Đã lâu lắm rồi, hôm nay mới có dịp quay lại dđ. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Long, trứơc đây mình có một bài "tâm sự" về niêm đam mê cây cảnh mà phải bán nhà để theo cây. Đã nhận được những lời động viên chia se của ace dd rất hữu ích, đã tạo cho mình một động lực rất lớn để mình theo đuổi đam mê.
Tuy nhiên, vì khi bước vào làm ăn mà chưa chuẩn bị sẵn cho mình những kiến thức cơ bản nên kết quả mang lại thật sự "cay đắng". Một bài học xương máu đối với mình.
Sau thương vụ làm ăn với anh bạn ko trôi chảy, mình cảm thấy nếu tiếp tục sẽ ko có lợi gì mà lại mất thới gian, thế là mình bán đổ bán tháo hết cây và bản thân mình đã trốn qua Nhật Bản để làm lại. Nay công việc đã tạm ổn mình quay lại diễn đàn để tìm lại các ace; anh Dũng (Đàn chủ) anh Bình ( Long Thành), anh lnvinh, anh 3b ,,, và tất cả các ace mình đã có dịp gặp và đã từng giúp đỡ mình trong cv trước đây.
Sâu tận đáy lòng mình/em/ cháu rất cảm ơn những lời động viên, những chia sẽ của các ace, các chú và các bác trên dđ ccvn.com
P/s: - nhân đây mình có một vài lời gởi đến anh dblongthanh, trứơc đây em có bán cho anh một cây phát tài nhưng chưa có dịp gởi lại tiền cho anh, anh thông cảm và cho em chút thời gian sắp xếp rồi anh em mình cùng làm vài chai lai rai nhé anh Bình. Em xin lỗi anh về chuyện này.
- hiện tại mình đang sống ở Nhật bản, ko biết dđ mình có ai dg sống ở nhật ko nhỉ, mình cùng giao lưu.
- ở Nhật mình thấy tài liệu và dụng cụ về chuyên ngành bonsai, sân vườn, cỏ cây hoa lá, đá nhiều và chuyên nghiệp nữa. Ace nào có nhu cầu mua hay tham khảo mình sẵn sàng giúp ( mua và chuyển về VN _mình biết hiện nay tỉ giá vnd/ jpy rất rẻ)
Chúc ace, các chú và các bác nhiều sức khỏe!
Long
Tuy nhiên, vì khi bước vào làm ăn mà chưa chuẩn bị sẵn cho mình những kiến thức cơ bản nên kết quả mang lại thật sự "cay đắng". Một bài học xương máu đối với mình.
Sau thương vụ làm ăn với anh bạn ko trôi chảy, mình cảm thấy nếu tiếp tục sẽ ko có lợi gì mà lại mất thới gian, thế là mình bán đổ bán tháo hết cây và bản thân mình đã trốn qua Nhật Bản để làm lại. Nay công việc đã tạm ổn mình quay lại diễn đàn để tìm lại các ace; anh Dũng (Đàn chủ) anh Bình ( Long Thành), anh lnvinh, anh 3b ,,, và tất cả các ace mình đã có dịp gặp và đã từng giúp đỡ mình trong cv trước đây.
Sâu tận đáy lòng mình/em/ cháu rất cảm ơn những lời động viên, những chia sẽ của các ace, các chú và các bác trên dđ ccvn.com
P/s: - nhân đây mình có một vài lời gởi đến anh dblongthanh, trứơc đây em có bán cho anh một cây phát tài nhưng chưa có dịp gởi lại tiền cho anh, anh thông cảm và cho em chút thời gian sắp xếp rồi anh em mình cùng làm vài chai lai rai nhé anh Bình. Em xin lỗi anh về chuyện này.
- hiện tại mình đang sống ở Nhật bản, ko biết dđ mình có ai dg sống ở nhật ko nhỉ, mình cùng giao lưu.
- ở Nhật mình thấy tài liệu và dụng cụ về chuyên ngành bonsai, sân vườn, cỏ cây hoa lá, đá nhiều và chuyên nghiệp nữa. Ace nào có nhu cầu mua hay tham khảo mình sẵn sàng giúp ( mua và chuyển về VN _mình biết hiện nay tỉ giá vnd/ jpy rất rẻ)
Chúc ace, các chú và các bác nhiều sức khỏe!
Long