Tiếng đàn xưa

tienlong

Thành viên
Thưở xưa còn mộng còn mơ
Anh say lời hát, em mê cung Đàn
Âm thanh trầm bổng nhặt khoan
Lời ca dìu quyện tiếng đàn bay xa
Ngỡ rằng Trời Đất bao la
Tơ hồng đã buộc, đôi ta sắc cầm
Sầu len lỏi đến âm thầm
Tơ duyên đứt đoạn, ngỡ ngàng biệt ly
Bây giờ kẻ ở người đi
Đàn lên bản cuối vu qui tiễn người
Cớ chi cứ trách ông Trời
Sắt son cũng ở lòng người mà ra
............................
Ngoài Trời vài hạt mưa sa​
Bâng khuâng dạo lại bản đàn ngày xưa ...​

]
 

thubuonlaroi

Thành viên Mua Bán
em xưa thơ mộng cát vàng
tình anh con sóng nhẹ nhàng hôn môi
cát vàng nay nỡ chia phôi
bỏ anh con sóng đơn côi 1 mình
..............................
thoáng xưa còn lại tiếng đàn
mình ai ngồi gẩy lệ tràn hoen mi
giọt sầu thương nhớ người đi
đàn kia vương khúc biệt li ai buồn?
 

tienlong

Thành viên
Mình rất ít làm Thơ, có khi cả năm không làm bài nào. Thân mời các anh em có bài đăng lên cùng nhau thưởng thức​

BẾN XƯA 1

Em là cô gái đôi mươi
Hằng ngày chèo lái đưa người sang sông
Còn ta lãng tử phiêu bồng
Một hôm lạc bước, dừng chân bến này.

Thương em phận gái gian truân
Buồn ta một kiếp long đong phong trần
Tuy xa ,mà lại như gần
Tuy rằng mới gặp như quen bao giờ ...

Thương em dãi nắng, dầm sương
Buồn ta tay trắng, nghiệp vương cung đàn​
Chia tay một buổi chiều tàn
Hành trang lữ khách thêm sầu miên man ...​
 

tienlong

Thành viên
BẾN XƯA 2

Chia tay một buổi chiều tàn
Người đi, để lại tình đầu em mang
Gặp làm chi để đôi đàng
Gặp làm chi để lỡ làng duyên em

Đưa người bao chuyến đò ngang
Thuyền tình sao mãi đợi ngày sang sông
Lạnh lùng thay - Những đêm đông
Chăn đơn, gối lẻ hoài trông một người

Đàn khuya, ai gẫy chơi vơi
Nỉ non cung oán cho rơi lệ này
Tuổi xuân chờ đợi hao gầy
Gặp chi một thoáng để đầy sầu vương
........................................

Uyên ương gọi bạn giữa Trời
Ở phương xa thẳm, hỡi người có hay .....

.
 

mưa saobang

Moderator
Thủa xưa tuổi mộng còn mơ
Ôm đàn dạo khúc đợi chờ thương yêu
Giờ sang tuổi bóng xế chiều
Ôm đàn anh dạo khúc diều đứt dây.

Ngày xưa anh hát em cười
Giờ già anh lại rất lười hát ca
Ngày xưa hai đứa gần nhà
Thỉnh thoảng mang quà anh nói tặng em.

Ngày xưa mỗi tối mon men
Gần em anh lại bon chen dạo đàn
Bao năm qua thật phũ phàng
Giờ em gói mộng theo chàng xứ xa.

Thân tặng chủ top :x 8->
 

tienlong

Thành viên
Hôm qua, hổng có ở nhà
Dự báo thời tiết bảo là không Mưa
Đi từ sớm tới quá trưa
Đâu ngờ Mưa tới đề thơ nơi này​
 

tienlong

Thành viên
Thủa xưa tuổi mộng còn mơ
Ôm đàn dạo khúc đợi chờ thương yêu
Giờ sang tuổi bóng xế chiều
Ôm đàn anh dạo khúc diều đứt dây.

Ngày xưa anh hát em cười
Giờ già anh lại rất lười hát ca
Ngày xưa hai đứa gần nhà
Thỉnh thoảng mang quà anh nói tặng em.

Ngày xưa mỗi tối mon men
Gần em anh lại bon chen dạo đàn
Bao năm qua thật phũ phàng
Giờ em gói mộng theo chàng xứ xa.

Thân tặng chủ top :x 8->
Ngày xưa, em hát anh nghe
Bây giờ còn mỗi tiếng ve gọi hè
Nhớ xưa ước ước thề thề
Giờ còn sót lại chán chê tình đời

Ngày xưa đi đi về về
Bây giờ sánh bước đi về với Ai ?
Ngày nao kỷ vật trao tay
Giờ đây nhìn lại càng ray rứt lòng

.........................................

Thương yêu một thưở xa rồi
Ta chôn kỷ niệm một thời mộng mơ
Đàn buồn nằm đó bơ vơ
Nhện giăng giăng phủ bụi mờ thời gian .....

.
 

tienlong

Thành viên
BẾN - XƯA 2​

Chia tay một buổi chiều tàn
Người đi, để lại tình đầu em mang
Gặp làm chi để đôi đàng
Gặp làm chi để lỡ làng duyên em

Đưa người bao chuyến đò ngang
Thuyền tình sao mãi đợi ngày sang sông
Lạnh lùng thay - Những đêm đông
Chăn đơn, gối lẻ hoài trông một người

Đàn khuya, ai gẫy chơi vơi
Nỉ non cung oán cho rơi lệ này
Tuổi xuân chờ đợi hao gầy
Gặp chi một thoáng để đầy sầu vương
........................................

Uyên ương gọi bạn giữa Trời
Ở phương xa thẳm, hỡi người có hay .....



BẾN - XƯA 3

Ngoài Trời , tiếng gọi uyên ương
Phải chăng , tiếng của người thương trách hờn ?
Chiều tàn , buông phủ hoàng hôn
Con đò lẻ bóng nhạt dần ... trong đêm ...

............................

Ngỡ rằng ngày tháng dần quên
Nào hay nhung nhớ càng thêm đong đầy
Ta đi , cách biệt bao ngày
Bóng hình em vẫn đọa đày trong tim ...
Tình yêu , một cuộc trốn tìm
Xa nhau , mới thấm mặn niềm khổ đau
Muốn quên , có được đâu nào
Vì con tim đã trao nhau mất rồi ...

.............................

Mùa Thu , trời đổ mưa Ngâu
Gợi thương , gợi nhớ , gợi sầu tái tê
Như người chợt tỉnh cơn mê
Em ơi ! Hãy đợi ..... Anh về ...... BẾN XƯA ...

,
 

tienlong

Thành viên
BẾN - XƯA 4
Bến xưa ta đã tìm về ...
Giờ đây quạnh vắng não nề làm sao
Con đò dưới bến cắm sào
Chơ vơ khoang trống , bóng người nơi nao ?

Thương em phận gái má đào
Vì ta , em mới lao đao đường tình
Có còn chăng chuyện chúng mình
Có còn chăng một mối tình ban sơ ?

Ngoài trời lất phất hạt mưa !
Ta buồn chết lặng bên bờ yêu thương
Phong trần dừng bước tha phương
Thoảng đâu đây vẫn còn vương ... tình nàng ...​

.
 

snake

Thành viên tích cực
Khi xưa em hát anh đàn
Lời ca đượm thắm nồng nàn đắm say
Cuộc sống tươi đẹp bao ngày....
Dấu chân ta bước tháng ngày còn in.
.....................
Thời gian trôi... mãi không chờ
Giờ đây buông phím hơi tàn xác xơ
Sức tàn, lực kiệt ta mơ
Cùng nhau trọn kiếp hẹn thề bên nhau
 

mưa saobang

Moderator

Èo ôi, bái phục huynh tienlong ghê ta. Nhiều chi mà nhiều bến dữ zậy ta :)):)):))

Huynh tiến long ơi huynh tiến long
Sao huynh nhiều Bến chất trong lòng
Bến Xưa bến mới nhiều vô kể
Bến nào bến ấy cũng... trong trong :p ;))
 

tienlong

Thành viên
Khi xưa em hát anh đàn
Lời ca đượm thắm nồng nàn đắm say
Cuộc sống tươi đẹp bao ngày....
Dấu chân ta bước tháng ngày còn in.
.....................
Thời gian trôi... mãi không chờ
Giờ đây buông phím hơi tàn xác xơ
Sức tàn, lực kiệt ta mơ
Cùng nhau trọn kiếp hẹn thề bên nhau
Đàn xưa thánh thót reo vang
Hòa chung tình khúc nồng nàn đắm say
Hương tình yêu thật ngất ngây
Cát vàng ta đắp vun xây lâu đài

Tình qua tháng rộng ngày dài
Đàn xưa lỗi nhịp , tiếc hoài duyên xưa
Lời yêu theo gió theo mưa
Lỡ làng duyên phận đẩy đưa chẳng thành ...
==================================

Èo ôi, bái phục huynh tienlong ghê ta. Nhiều chi mà nhiều bến dữ zậy ta :)):)):))

Huynh tiến long ơi huynh tiến long
Sao huynh nhiều Bến chất trong lòng
Bến Xưa bến mới nhiều vô kể
Bến nào bến ấy cũng... trong trong :p ;))
"Bến nào, bến ấy cũng ... trong trong"
Nên huynh nhiều bến chất trong lòng
Bởi người lỡ thương, mình thương lỡ ...
Sao đành phụ bạc phận má hồng
 

tienlong

Thành viên
.
BIỂN - NHỚ

Xưa em nói : Tình anh như con sóng
Em cát vàng chờ môi ngọt dịu êm
Anh đi mãi , để em hoài trông ngóng
Biết chăng anh ! Em gọi sóng từng đêm...

Giờ trước biển , một mình anh lặng lẽ
Sóng mơn man hôn cát thật êm đềm
Nhưng sao thấy lạnh lùng cô đơn thế !
Biết tìm đâu hình bóng một người quen ?

Lòng thầm hỏi : Sao biển đầy vị mặn ?
Có phải chăng đọng nước mắt trần gian
Em giờ ở phương nào xa xôi lắm !
Ta đứng đây - Trước biển ... sầu miên man ...

Mặt trời xuống , chiều nay nghe biển hát
Từ ngàn xưa , ngày nay cũng vậy thôi
Có khác chăng ...tình người đã khác ...
Em đã xa ................................
---------- còn mỗi một mình tôi ...​
 

tienlong

Thành viên
.
Thật đẹp mối tình thưở ban sơ
Bên nhau dệt mộng duyên tóc tơ
Trời xanh chia cắt - Sao đành nỡ !
Biền biệt phân ly có ai ngờ ...

Em hỡi ! Còn chi đợi với chờ
Mãi vẫn chỉ là mộng với mơ
Tình ta trắc trở đành dang dở
Lỡ làng tan vỡ một tình thơ ...

Đôi mình có duyên mà chẳng nợ
Thương em lẻ bạn đến bây giờ
Người đi - Kẻ ở chung nhung nhớ
Đàn khuya ... Ai hát ... Dưới trăng mờ​
 

tienlong

Thành viên
BẾN - XƯA 4
Bến xưa ta đã tìm về ...
Giờ đây quạnh vắng não nề làm sao
Con đò dưới bến cắm sào
Chơ vơ khoang trống , bóng người nơi nao ?

Thương em phận gái má đào
Vì ta , em mới lao đao đường tình
Có còn chăng chuyện chúng mình
Có còn chăng một mối tình ban sơ ?

Ngoài trời lất phất hạt mưa !
Ta buồn chết lặng bên bờ yêu thương
Phong trần dừng bước tha phương
Thoảng đâu đây vẫn còn vương ... tình nàng ...​

.
BÀI CUỐI

Cuộc đời vốn dĩ hợp tan
Xa xôi cách trở lỡ làng duyên nhau

Biệt ly nào đã bao lâu
Thời gian thoáng đó ... mất nhau thật rồi

Dẫu buồn gọi cố nhân ơi !
Cũng đành thôi , chẳng còn lời nào hơn

Phong sương vương áo bụi đường
Chôn vùi kỷ niệm thân thương một thời
.
 
Top