Nhạc nào cũng nhảy. Nhạc thơ cũng nhảy được đấy bố cháu.Nhìn thấy bác Longqaz xuất hiện trong mục thơ xuýt ngất!!!!
Nhạc nào cũng nhảy. Nhạc thơ cũng nhảy được đấy bố cháu.Nhìn thấy bác Longqaz xuất hiện trong mục thơ xuýt ngất!!!!
Tớ đảm bảo tay này đang yêu và muốn được yêu.MÀU NHỚ
Em...
Anh nhớ em chiều về trên phố nhỏ
Hoa bằng lăng tím đầy ngõ yêu thương
Anh nhớ em nhớ quán gió ven đường
Nơi ghi dấu những vần thơ anh viết
Anh yêu em tình yêu là bất diệt
Mặc cõi lòng những trăn trở băn khoăn
Mặc con tim vết thương vẫn in hằn
Mặc tạo hóa gieo trái ngang phận bạc
Viết cho em tiếng lòng thay tiếng nhạc
Ru môi mềm em tròn giấc phiêu diêu
Lời ru ấy anh gửi trọn niềm yêu
Em ngủ ngoan với thêm nhiều mộng ước
Đường chông gai gập ghềnh anh vững bước
Mang trong lòng sắc hoa tím yêu thương
Chiều không em nhặt hoa rụng ven đường
Anh mải miết ghép lên thành chữ NHỚ...
Giời ạ, anh chỉ được cái nói đúng ~O)Tớ đảm bảo tay này đang yêu và muốn được yêu.
Người đi
Sao vẫn còn trông
Ta ngồi vẽ nắng
Mênh mông
Giữa đời
Mắt khô
Không giọt lệ rơi
Oằn vai thương nhớ
Chơi vơi
Một mình
Người đi
Chết lặng hồn trinh
Bạc đầu đếm lá
Nét nhìn hư hao
....