Sau khi được thầy lnvinh cho về nhà nghỉ Tết, vì muốn cho cu cậu thử sức leo núi và ngắm nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên, trong đó có xem thực tế các loại cây rừng mà đặc biệt là cây linh sam sống trong rừng như thế nào nên đã tổ chức 1 chuyến dã ngoại với 2 cha con. Dậy lúc 4h30 sáng, đi xe máy hết 1 h, leo núi bằng đường mòn hết 1h30 phút nữa với 4 lần nghỉ để thở, cho khô bớt mồ hôi. Không ngờ anh chàng trông thư sinh vậy nhưng leo núi cũng tốt và tiếp thu nhanh các kỹ thuật khi đi trên địa hình đèo dốc có đá nguy hiểm. Sau khi băng qua hai địa danh nghe cái tên kg cũng hơi ớn là Ma thiên lãnh và Sào huyệt với nhiều dốc đá dựng đứng, trơn trượt thì đến địa điểm lý tưởng vào lúc 9h00 sáng. Lúc này mới ăn sáng vì bụng mà no thì không thể leo nổi núi.
Do lu bu quên mất máy KTS nên chỉ chụp bằng ĐT nhưng.....cũng rất đẹp
Phong cảnh rừng núi bên bờ biển thật tuyệt vời
Cây linh sam rất quái, lũa sống tự nhiên trên kẽ đá đẹp làm sao
Chụp hình kỷ niệm với 1 chiến lợi phẩm đầu tiên trong đời
Đã vậy cu cậu còn hăng máu đòi ở lại qua đêm trên núi nhưng thực phẩm và nước uống không đủ cho ngày hôm sau nên đành phải quay về
Chiến lợi phẩm ưng ý nhất chuyến đi làm kỷ niệm là 1 cây linh sam lũa hết 90%, vặn xoắn như thân con ốc
Do lu bu quên mất máy KTS nên chỉ chụp bằng ĐT nhưng.....cũng rất đẹp
Phong cảnh rừng núi bên bờ biển thật tuyệt vời
Cây linh sam rất quái, lũa sống tự nhiên trên kẽ đá đẹp làm sao
Chụp hình kỷ niệm với 1 chiến lợi phẩm đầu tiên trong đời
Đã vậy cu cậu còn hăng máu đòi ở lại qua đêm trên núi nhưng thực phẩm và nước uống không đủ cho ngày hôm sau nên đành phải quay về
Chiến lợi phẩm ưng ý nhất chuyến đi làm kỷ niệm là 1 cây linh sam lũa hết 90%, vặn xoắn như thân con ốc