Vượt lên chính mình

hoangmai

Thành viên
Mỗi người chúng ta trong cuộc sống cần phải biết vượt lên chính mình để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Trong bonsai chúng ta cũng cần phải có đủ bản lĩnh chiến thắng chính mình để cây mỗi ngày mỗi đẹp hơn.
Cây MCT này vườn Hoàng Mai mới sở hữu từ vườn Hoàng Trọng.



Cây MCT đã trải qua khóa huấn luyện 17 năm



Nay về vườn Hoàng Mai dù gì đây cũng là 1 cây MCT đẹp nhưng chi 1 thấp quá nếu để vậy thì 50 năm sau nó vẫn thế. Cắt chi này chính là vượt lên chính mình:



Xử xong chi 1 vẫn thấy còn khó chịu. Tiếp tục cuộc thi vòng 2 để vượt lên chính mình:



Vẫn chưa thỏa mãn, xin được thi thêm vòng 3:



Sử dụng quyền trợ giúp của người thân ở vòng 4:



Sau các phần thi gay cấn thì được phần thưởng như thế này:



Hẹn 2 năm sau sẽ tiếp tục cuộc thi với phần ngọn...... To be cont......
 

bsvuhongbvdkhb

Quản lý mới
Sơn CM mà gặp anh là có đối thủ rồi chém cây rồi.Hahaha..... Chúc anh vui với tác phẩm như ý Mình, chơi cây là thế.Hi.....
 

Thai tue

Thành viên tích cực
Đồng ý với cách cắt cây này của bác, vào tay tôi thì cũng sẽ xử vậy thôi. Cách cắt này làm tỷ lệ giữa các chi hài hòa hơn
 

NaTuan

Quản Lý Viên
Anh cát như vậy cây vẫn chưa sáng ra được phần nào , cá nhân em nhìn nó vẫn như cái cột nhà bị đóng đinh con sỏ ấy.
 

Juniperus

Thành viên
Giữ nguyên dáng Không Tòng Ngọc Lập thì thường quá bởi cái quân tử kiếm của Tùng không nên áp đặt cho cái gầy, mềm mại của Mai/Cúc/Nguyệt; tay 4 cắt đi chấm dứt cho cách mạng mới rồi; như vậy sự chỉnh dáng chỉ là làm thưa thoáng hơn và hạ đốt ngọn cho dốc và côn thôi. Âu cũng là thói quen mà người chơi Tùng lâu năm hay mắc phải... cái gì cũng phải quân tử, vững chắc, cứng cáp, lực lưỡng...
 
Top