khi co hoa càng đẹp nữa emĐẹp, nhìn cái lá sa tùng thích quá anh
thank bác nhiềunhìn hay hay. thanks bạn đã chia sẻ
thế là vẫn ít mà. cân bản là do chăm sóc đó bácnhìn là thấy khoái liền , vậy mà nuôi sao chết nhiều quá , 4 / 5 em đi rồi , còn 1 em thì èo uột . buồn ghê
mấy cây của anh sao rồi ạđẹp lắm tiếp đi em
thank bác nhiềuCây nhìn hay lắm Anh... chúc mừng.
thank bác.Cây nhin đẹp!
Hôm nào em vào dẫn em đi kiếm ít anh nhé , chúc mừng anh có cây đẹpthấy cái lọ gốm hay hay mua về cho em sa tùng nhỏ vào khoe cả nhà cho vui.
trong cái xô sấu xí
cầm cổ em nó lên
và kết quả.
đẹp hơn không các bác
em trồng toàn bằng cát cả bác. thank bácLá cây sa tùng đẹp nhỉ. Bạn trồng bằng cát vàng mà cây vẫn sống a.
nghiện là khó cai lắm em. thỉnh thoảng phải đi chứ ở nhà khó chịudạo này anh có khai thác phôi nữa không.
em cũng biết vậy anh nhưng nó đã đẹp hơn xô rồi. chậu anh tặng để dành cho cây khác đẹp hơnCây đưa vào chậu này không hợp rồi em ơi.Cây bé mà hay hay.
chào Tr Hùng hôm nào rảnh mấy anh em vào ta đi chơi nhé. thank em nhiềuHôm nào em vào dẫn em đi kiếm ít anh nhé , chúc mừng anh có cây đẹp
nghe nói ở quảng nam hay đà nẵng đó anh. đây là cái lọ hoa em khoan lỗ đáy đó anhnhin cai chau dep qua nhi ban mua dau vay
Mình có một cây sa tùng, giao lưu với một chuyên gia sa tùng tại Huế, quăng quật vật vã mà vẫn sống phà phà. Giờ còn ra hoa nữa.nhìn là thấy khoái liền , vậy mà nuôi sao chết nhiều quá , 4 / 5 em đi rồi , còn 1 em thì èo uột . buồn ghê