ko hổ danh là thợ đá, em thì chịu nhìn thấy tảng đá to như gian nhà là em khiếp roàiem mà thấy cây này là em cưa luôn cả tảng đá có cây mang về luôn
GKH tưởng tượng hay quá...hehe...=))giống tôn ngộ không bị đè dưới núi ngủ hành quá , thank
em cũng chịu vì hiền giờ cây đang chụi lá ạcây này là cây gì vậy bác???
cây này là cây gì vậy bác???
Cây này là cây Lồng Mức ( Mai đá ) đó các bác, cây này có thể ghép mai chiếu thủy rất đẹp.em cũng chịu vì hiền giờ cây đang chụi lá ạ
có lẽ ko phải bác ạ vì em cũng đã trồng vài cây lồng mực rồi, cây này gỗ cứng hơn nhiều, đây là cây em trồng đc 10 tháng ạCây này là cây Lồng Mức ( Mai đá ) đó các bác, cây này có thể ghép mai chiếu thủy rất đẹp.
Em nó đây ạ
có lẽ vậy ở chỗ em cũng gọi cây của em là cây Thực Mực thanks bácCây của Tuấn Anh và cây của mình khác nhau rồi, trên mình gọi cây của bạn là Thừng Mực ( Thực Mực) còn cây của mình là Lồng Mức ( mai đá ) nhìn lá khác nhay đó, cây của mình lá cứng và dài hơn.
vâng chính xác là địa lan bác ạ, hiên giờ đang có hoa rồicùng ý kiến với phong trần. Hình như bên trái cây có bụi địa lan đó b