Vườn DuLong: 2013 ...

DuLong

Thành viên tích cực
Lâu lâu quay lại diễn đàn nên lập lại cái vườn mới để giao lưu với anh em cho nó hot...
Mượn tạm cái cột mốc năm 2013 để đặt tên cho vườn vậy...

Cây gang tu hú này những ai đã biết DuLong thì em nó xưa như trái đất hehe... Nuôi hoài mấy năm nay mà cứ vẫn là phôi thôi hihi...

Cây Sơn Liễu siêu mini này là "xin xỏ" anh Vương (TVCoire) kết hợp với cái chậu phá cách made in DuLong...

Cây si bông này là mua từ Festival hoa Đà Lạt lần trước ( 2011) nuôi tới nay và xây dựng theo phong cách đỉnh phẵng giống như cây mọc ở hoang mạc í...

Em linh sam này mới chẻ thân hôm nay lôi vô chụp hình thấy lá buồn buồn ghê quá nên đem cấp cứu luôn ùi... May quá nhờ chụp hình mới thấy :D

Cây linh sam sumo đổi được từ kedirong... Cây cao cả met mà hạ xuống còn nhiu đó...

Cây kim quýt này là quà tặng của anh lnvinh, gần đây phát hiện cây bị mục 1/2 thân phía trên nên buột phải xử lý ghép đá...

Cây Sam núi này mới chiết hạ cốt vô chậu đang chờ kết quả...

Tạm thời chụp nhiêu đó trước giao lưu với anh em...
Chúc anh em vui vẻ!
 

ThôngXanh1

Thành viên tích cực
lâu ngày ko tháy anh online, nay online chụp hình đẹp ghê, mà cây găng đúng ko tiến triển gì anh nhỉ
 

DuLong

Thành viên tích cực
Cây duyên dáng quá hén!
Cảm ơn bạn...

lâu ngày ko tháy anh online, nay online chụp hình đẹp ghê, mà cây găng đúng ko tiến triển gì anh nhỉ
Dạo rồi bịnh nên onl ko nổi í chứ, lên được chút xem bài rùi out liền à...
Uhm, nó có phát chút mà cắt lại lấy cốt luôn giờ nó đứng tiếp...
Hình anh chụp trong phòng không có đèn nên nó tối lắm, vô tình anh dùng cái http://pixlr.com/editor/ chỉnh lại độ sáng và độ nét cái nó đẹp lên thấy rõ à... Hên khỏi mắc công ra canh nắng chụp lại...
 

lnvinh

Super Moderator
Lâu lâu quay lại diễn đàn nên lập lại cái vườn mới để giao lưu với anh em cho nó hot...
Mượn tạm cái cột mốc năm 2013 để đặt tên cho vườn vậy...


Cây kim quýt này là quà tặng của anh lnvinh, gần đây phát hiện cây bị mục 1/2 thân phía trên nên buột phải xử lý ghép đá...


Tạm thời chụp nhiêu đó trước giao lưu với anh em...
Chúc anh em vui vẻ!
Phẻ hẳn chưa mà làm vườn lại đó em zai, sức khỏe em ổn định không?

Cây KQ em ghép đá rất hợp với dáng em nó, làm cây đẹp lên nhiều đó .
 

DuLong

Thành viên tích cực
Phẻ hẳn chưa mà làm vườn lại đó em zai, sức khỏe em ổn định không?

Cây KQ em ghép đá rất hợp với dáng em nó, làm cây đẹp lên nhiều đó .
Lúc này lúc kia à anh ơi, lúc vô thuốc xong về thì mệt hơn chục ngày á anh... Tranh thủ lúc khỏe khỏe dọn dẹp lại vài cây cho người nó thư thái... Chắc tầm năm sau thì sức em mới ổn nổi :D...
Phần đá ghép nhìn rỏ phía ngoài khá hay đó anh, cây đang xung mà em xuống lá nên nó thưa lại với em xử luôn cái đuôi tàn đổ hồi chậu vì nó bị suy từ từ...
Chúc mừng anh dạo này làm ăn phát đạt và thành công!

Cây nhỏ mà đẹp quá,cảm ơn bạn chia sẽ.
Vài cây chơi tàm tạm thôi...
Cảm ơn bạn động viên!
 

DuLong

Thành viên tích cực
Cám ơn anh em đã quan tâm!!!
Dạo này lúc mệt lúc khỏe, tranh thủ dọn vài cây và chụp hình lưu trữ luôn :D
Đầu tiên là khu rừng linh sam (lá xoắn) lên cái chậu phá cách thấy cũng hợp hợp...



Cây linh sam SH này thấy hợp lên tiểu cảnh nên chờ lúc nào làm cái tiểu cảnh cho em nó...



Em linh sam lá rí mini này đang nuôi...



Lại linh sam lá xoắn mini...



MCT lá lớn...



2 em mini này ghép rí Tân Phú, hi vọng thành phẩm được cũng nhức răng đây...




Và 1 số em sam hương mini bám đá hoặc tanuki...





Kết thúc là cái đảo dừa mini...


Chúc mọi người ngày mới tốt lành!!!
 

Người Rừng

Thành viên tích cực
Cám ơn anh em đã quan tâm!!!
Dạo này lúc mệt lúc khỏe, tranh thủ dọn vài cây và chụp hình lưu trữ luôn :D
Đầu tiên là khu rừng linh sam (lá xoắn) lên cái chậu phá cách thấy cũng hợp hợp...



Cây linh sam SH này thấy hợp lên tiểu cảnh nên chờ lúc nào làm cái tiểu cảnh cho em nó...
Bộ sưu tập đẹp quá, thích nhất cây này DuLong ơi, đang bệnh hả, ráng giữ gìn long thể nha.
 

DuLong

Thành viên tích cực
Bộ sưu tập đẹp quá, thích nhất cây này DuLong ơi, đang bệnh hả, ráng giữ gìn long thể nha.
Dạ cám ơn anh!
Cây này có 1 anh tới chơi bình luận rằng : " con cái dù có lớn khôn, có vươn xa ra xã hội thì vòng tay người mẹ lúc nào cũng dang rộng theo che chở cho con" ...Em thích cái ý nghĩa đó nên sẽ lên tiểu cảnh với tên gọi "Chở che" đó anh...
 
Top