Thiêu Thân yêu lửa

culanluasg

Super Moderator
Lời Bình
anh Tâm chỉ mới chơi lan mấy năm ,thấy chưa nhiều mặt hoa ,thì với anh những cây Tem quá đẹp là phải rồi ,cây Kim Sư Quần đã xuất hiện hơn chục năm ,lúc nó mới qua giá đến cả chỉ vàng một chậu nhỏ,hàng tem là cây được tuyển chọn trước khi cấy mô công nghiệp để xuất ra thị trường nên dĩ nhiên rất đẹp,anh Tâm thiếu kiến thức với cây tem nên đã ăn phải thịt chuột !!!
 

Nhatkhoa67

Thành viên
Kha Kha .... Ông Tâm này giống em nè..... Nhưng có điều là em không mua cây nào quá 500k ( vì không có tiền hihi )
 

tranthanhkg

Thành viên
trời KSQ 3 triệu một lá mà còn mềm nữa chứ . nếu vậy chậu KSQ của em chắc gần 100 chai quá .hihihiii vậy là em zdô mánh rồi Bác Cù ơi
 

muaxuanxanh

Thành viên
Hay quá bác Cù, em cũng chẳng biết KSQ nó mặt mũi thế nào, nếu có thể bác up hình lên cho em thưởng thức với ạ.
 

culanluasg

Super Moderator
đây là ảnh cúa nó theo Catalog


chẳng biết đúng hôn vì mình không rõ chữ tàu

ảnh hoa khác của tanphong dalatrose

 

culanluasg

Super Moderator
Nhất Tiễn hạ Song Điêu

Anh X là một người buôn lan có tiếng ,cây gì hầu như anh cũng có ,sở trường nhất của anh là cattleya ,hễ cứ có cây gì đẹp xuất hiện là anh cũng lặn lội tìm mua cho bằng được dù cho giá đắt cỡ nào đi nữa ,với anh khách hàng là thượng đế nếu thượng đế yêu cầu là phải có ,không có mất mặt sao !!!
- ghé thăm vườn anh thì rất nhiều nhưng có hai vị khách rất đặc biệt mà anh quen đã lâu ,nếu nói kiền thức về lan thì họ không thua kém thậm chí xem tạc lá họ còn giỏi hơn anh,cái gì họ cũng hay ,cái gì họ cũng biết ,chính cái sự hay và hiểu biết đó đôi khi làm anh hơi khó chịu khi tới vườn ,mà họ lại luôn đi hai người ,bình phẩm lan thì không nói làm gì nhưng ngặt một nổi họ lại thích bình phẩm về lan khi có khách hàng mới mà những khách mới ,mới chính là nồi gạo thường xuyên của anh X,phải làm cách nào nhỉ ??? anh hay tự hỏi để cho hai cái ông mà anh không thích đừng có đến vườn làm anh X hay bị cụt hứng nữa
- các bạn có cách nào giúp anh X hay không ???
 

Nhatkhoa67

Thành viên
:))phải chia rẻ 2 ông kia mới được . Nhưng cách không phải là nói sấu ( theo em ) . Phải vì cây Lan mà 2 người kia mít lòng nhau mới được . Ngóng cổ chờ Bác kể tiếp $-)
 

Nhatkhoa67

Thành viên
Truyện chế ::: Con Thạch Sùng
Ngày sưa có 2 vợ chồng nghèo khó tên Thằng Lằng , hành nghề bán Lan dạo và góp nhặc được 1 số vốn . 1 hôm Thằng lằng ra tiệm bán Lan thấy mới về 1 lô hàng Hoa vàng lưởi đỏ cánh xoắn 2 vòng nên đem tiền mua hết ( ém hàng bán giá cao ) . Vài tháng sao có nghệ nhân khá nổi tiếng mua 1 chậu , nhưng Thằng lằng không bán mà tặng ông ấy . Đem về nghệ nhân xuýt xao khen ngợi với moại người , thế là Thiên hạ ùng ùng kéo tới nhà thằng lằng . Người mua kẻ giao Lưu . Xong Phi vụ này thằng lằng giàu có
Em của Hoàng Hậu tên Minh nghe nói Thằng Lằng có nhiều Hoa đẹp nên đến giao lưu , ngặc nổi ông Minh này thích catleya còn Thằng Lằng thì chỉ trồng toàn dendro nên 2 người không hợp nhau lắm cãi vã mãi bèn thách đố ai có nhiều cây đẹp hơn sẽ lấy những cây Lan của người kia
Ông Minh thì đem ra cây : uli , 351 Bướm . 351 obama . Đỏ tèo , đỏ lưỡi vàng ........
Thằng Lằng thì đem cây : c.white Má Vàng , Bao Thanh Thiên , Rồng Vàng 7 Triết ......( thời đó làm gì có cha 7 triết )
Hoàng Hậu sợ em mình bị thua nên mời thằng Nhatkhoa67 bày mưu tính kế
Nhatkhoa67 tặng ông Minh 2 chậu Lan và chắc chắn là Thằng Lằng sẻ không có . Ông Minh thấy 2 chậu Lan của nhatkhoa67 lo lắm nhưng ông Minh cũng chẳn còn cây để thi nửa đành phải liều thôi . Thằng lằng thấy cây Supper Zen và cây Bạch Câu thì phát hoảng bởi vì nhà Thằng Lằng mới phá hàng rào xây tường còn 2 cây đó thì đã cho vào đống rác hhết. .
Thằng Lằng thua tiếc nên chắc lưởi và biến hình ..... Từ đó về sao Thằng Lằng thấy cây Supper Zen và cây Bạch Câu thì chắc lưởi tiếc của. Mong các Bác đừng cười lời Văn của em nhé
 

culanluasg

Super Moderator
khá khen thay mới chơi chẳng bao lâu mà đã nhớ tên vài cây Cattleya danh tiếng ,phần thưởng sẽ là một cây cattleya xinh đẹp nhé
 

ABCorchids

Thành viên
Truyện chế ::: Con Thạch Sùng
Ngày sưa có 2 vợ chồng nghèo khó tên Thằng Lằng , hành nghề bán Lan dạo và góp nhặc được 1 số vốn . 1 hôm Thằng lằng ra tiệm bán Lan thấy mới về 1 lô hàng Hoa vàng lưởi đỏ cánh xoắn 2 vòng nên đem tiền mua hết ( ém hàng bán giá cao ) . Vài tháng sao có nghệ nhân khá nổi tiếng mua 1 chậu , nhưng Thằng lằng không bán mà tặng ông ấy . Đem về nghệ nhân xuýt xao khen ngợi với moại người , thế là Thiên hạ ùng ùng kéo tới nhà thằng lằng . Người mua kẻ giao Lưu . Xong Phi vụ này thằng lằng giàu có
Em của Hoàng Hậu tên Minh nghe nói Thằng Lằng có nhiều Hoa đẹp nên đến giao lưu , ngặc nổi ông Minh này thích catleya còn Thằng Lằng thì chỉ trồng toàn dendro nên 2 người không hợp nhau lắm cãi vã mãi bèn thách đố ai có nhiều cây đẹp hơn sẽ lấy những cây Lan của người kia
Ông Minh thì đem ra cây : uli , 351 Bướm . 351 obama . Đỏ tèo , đỏ lưỡi vàng ........
Thằng Lằng thì đem cây : c.white Má Vàng , Bao Thanh Thiên , Rồng Vàng 7 Triết ......( thời đó làm gì có cha 7 triết )
Hoàng Hậu sợ em mình bị thua nên mời thằng Nhatkhoa67 bày mưu tính kế
Nhatkhoa67 tặng ông Minh 2 chậu Lan và chắc chắn là Thằng Lằng sẻ không có . Ông Minh thấy 2 chậu Lan của nhatkhoa67 lo lắm nhưng ông Minh cũng chẳn còn cây để thi nửa đành phải liều thôi . Thằng lằng thấy cây Supper Zen và cây Bạch Câu thì phát hoảng bởi vì nhà Thằng Lằng mới phá hàng rào xây tường còn 2 cây đó thì đã cho vào đống rác hhết. .
Thằng Lằng thua tiếc nên chắc lưởi và biến hình ..... Từ đó về sao Thằng Lằng thấy cây Supper Zen và cây Bạch Câu thì chắc lưởi tiếc của. Mong các Bác đừng cười lời Văn của em nhé

- Sau này Thằn Lằn cứ kêu : Super Câu - Super Câu =))=))=)). và thấy Nhatkhoa67 cầm cọng dây thun là bỏ chạy đến nổi đứt cả đuôi mà còn tiếc nuối mấy em xoắn xoắn . Nên ngày nay khi thấy thằn lằn đứt đuôi rồi vẫn cứ xoắn xoắn mấy vòng... kakakaka, Anh nhatkhoa viết văn cũng hay ra phết.
 

Nhatkhoa67

Thành viên
Cổ tích Sơn Tinh ! Thủy Tinh .....chế
Sử tích chép rằng thời Vua Hùng Vương thứ 18 có 1 chậu catleya đột biến hoa đỏ lưởi vàng 2 mắc tím rất xinh đẹp nên khoe cho bàn dân thiên hạ xem . Có 1 Anh chàng chuyên mua bán lan , tiền của củng kha khá đến hỏi chia lại vài cọng nhưng vua xét thấy thằng này chuyên bán mắc với lại đặt chuyện nói gạt người chơi lan nên vua đuổi thẳng cổ KHÔNG BÁN
Sáng có 2 người bạn của vua đến thăm là Sơn Tinh và Thủy Tinh . Vua biết mục đích của 2 Anh này đến chỉ vì chậu LAN nên ra kèo nói thẳng ngày mai ai mang 1 con gà và 2 lít rựu ta sẻ cắt cho người đó . 2 chàng trên đường về bàn với nhau là nếu cắt được thì sẻ chia 2 . Thủy tinh thì về nhà còn Sơn tinh thì đi mua rựu và gà , chiều lại thì Thủy Tinh mang gà và rựu đến nhà vua rủ nhậu .....
Sáng hôm sao Thủy Tinh đến nhà vua từ 3h sáng , khi nhà vua mở cửa thì lòng Thủy Tinh như bắc được vàng vì Sơn Tinh không thấy đâu . Vua dẩn Thủy Tinh đến chậu LAN thì ôi thôi bị cắt hết 4 cọng rồi , lúc này vua mới nhớ ra rằng chiều hôm qua trong lúc nhậu với Sơn Tinh cao hứng nên kêu Sơn Tinh ra cắt luôn rồi ( biết làm sao đây ta ) bèn hỏi Thủy Tinh đến nhà hồi nào mà không kêu cửa . Thủy Tinh nói thật là đến từ 3h sáng Vua chắc lưởi nói với Thủy Tinh là Sơn Tinh đến từ 1h sáng cơ . Giờ này ta còn mùi rựu nè , Thủy Tinh nhớ lại lời hứa hôm qua nên đến nhà Sơn Tinh . Sơn Tinh nói là cây chỉ có 1 hướng biết chia làm sao nên hẹn , hẹn rồi cứ hẹn nên mõi năm Thủy Tinh đều đều đến nhà Sơn Tinh:))
 
Top