Thu : Xưa & Nay !

Đậu Phụ

Thành viên tích cực
Ngỡ là em, anh vội vàng ra phố
Nào phải em... là nổi nhớ mà thôi
Vùi chôn rồi từng khoảnh khắc xa xôi
Mà sao ngỡ... vỗ về phôi pha lạ

Lất phất mưa vùi mình trên mái lá
Mùa thu này đã xa ngái thu xưa
Lá vàng phai còn lại nhánh xương khô
Thời gian tàn mỏi mòn trôi theo gió

Anh vụng về đưa dấu chân qua ngõ
Con đường mưa từng bước gọi tên em
Ba năm có lẻ , anh vẫn thế... khô khan lắm
Anh sợ vỡ nên nỡ nào chạm đến

Sự lặng lẽ có phải chăng định mệnh
Anh nhớ hoài những giây phút chông chênh
Em đã về đem thu đến bình yên
Bờ vai ấm hão huyền trong cõi thật

Em bật khóc giữa lòng mưa thổn thức
Gió từng cơn quật mạnh nhịp tim mòn
Cồn cào thêm nhớ nhung heo hút vắng
Ngày qua ngày mặn đắng với xót xa

Em đâu rồi có biết mấy thu qua
Từng giây phút anh không thôi gào thét
Dẫu vẫn biết khi ngày qua rất thật
Mảnh chiêm bao cũng vụt mất theo đêm

Nhưng đâu dễ quên những phút êm đềm
Dù em đã xa xôi bên bến ấy
Về đi thôi, sớm ngày mai thức dậy
Gọi mùa về chôn chặt dấu yêu xưa

(Ngày mưa do ảnh hưởng của bão số 5 =(( )
 
Rồi , thêm CU ĐẬU thất tình nè, hic..hic..
==================================
...anh cố quên sao lại thành nỗi nhớ
cứ ùa về chôn chặt bước chân đj
thuở hàn vi em yêu anh tất cả
sao giờ này em sa ngã về đâu...
 

Đậu Phụ

Thành viên tích cực
Rồi , thêm CU ĐẬU thất tình nè, hic..hic..

Ku chuối có vợ roài tinh vi nè 8-X8-X8-X
==================================
...anh cố quên sao lại thành nỗi nhớ
cứ ùa về chôn chặt bước chân đj
thuở hàn vi em yêu anh tất cả
sao giờ này em sa ngã về đâu...
Có tình đâu mà thất với trả lục
Về rồi đấy lại nhẹ nhàng bước đi
Thủa hàn vi hay một mình độc thoại
Đến bây giờ vẫn mê mải " hâm hâm" thế mà thôi >:)>:)>:)
 

nôbita1

Thành viên
Ngỡ là em, anh vội vàng ra phố
Nào phải em... là nổi nhớ mà thôi
Vùi chôn rồi từng khoảnh khắc xa xôi
Mà sao ngỡ... vỗ về phôi pha lạ

Lất phất mưa vùi mình trên mái lá
Mùa thu này đã xa ngái thu xưa
Lá vàng phai còn lại nhánh xương khô
Thời gian tàn mỏi mòn trôi theo gió

Anh vụng về đưa dấu chân qua ngõ
Con đường mưa từng bước gọi tên em
Ba năm có lẻ , anh vẫn thế... khô khan lắm
Anh sợ vỡ nên nỡ nào chạm đến

Sự lặng lẽ có phải chăng định mệnh
Anh nhớ hoài những giây phút chông chênh
Em đã về đem thu đến bình yên
Bờ vai ấm hão huyền trong cõi thật

Em bật khóc giữa lòng mưa thổn thức
Gió từng cơn quật mạnh nhịp tim mòn
Cồn cào thêm nhớ nhung heo hút vắng
Ngày qua ngày mặn đắng với xót xa

Em đâu rồi có biết mấy thu qua
Từng giây phút anh không thôi gào thét
Dẫu vẫn biết khi ngày qua rất thật
Mảnh chiêm bao cũng vụt mất theo đêm

Nhưng đâu dễ quên những phút êm đềm
Dù em đã xa xôi bên bến ấy
Về đi thôi, sớm ngày mai thức dậy
Gọi mùa về chôn chặt dấu yêu xưa

(Ngày mưa do ảnh hưởng của bão số 5 =(( )
:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
 
Top