Tôi yêu diễn đàn này!

Stobeornottobe07

Thành viên
Chủ nghĩa Tư bản giãy chết đã tạo nên một xã hội không có kỷ cương : Anh hót rác chất vấn TT , Quốc hội họp mà cãi nhau đánh nhau như trẻ trâu…..
Diễn đàn ta ra đời đã thừa hưởng được truyền thống tốt đẹp của (…) là có trật tự và kỷ cương. Anh em trong diễn dàn đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau!Bao năm rồi chúng ta sống trong một tập thể (ảo) tuyệt vời ấy.
Với sự phong phú của tiếng Việt chúng ta thường dành cho nhau những mỹ tữ tốt đẹp nhất!
Là ai, dù mới học chơi, cây nào, dù dáng cục dáng que hay cây phôi cũng được chúng ta yêu thương : Cảm ơn bạn đã chia sẻ .Cây rất đẹp. Đẳng cấp. Hàng hiệu. Tương lai……
Cứ thế diễn đàn mình phát triển góp phần thúc đẩy bonsai-cây cảnh VN tiến lên đạt đến đỉnh cao chói lọi "nhà nhà chơi cây-người người buôn cây" với những tác phẩm siêu- đẳng cấp vượt tầm thế giới (tạp chí bonsai quốc tế lớn phải đưa lên trang bìa-nơi trang trọng đặc biệt) có giá trị vượt xa tầm thế giới (cây Con Ngan hay Con ngỗng cũng có giá nhiều triệu USD\cây)
Rất tiếc, một số người cố tình cản bánh xe lịch sử vào diễn đàn định làm cách mạng hoặc phá hoại: Chê cây nọ, bài xích nghệ nhân kia . Đưa ra tư tưởng chum hay trường phái vại….định bằng diễn biến hòa bình phá hoại sự đoàn kết ổn định của diễn đàn . Nhưng, chúng ta đã cảnh giác đoàn kết một lòng làm thất bại những âm mưu đó. Nhìn lại lịch sử, chúng ta đã nhiều lần cùng nhau ném đá khiến kẻ thù người bỏ nick chạy thoát thân kẻ lưu vong sang các diễn đàn khác kém ưu việt hơn…
Phát huy truyền thống rực rỡ ấy , chúng ta đã đổi mới và củng cố chuyên chế diễn đàn cho phù hợp thời đại.

Chúng ta đang manh nha hình thành hệ thống quản lý hộ khẩu: Anh là ai ? Địa chỉ ? Số đt ? Được ai BẢO KÊ (chữ tôi mới học được) ?...vvv
Xây dựng một đội ngũ quản lý mạnh với nhiều chuyên môn khác nhau . Các anh, người giỏi bẻ cây, người tài nuôi chó…hầu hết đều hết lòng với trách nhiệm cao cả:Gìn giữ sự ổn định và vững mạnh của diễn đàn!
Ném đá tập thể xưa kia đã bị bãi bỏ cấm sử dụng vì tính man rợ và dễ tạo nên những anh hùng tử vì đạo.Nay, đã có công cụ của chuyên chế : cắt , xóa, band…để đảm bảo loại bỏ các luồng tư tưởng trái chiều nhanh gọn và văn minh.
Tôi tự hào vì diễn đàn mình từ nay sẽ lại yên bình và ổn định!
Tôi tin cây cảnh- bonsai VN sẽ trở lại ngày xưa huy hoàng!
Tôi yêu các MOD!
Tôi yêu diễn đàn này!
Diễn đàn muôn năm! Một số MOD cũng muôn năm!
 

Đậu Phụ

Thành viên tích cực
Cám ơn bạn :)):)):)):))
Mệ cười sáng khoái quá nhỉ ,cho con cười cung nhé :)):)):))

ko biết chủ topic có làm ở trong ban tuyên giáo hay ban dân vận nào đó ko nhỉ :-* .
hay là làm ban nội chính ở trong tờ báo nào đó :-SS
cảm ơn bác :-*
 

Stobeornottobe07

Thành viên
Mệ cười sáng khoái quá nhỉ ,cho con cười cung nhé :)):)):))

ko biết chủ topic có làm ở trong ban tuyên giáo hay ban dân vận nào đó ko nhỉ :-* .
hay là làm ban nội chính ở trong tờ báo nào đó :-SS
cảm ơn bác :-*
Ko! Tôi làm vườn
Trước thích viết báo, nháp vài bài định gửi đi có cô bé nói: e ko muốn thăm anh trong tù...Thế là thôi!
Thế ra ngày ấy may, vì bài đầu tiên trong 4r này bị xóa...
Cảm ơn bạn!
 

tranbac

Thành viên tích cực
Đường xa mới biết ngựa hay...ngựa k hay thì làm ngựa 3 món pác ui :))
 

soncm

Thành viên tích cực
.................... Tôi yêu diễn đàn này!
Diễn đàn muôn năm! Một số MOD cũng muôn năm!
Mình đã bấm thaks rồi nhé, nhưng sao không phải là toàn MOD mà là "Một số MOD" câu này làm mình phải suy nghĩ!!!
Rất gần với thực tại.
 

hoang.htc

Thành viên tích cực
Chủ nghĩa Tư bản giãy chết đã tạo nên một xã hội không có kỷ cương : Anh hót rác chất vấn TT , Quốc hội họp mà cãi nhau đánh nhau như trẻ trâu…..
.....
....
Tôi yêu các MOD!
Tôi yêu diễn đàn này!
Diễn đàn muôn năm! Một số MOD cũng muôn năm!
Khúc bôi đỏ là thiệt hả bạn ? :O):O):O)

Khúc bôi hồng là chính xác luôn hả ? b-(b-(

:)):)):)):))
 

Xichlosg

Thành viên tích cực
Khúc bôi đỏ là thiệt hả bạn ? :O):O):O)

Khúc bôi hồng là chính xác luôn hả ? b-(b-(

:)):)):)):))
Chơi cho vui được rồi,cái tật cứ hay théc méc ! Còn tật nữa,mai một đang uống rịu,thấy đi ngang qua là hổng có kiu à nha !:)):)):))
 

thanhtu_tt88

Thành viên tích cực
Chủ nghĩa Tư bản giãy chết đã tạo nên một xã hội không có kỷ cương : Anh hót rác chất vấn TT , Quốc hội họp mà cãi nhau đánh nhau như trẻ trâu…..
Diễn đàn ta ra đời đã thừa hưởng được truyền thống tốt đẹp của (…) là có trật tự và kỷ cương. Anh em trong diễn dàn đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau!Bao năm rồi chúng ta sống trong một tập thể (ảo) tuyệt vời ấy.
Với sự phong phú của tiếng Việt chúng ta thường dành cho nhau những mỹ tữ tốt đẹp nhất!
Là ai, dù mới học chơi, cây nào, dù dáng cục dáng que hay cây phôi cũng được chúng ta yêu thương : Cảm ơn bạn đã chia sẻ .Cây rất đẹp. Đẳng cấp. Hàng hiệu. Tương lai……
Cứ thế diễn đàn mình phát triển góp phần thúc đẩy bonsai-cây cảnh VN tiến lên đạt đến đỉnh cao chói lọi "nhà nhà chơi cây-người người buôn cây" với những tác phẩm siêu- đẳng cấp vượt tầm thế giới (tạp chí bonsai quốc tế lớn phải đưa lên trang bìa-nơi trang trọng đặc biệt) có giá trị vượt xa tầm thế giới (cây Con Ngan hay Con ngỗng cũng có giá nhiều triệu USD\cây)
Rất tiếc, một số người cố tình cản bánh xe lịch sử vào diễn đàn định làm cách mạng hoặc phá hoại: Chê cây nọ, bài xích nghệ nhân kia . Đưa ra tư tưởng chum hay trường phái vại….định bằng diễn biến hòa bình phá hoại sự đoàn kết ổn định của diễn đàn . Nhưng, chúng ta đã cảnh giác đoàn kết một lòng làm thất bại những âm mưu đó. Nhìn lại lịch sử, chúng ta đã nhiều lần cùng nhau ném đá khiến kẻ thù người bỏ nick chạy thoát thân kẻ lưu vong sang các diễn đàn khác kém ưu việt hơn…
Phát huy truyền thống rực rỡ ấy , chúng ta đã đổi mới và củng cố chuyên chế diễn đàn cho phù hợp thời đại.

Chúng ta đang manh nha hình thành hệ thống quản lý hộ khẩu: Anh là ai ? Địa chỉ ? Số đt ? Được ai BẢO KÊ (chữ tôi mới học được) ?...vvv
Xây dựng một đội ngũ quản lý mạnh với nhiều chuyên môn khác nhau . Các anh, người giỏi bẻ cây, người tài nuôi chó…hầu hết đều hết lòng với trách nhiệm cao cả:Gìn giữ sự ổn định và vững mạnh của diễn đàn!
Ném đá tập thể xưa kia đã bị bãi bỏ cấm sử dụng vì tính man rợ và dễ tạo nên những anh hùng tử vì đạo.Nay, đã có công cụ của chuyên chế : cắt , xóa, band…để đảm bảo loại bỏ các luồng tư tưởng trái chiều nhanh gọn và văn minh.
Tôi tự hào vì diễn đàn mình từ nay sẽ lại yên bình và ổn định!
Tôi tin cây cảnh- bonsai VN sẽ trở lại ngày xưa huy hoàng!
Tôi yêu các MOD!
Tôi yêu diễn đàn này!
Diễn đàn muôn năm! Một số MOD cũng muôn năm!
Đã bấm thanks :)
 

chiyenlap

Thành viên tích cực
Chủ nghĩa Tư bản giãy chết đã tạo nên một xã hội không có kỷ cương : Anh hót rác chất vấn TT , Quốc hội họp mà cãi nhau đánh nhau như trẻ trâu…..
Diễn đàn ta ra đời đã thừa hưởng được truyền thống tốt đẹp của (…) là có trật tự và kỷ cương. Anh em trong diễn dàn đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau!Bao năm rồi chúng ta sống trong một tập thể (ảo) tuyệt vời ấy.
Với sự phong phú của tiếng Việt chúng ta thường dành cho nhau những mỹ tữ tốt đẹp nhất!
Là ai, dù mới học chơi, cây nào, dù dáng cục dáng que hay cây phôi cũng được chúng ta yêu thương : Cảm ơn bạn đã chia sẻ .Cây rất đẹp. Đẳng cấp. Hàng hiệu. Tương lai……
Cứ thế diễn đàn mình phát triển góp phần thúc đẩy bonsai-cây cảnh VN tiến lên đạt đến đỉnh cao chói lọi "nhà nhà chơi cây-người người buôn cây" với những tác phẩm siêu- đẳng cấp vượt tầm thế giới (tạp chí bonsai quốc tế lớn phải đưa lên trang bìa-nơi trang trọng đặc biệt) có giá trị vượt xa tầm thế giới (cây Con Ngan hay Con ngỗng cũng có giá nhiều triệu USD\cây)
Rất tiếc, một số người cố tình cản bánh xe lịch sử vào diễn đàn định làm cách mạng hoặc phá hoại: Chê cây nọ, bài xích nghệ nhân kia . Đưa ra tư tưởng chum hay trường phái vại….định bằng diễn biến hòa bình phá hoại sự đoàn kết ổn định của diễn đàn . Nhưng, chúng ta đã cảnh giác đoàn kết một lòng làm thất bại những âm mưu đó. Nhìn lại lịch sử, chúng ta đã nhiều lần cùng nhau ném đá khiến kẻ thù người bỏ nick chạy thoát thân kẻ lưu vong sang các diễn đàn khác kém ưu việt hơn…
Phát huy truyền thống rực rỡ ấy , chúng ta đã đổi mới và củng cố chuyên chế diễn đàn cho phù hợp thời đại.

Chúng ta đang manh nha hình thành hệ thống quản lý hộ khẩu: Anh là ai ? Địa chỉ ? Số đt ? Được ai BẢO KÊ (chữ tôi mới học được) ?...vvv
Stobeornottobe07
Trạng thái: Stobeornottobe07 đang Offline
ID thành viên: 702886
Thành viên mới

Ngày gia nhập: 26-11-2012
Tên thật: chua_biet
Giới tính:
Điện thoại: chua_biet
Địa chỉ liên hệ: BACGIANG
Bài gửi: 25
Đã cảm ơn: 17
Được cảm ơn 72 lần trong 25 bài viết


Xây dựng một đội ngũ quản lý mạnh với nhiều chuyên môn khác nhau . Các anh, người giỏi bẻ cây, người tài nuôi chó…hầu hết đều hết lòng với trách nhiệm cao cả:Gìn giữ sự ổn định và vững mạnh của diễn đàn!
Ném đá tập thể xưa kia đã bị bãi bỏ cấm sử dụng vì tính man rợ và dễ tạo nên những anh hùng tử vì đạo.Nay, đã có công cụ của chuyên chế : cắt , xóa, band…để đảm bảo loại bỏ các luồng tư tưởng trái chiều nhanh gọn và văn minh.
Tôi tự hào vì diễn đàn mình từ nay sẽ lại yên bình và ổn định!
Tôi tin cây cảnh- bonsai VN sẽ trở lại ngày xưa huy hoàng!
Tôi yêu các MOD!
Tôi yêu diễn đàn này!
Diễn đàn muôn năm! Một số MOD cũng muôn năm!
Mâu thuẫn thế,vật ANH LÀ AI?????????????:)):)):)):)):)):)):)):))
 

pitieel

Thành viên Mua Bán
Chơi cho vui được rồi,cái tật cứ hay théc méc ! Còn tật nữa,mai một đang uống rịu,thấy đi ngang qua là hổng có kiu à nha !:)):)):))
anh ....anh...... hổng có théc méc nha Xích[-O<....................=))=))
 

thanhtu_tt88

Thành viên tích cực
Chủ nghĩa Tư bản giãy chết đã tạo nên một xã hội không có kỷ cương : Anh hót rác chất vấn TT , Quốc hội họp mà cãi nhau đánh nhau như trẻ trâu…..
Diễn đàn ta ra đời đã thừa hưởng được truyền thống tốt đẹp của (…) là có trật tự và kỷ cương. Anh em trong diễn dàn đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau!Bao năm rồi chúng ta sống trong một tập thể (ảo) tuyệt vời ấy.
Với sự phong phú của tiếng Việt chúng ta thường dành cho nhau những mỹ tữ tốt đẹp nhất!
Là ai, dù mới học chơi, cây nào, dù dáng cục dáng que hay cây phôi cũng được chúng ta yêu thương : Cảm ơn bạn đã chia sẻ .Cây rất đẹp. Đẳng cấp. Hàng hiệu. Tương lai……
Cứ thế diễn đàn mình phát triển góp phần thúc đẩy bonsai-cây cảnh VN tiến lên đạt đến đỉnh cao chói lọi "nhà nhà chơi cây-người người buôn cây" với những tác phẩm siêu- đẳng cấp vượt tầm thế giới (tạp chí bonsai quốc tế lớn phải đưa lên trang bìa-nơi trang trọng đặc biệt) có giá trị vượt xa tầm thế giới (cây Con Ngan hay Con ngỗng cũng có giá nhiều triệu USD\cây)
Rất tiếc, một số người cố tình cản bánh xe lịch sử vào diễn đàn định làm cách mạng hoặc phá hoại: Chê cây nọ, bài xích nghệ nhân kia . Đưa ra tư tưởng chum hay trường phái vại….định bằng diễn biến hòa bình phá hoại sự đoàn kết ổn định của diễn đàn . Nhưng, chúng ta đã cảnh giác đoàn kết một lòng làm thất bại những âm mưu đó. Nhìn lại lịch sử, chúng ta đã nhiều lần cùng nhau ném đá khiến kẻ thù người bỏ nick chạy thoát thân kẻ lưu vong sang các diễn đàn khác kém ưu việt hơn…
Phát huy truyền thống rực rỡ ấy , chúng ta đã đổi mới và củng cố chuyên chế diễn đàn cho phù hợp thời đại.

Chúng ta đang manh nha hình thành hệ thống quản lý hộ khẩu: Anh là ai ? Địa chỉ ? Số đt ? Được ai BẢO KÊ (chữ tôi mới học được) ?...vvv
Xây dựng một đội ngũ quản lý mạnh với nhiều chuyên môn khác nhau . Các anh, người giỏi bẻ cây, người tài nuôi chó…hầu hết đều hết lòng với trách nhiệm cao cả:Gìn giữ sự ổn định và vững mạnh của diễn đàn!
Ném đá tập thể xưa kia đã bị bãi bỏ cấm sử dụng vì tính man rợ và dễ tạo nên những anh hùng tử vì đạo.Nay, đã có công cụ của chuyên chế : cắt , xóa, band…để đảm bảo loại bỏ các luồng tư tưởng trái chiều nhanh gọn và văn minh.
Tôi tự hào vì diễn đàn mình từ nay sẽ lại yên bình và ổn định!
Tôi tin cây cảnh- bonsai VN sẽ trở lại ngày xưa huy hoàng!
Tôi yêu các MOD!
Tôi yêu diễn đàn này!
Diễn đàn muôn năm! Một số MOD cũng muôn năm!
Em phải cop vô file word lưu trữ mới được. Biết đâu, may rủi topic này bị xóa thì sao hihi
 

TVcoire

Thành viên tích cực
Chủ nghĩa Tư bản giãy chết đã tạo nên một xã hội không có kỷ cương : Anh hót rác chất vấn TT , Quốc hội họp mà cãi nhau đánh nhau như trẻ trâu…..
Diễn đàn ta ra đời đã thừa hưởng được truyền thống tốt đẹp của (…) là có trật tự và kỷ cương. Anh em trong diễn dàn đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau!Bao năm rồi chúng ta sống trong một tập thể (ảo) tuyệt vời ấy.
Với sự phong phú của tiếng Việt chúng ta thường dành cho nhau những mỹ tữ tốt đẹp nhất!
Là ai, dù mới học chơi, cây nào, dù dáng cục dáng que hay cây phôi cũng được chúng ta yêu thương : Cảm ơn bạn đã chia sẻ .Cây rất đẹp. Đẳng cấp. Hàng hiệu. Tương lai……
Cứ thế diễn đàn mình phát triển góp phần thúc đẩy bonsai-cây cảnh VN tiến lên đạt đến đỉnh cao chói lọi "nhà nhà chơi cây-người người buôn cây" với những tác phẩm siêu- đẳng cấp vượt tầm thế giới (tạp chí bonsai quốc tế lớn phải đưa lên trang bìa-nơi trang trọng đặc biệt) có giá trị vượt xa tầm thế giới (cây Con Ngan hay Con ngỗng cũng có giá nhiều triệu USD\cây)
Rất tiếc, một số người cố tình cản bánh xe lịch sử vào diễn đàn định làm cách mạng hoặc phá hoại: Chê cây nọ, bài xích nghệ nhân kia . Đưa ra tư tưởng chum hay trường phái vại….định bằng diễn biến hòa bình phá hoại sự đoàn kết ổn định của diễn đàn . Nhưng, chúng ta đã cảnh giác đoàn kết một lòng làm thất bại những âm mưu đó. Nhìn lại lịch sử, chúng ta đã nhiều lần cùng nhau ném đá khiến kẻ thù người bỏ nick chạy thoát thân kẻ lưu vong sang các diễn đàn khác kém ưu việt hơn…
Phát huy truyền thống rực rỡ ấy , chúng ta đã đổi mới và củng cố chuyên chế diễn đàn cho phù hợp thời đại.

Chúng ta đang manh nha hình thành hệ thống quản lý hộ khẩu: Anh là ai ? Địa chỉ ? Số đt ? Được ai BẢO KÊ (chữ tôi mới học được) ?...vvv
Xây dựng một đội ngũ quản lý mạnh với nhiều chuyên môn khác nhau . Các anh, người giỏi bẻ cây, người tài nuôi chó…hầu hết đều hết lòng với trách nhiệm cao cả:Gìn giữ sự ổn định và vững mạnh của diễn đàn!
Ném đá tập thể xưa kia đã bị bãi bỏ cấm sử dụng vì tính man rợ và dễ tạo nên những anh hùng tử vì đạo.Nay, đã có công cụ của chuyên chế : cắt , xóa, band…để đảm bảo loại bỏ các luồng tư tưởng trái chiều nhanh gọn và văn minh.
Tôi tự hào vì diễn đàn mình từ nay sẽ lại yên bình và ổn định!
Tôi tin cây cảnh- bonsai VN sẽ trở lại ngày xưa huy hoàng!
Tôi yêu các MOD!
Tôi yêu diễn đàn này!
Diễn đàn muôn năm! Một số MOD cũng muôn năm!
Cảm ơn (Anh,Chị,Bạn..)Vote một phiếu!!!!
Đọc xong tự dưng em nhớ Thầy dạy môn LS kiêm Trưởng ban QL Ký Túc Xá thời em còn đi học quá đi!=((=((
 

hoang.htc

Thành viên tích cực
Chơi cho vui được rồi,cái tật cứ hay théc méc ! Còn tật nữa,mai một đang uống rịu,thấy đi ngang qua là hổng có kiu à nha !:)):)):))
hic...em dân Quê chính cống mà, ngố hay hỏi, đói hay than !
Nhậu nhớ kêu em nha anh ! :)
 

Xichlosg

Thành viên tích cực
anh ....anh...... hổng có théc méc nha Xích[-O<....................=))=))
Ghi ngay vào sổ !:-??:)):)):))

hic...em dân Quê chính cống mà, ngố hay hỏi, đói hay than !
Nhậu nhớ kêu em nha anh ! :)
Hic ! Lại nữa !:(:(:( Bay khắp nơi hông sướng àh ! Thấy mấy con gà già quanh quẩn tìm đống rơm hông ! Ngán ngẩm ! và cái có ích cuối cùngcủa nó là nằm trong nồi sả !:)):)):))
 
Top