Hi không phải vậy đâu chú Tân, Cây của anh chậm ra mầm nhưng được người đẹp "Sờ" đến đâu là "lên" mầm đến đó"sờ" vào bác Sơn chú ý xem những chỗ bị người đẹp " sờ" vào có nảy mầm nổi ko.hay lại tuột da mất thì phí...
Đúng như lịch trình đã sắp xếp sáng nay 7h30 anh em đã lên xe khởi hành về Cần Thơ.Sáng nay lúc 7g 30' đoàn sẽ lên đường về Cần Thơ, vùng đất được mệnh danh là "gạo trắng nước trong", " Tây Đô", thủ phủ của miền Tây Nam Bộ
Có đó chú Xuân khi nào xong cuộc em NDCan hoặc Bác Trần Hùng sẽ làm (ký sự một vòng Miền Tây)Khi nào xong cuộc mong 1 bạn nào trong phái đoàn viết lại 1 bài tường thuật với đầy đủ hình ảnh có thứ tự lớp lang cho mọi người thưởng thức.
Đúng đó em, một cảm xúc thật là khó tả.Những hình ảnh về cây và người đều rất đẹp, không khí rất ấm cúng, tình cảm ae Bắc Nam một nhà, chúc AE một chuyến đi chơi thật lý thú
Mấy chục năm trời rồi chưa được thưởng thức lại món cá lốc nướng trui, giờ đành xem hinh thưởng thức hàm thụ vậyĐúng như lịch trình đã sắp xếp sáng nay 7h30 anh em đã lên xe khởi hành về Cần Thơ.
Có đó chú Xuân khi nào xong cuộc em NDCan hoặc Bác Trần Hùng sẽ làm (ký sự một vòng Miền Tây)
Đây là 2 chai Rượu món quà của BaDy gởi đến AE Cà Mau.
AE nâng ly tạm chia tay hẹn ngày tái ngộ.
Hình ảnh sáng nay lên xe đến điểm tiếp theo dành lại cho AE khi xong cuộc sẽ làm một ký sự sau nhé.
Chúc anh em Thượng Lộ Bình An.
Chúc Đại Gia Đình ngày một gắn kết.
Anh Trần Hùng mất túi xách đã tìm lại được cuốn sổ nợ chưa mà cười tươi dzữ dzậy ta?
Ngại quá, còn con cá phía dưới kìa. Hihi.....thật bất ngờ 2 hoa khôi thì uống còn vs thì ăn: