Những ngày cuối cùng của năm ở sau lưng, trước mắt là một mùa xuân mới, một năm mới.
Hơn một thập kỷ sống tại đất Sài Gòn, lần đầu tiên cảm được cái tiết se se ngòn ngọt là lạ đến ngạc nhiên của những ngày tháng Chạp, lần đầu tiên đi ngắm cây cảnh tại Hội hoa Xuân - Tao Đàn.
Không thể phủ nhận kinh tế trong năm Quý Tỵ vẫn đang ở thế bạt phong và trong gam màu u ám. Phải chăng, đó là một trong những nguyên nhân khiến Hội hoa Xuân TĐ năm nay không được nhộn nhịp dập dìu như những năm trước?
Năm qua, mình mua cây bạo hơn, đã dám mua những cây giá vài triệu. Song, niềm vui chẳng tày gang, chẳng giữ được chúng bao lâu. Rồi cây đi, cây ở.
Năm qua, mình có thêm một số người bạn cùng niềm đam mê. Và cũng đã thất vọng với một vài người.
Nhưng không sao cả, mình vẫn thường cho rằng những gì ta giành được chưa hẳn đã hay và những cái mất đi chưa chắc đã là điều tồi tệ.
Mình vẫn dung hòa bản thân bằng cách đó. Những lúc khó khăn mình nghĩ đến những thành công, những khi vui vẻ mình vẫn mường tượng đến có một lúc nào đó là sự phản trắc nhỏ mọn của người đời. Và tất cả lấy đó để trải nghiệm.
Suốt mấy tuần qua, bù đầu và loạn xạ với công việc. Định tuần này tranh thủ đi thăm mấy người bạn đồng niên trước tết như đã hứa song rồi đành hủy bỏ. Tết cận kề, ai cũng có kế hoạch và sắp xếp riêng. Sự thăm hỏi thời điểm này e rằng kg phù hợp. Thôi đành thất hứa và hẹn dịp khác vậy.
Vài dòng lan man trước thềm xuân mới. Tết đến xuân về, chúc toàn thể ACE diễn đàn mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc.
Hơn một thập kỷ sống tại đất Sài Gòn, lần đầu tiên cảm được cái tiết se se ngòn ngọt là lạ đến ngạc nhiên của những ngày tháng Chạp, lần đầu tiên đi ngắm cây cảnh tại Hội hoa Xuân - Tao Đàn.
Không thể phủ nhận kinh tế trong năm Quý Tỵ vẫn đang ở thế bạt phong và trong gam màu u ám. Phải chăng, đó là một trong những nguyên nhân khiến Hội hoa Xuân TĐ năm nay không được nhộn nhịp dập dìu như những năm trước?
Năm qua, mình mua cây bạo hơn, đã dám mua những cây giá vài triệu. Song, niềm vui chẳng tày gang, chẳng giữ được chúng bao lâu. Rồi cây đi, cây ở.
Năm qua, mình có thêm một số người bạn cùng niềm đam mê. Và cũng đã thất vọng với một vài người.
Nhưng không sao cả, mình vẫn thường cho rằng những gì ta giành được chưa hẳn đã hay và những cái mất đi chưa chắc đã là điều tồi tệ.
Mình vẫn dung hòa bản thân bằng cách đó. Những lúc khó khăn mình nghĩ đến những thành công, những khi vui vẻ mình vẫn mường tượng đến có một lúc nào đó là sự phản trắc nhỏ mọn của người đời. Và tất cả lấy đó để trải nghiệm.
Suốt mấy tuần qua, bù đầu và loạn xạ với công việc. Định tuần này tranh thủ đi thăm mấy người bạn đồng niên trước tết như đã hứa song rồi đành hủy bỏ. Tết cận kề, ai cũng có kế hoạch và sắp xếp riêng. Sự thăm hỏi thời điểm này e rằng kg phù hợp. Thôi đành thất hứa và hẹn dịp khác vậy.
Vài dòng lan man trước thềm xuân mới. Tết đến xuân về, chúc toàn thể ACE diễn đàn mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc.