng con, mẹ thân yêu!!!



Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối.
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời .


 

trungduart

Administrator
Mẹ yêu..Hãy cho con dùng lời nhạc gửi tới mẹ, và cho những anh em ở xa đang nhớ về mẹ...


Nhấn chuột phải và chọn Save Target As...
 

vuonxua

Thành viên
Quê nghèo sớm nắng chiều mưa,
Cò ơi sao mẹ còn chưa về nhà.
Góc sân thơ thẩn đàn gà,
Thóc bươi chẳng thấy,( mẹ già chưa cho).
Thềm cao con cún ngủ khò,
Ao sâu lũ vịt lò dò cá tôm.
Cò ơi !lặn lội sớm hôm,
Mẹ không nuôi nỗi đàn con hỡi cò!.
Khoai lùi mẹ ủ dưới tro,
Lót lòng bữa đói bữa no qua ngày.
Thay trâu mẹ kéo cái cày,
Thay chồng mẹ hứng đắng cay một trời.
Quê nghèo bảo lũ tơi bời,
Cò ơi!mẹ khóc-lệ rơi nát lòng!.
Ai đem sương muối qua đồng,
Mạ non giãy chết,cải không lên ngồng
Còn gì để mẹ đợi trông,
Còn gì ấp ủ chờ mong ...có ngày...
Cò ơi!thấu cảnh tình này,
Cò ơi!cò hỡi! cò rày về đâu?
Mẹ già giờ ở nơi nao?
Để con khuya sớm ruột đau chín chiều.
........................................
vuonxua.
 

huongdongconoi

Thành viên tích cực
Mẹ ơi! mẹ... ơi! Con nhớ mẹ nhiều.
Gởi tặng tất cả bà mẹ trên thế gian nầy một đóa hoa hồng đỏ thắm @};-@};-@};-
Đóa hồng nầy con dâng lên mẹ. Một người mẹ tần tảo sớm hôm, chăm lo cho con suốt đời không ngơi nghỉ.@};-@};-@};-
Cám ơn bạn vuonxua đã chia sẻ một chủ đề ý nghĩa về mùa VU LAN BÁO HIẾU.@};-@};-@};-
 

A_Z

Thành viên
MẸ

Nguyễn Trung Kiên

Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con
Từ thuở ấu thơ cho đến giờ khôn lớn
Khi bước chân con không còn chập chững
Gánh nước mỗi ngày mẹ như thấy nặng hơn.

Chẳng có gì so được tình thương
Của mẹ dành cho con như đất dành cho cây sự sống
Dẫu biển kia có sâu có rộng
Sánh chi bằng ở mẹ tấm lòng tiên.

Dòng sữa ngọt ngào theo tháng năm con lớn lên
Mẹ chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ
Những lúc ngu ngơ con đâu có hiểu
Mẹ đã vì con mà thành túng thiếu
Chiếc áo vai sờn đạm bạc bữa cơm rau.

Con chưa bao giờ thức trọn một đêm thâu
Những sáng mùa đông con chưa một lần dậy sớm
Để nhìn thấy ngoài trời từng cơn gió lớn
Quẩy quang gánh hàng nặng lầm lũi mẹ đi.

Mỗi lần con lên tỉnh dự thi
Là đêm đó mẹ ở nhà thao thức
Dẫu trong cuộc sống nhiều lúc con làm mẹ buồn lòng đôi chút
Con biết rằng mẹ vẫn thương con
Có tình thương nào có thể so sánh hơn
Và suốt đời như tình thương của mẹ
Nên dẫu trên đời này còn bao lời hay hơn thế
Con cũng chỉ một lời thầm gọi: Mẹ ơi!


Xin tặng cho đấng sinh thành cuả AE trên diễn đàn caycanhvietnam.com
 
Top