chính xácRâu lốm đốm bạc rồi cụ ơi.
Khi anh là con quỷ
Em sẽ hóa thiên thần
Đẹp từ tóc đến chân
Quỷ già thành ngoan ngoãn
chính xácRâu lốm đốm bạc rồi cụ ơi.
Khi quỹ già lên tiếngchính xác
Khi anh là con quỷ
Em sẽ hóa thiên thần
Đẹp từ tóc đến chân
Quỷ già thành ngoan ngoãn
Cảm ơn sieuli bài thơ và lời chúc, anh vẫn hạnh phúc với những gì anh đang có và hạnh phúc với những cái đã mất đi, ít nhất là mình từng có và hạnh phúc vì nó, bài "giận" này viết sau bài "hờn" anh đã từng đăngtình ta sẽ về đâu ???
............................
.....
hạnh phúc luôn ở bên cạnh mình , người biết hài lòng với những gì mình đang có sẽ tìm thấy hạnh phúc !
"dã quỳ" huynh sớm tìm thấy giấc mơ ! hạnh phúc đích thực của mình !@};-@};-
trời gần sáng vào diễn đàn lục lọiNhặt
Sáng
Ta nhặt được nụ cười
Của người đàn bà điên
trên gương mặt dịu hiền
Ánh mắt vô hồn thảng thốt
Ta nhặt hồn nhiên
Trưa
Sài Gòn vô tình nổi trận mưa
Lão già mù trên tay cầm vé số
Lập cập nép dưới tàn cây
Hoảng sợ
Nước mưa luồn vào hốc mắt sâu màu đỏ
Ta nhặt được thời gian
Tôi vẫn lang thang
Chiều.
Ghé vào quán bar Sành Điệu
Cô đào trẻ phì phèo điếu capri hàng hiệu
Ra vẻ dân chơi
Nụ cười lả lơi
Sao trong mắt chứa điều gì u uất
Ta nhặt được tương lai
Khuya
Mấy đứa choai choai
Gầm rú những con xe đắt tiền trên xa lộ Tử Thần
Vòng vòng hóng mát
Bên kia đường dưới mái hiên dột nát
Con bé ăn mày rúm ró ngủ không yên
Ta nhặt được bình yên
Còn nhiều lắm những câu chuyện không tên
Ta nhặt nhạnh bên đường Uẩn Khúc...
Linh hồn em nào dễ đâu đánh cắpNgày xưa ấy anh lấy mất linh hồn
Một cô bé, vẫn còn đang thơ thẩn