dragon081188
Thành viên Mua Bán
kính chào mọi người,hôm nay em quyết định lập 1 khu vườn nho nhỏ để mọi người ghé thăm uống tách trà.xin các mod cho em 1 cái sổ đỏ nhé
tại sao lại là "vườn vận động"?
chữ "vận động" ở đây có nhiều nghĩa: thứ nhất là em và ba ko cùng quan điểm trong cây cảnh mặc dù 2 cha con đều mê cây.ba em thì làm cây theo phong cách kiểng cổ còn em thì theo phong cách bonsai nên khi em uốn sửa cây thường ba ko thích và nhăn nhó.em quyết định chuyển tất cả các cây của mình ra nhà ngoại để tự do chăm sóc,thường thì có cây đem về nhà trước rồi uốn sơ sơ thì chuyển ra ngoại.buồn buồn lại chở cây về nhà sửa rồi chở ra lại nên gọi là vận động
thứ 2 em là sinh viên,mê cây thì từ nhỏ nhưng chính thức chơi cây thì mới được 1 năm.vấn đề ở đây là em chưa có vốn nên phải mua cây phôi sửa sơ rồi lại bán,cứ luân hồi như vậy mới có tiền chơi tiếp mặc dù rất tiếc.hầu như ko có cây nào ở với em quá lâu nên cũng có thể gọi là vận động(mọi người xem cây em đừng chê là chưa thành phẩm vì hiếm khi em đủ thời gian làm thành phẩm)
thứ 3 vì vừa chơi cây vừa bận đi học nên ko có thời gian chăm cây,cũng chưa có vốn để làm đôn chậu bài bản nên khu vườn sắp xếp rất thiếu thẩm mĩ.nhà ngoại em thì heo,gà rất thích phá cây,ngay cả con người cũng chẳng ai quan tâm và yêu cây nên khi nào về mà thấy cây nào bị tàn phá em lại di chuyển cây đi chỗ khác,có khi gửi qua nhà bạn nên gọi là vận động.nhiều khi cuối tuần về thấy cây bị gà bới,gãy cành,xói đất,khô đất...thì "ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa",có khi nản muốn bỏ tất cả nhưng biết sao được niểm đam mê lỡ ăn vào máu rồi phải theo đến cùng.vì chưa có cuộc sống ổn định nên chơi cây rất khó khăn nhưng phải quyết tâm hi vọng có ngày thành công.
thôi dài dòng quá mà ko có cây giới thiệu thì cũng chán,trời nắng quá em ko chạy ra ngoại chụp hình được chỉ kịp chụp vài cây còn sót lại ở nhà,có gì chiều tối em chụp cây gửi mọi người xem.mọi người xem tạm nhé
cây chuỗi ngọc mới ra lộc non,dự dịnh lá già sẽ thay vào chậu chữ nhật cạn:
cây linh sam mới làm theo kiểu rũ,dự đinh tương lai sẽ làm tiểu cảnh:
cây sơn liễu văn nhân cao lêu nghêu,dự định tương lai sẽ cho 1 cục đá vào bộ rễ em nó,kẻ rãnh áp rễ vào:
cây mct lá lớn thác đổ,lá to quá xấu thật:
cảm ơn mọi người ghé xem vườn!vài bữa sẽ giới thiệu từ từ(nhanh quá ko còn cây mà giới thiệu)
tại sao lại là "vườn vận động"?
chữ "vận động" ở đây có nhiều nghĩa: thứ nhất là em và ba ko cùng quan điểm trong cây cảnh mặc dù 2 cha con đều mê cây.ba em thì làm cây theo phong cách kiểng cổ còn em thì theo phong cách bonsai nên khi em uốn sửa cây thường ba ko thích và nhăn nhó.em quyết định chuyển tất cả các cây của mình ra nhà ngoại để tự do chăm sóc,thường thì có cây đem về nhà trước rồi uốn sơ sơ thì chuyển ra ngoại.buồn buồn lại chở cây về nhà sửa rồi chở ra lại nên gọi là vận động
thứ 2 em là sinh viên,mê cây thì từ nhỏ nhưng chính thức chơi cây thì mới được 1 năm.vấn đề ở đây là em chưa có vốn nên phải mua cây phôi sửa sơ rồi lại bán,cứ luân hồi như vậy mới có tiền chơi tiếp mặc dù rất tiếc.hầu như ko có cây nào ở với em quá lâu nên cũng có thể gọi là vận động(mọi người xem cây em đừng chê là chưa thành phẩm vì hiếm khi em đủ thời gian làm thành phẩm)
thứ 3 vì vừa chơi cây vừa bận đi học nên ko có thời gian chăm cây,cũng chưa có vốn để làm đôn chậu bài bản nên khu vườn sắp xếp rất thiếu thẩm mĩ.nhà ngoại em thì heo,gà rất thích phá cây,ngay cả con người cũng chẳng ai quan tâm và yêu cây nên khi nào về mà thấy cây nào bị tàn phá em lại di chuyển cây đi chỗ khác,có khi gửi qua nhà bạn nên gọi là vận động.nhiều khi cuối tuần về thấy cây bị gà bới,gãy cành,xói đất,khô đất...thì "ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa",có khi nản muốn bỏ tất cả nhưng biết sao được niểm đam mê lỡ ăn vào máu rồi phải theo đến cùng.vì chưa có cuộc sống ổn định nên chơi cây rất khó khăn nhưng phải quyết tâm hi vọng có ngày thành công.
thôi dài dòng quá mà ko có cây giới thiệu thì cũng chán,trời nắng quá em ko chạy ra ngoại chụp hình được chỉ kịp chụp vài cây còn sót lại ở nhà,có gì chiều tối em chụp cây gửi mọi người xem.mọi người xem tạm nhé
cây chuỗi ngọc mới ra lộc non,dự dịnh lá già sẽ thay vào chậu chữ nhật cạn:
cây linh sam mới làm theo kiểu rũ,dự đinh tương lai sẽ làm tiểu cảnh:
cây sơn liễu văn nhân cao lêu nghêu,dự định tương lai sẽ cho 1 cục đá vào bộ rễ em nó,kẻ rãnh áp rễ vào:
cây mct lá lớn thác đổ,lá to quá xấu thật:
cảm ơn mọi người ghé xem vườn!vài bữa sẽ giới thiệu từ từ(nhanh quá ko còn cây mà giới thiệu)