Hi hi, trồng sứ củ có ai mà giữ được hòai. Có cây củ lớn bằng bằng vế mà còn chầu trời nữa là đằng khác, khó mà dám chắc. Việc bất cưỡng cầu như vậy âu cũng là cơ duyên.
Tiểu đệ có vài cây năm nào mùa mưa cũng thúi củ, mặc dù đã được bao nilon hết mặt chậu, nếu mùa mưa mà không tướt đất vẫn khô và cho ra hoa. Do nước mua hột nặng làm dập phần thân nào đó nên bệnh virus hay nấm theo mạch gỗ hay sao đó, xuống phần củ nó mới ăn lan rộng ra. Theo kinh nghiệm của dân trồng Bonsai đây không hẳn là điều đáng buồn. Vì từ vết thối đó sẽ hình thành những hình dáng vô cùng độc đáo, tự nhiên mà mình khó lòng tạo được.
Củ thối, đừng cắt hết, cạo sơ sơ phần thối đến phần thịt lành thôi, để nó khô, sợ thì trét thuốc vô (vôi, trụ sinh, mỡ bò... tùy tay chơi), sau đó lột lớp mày này ra, như mình lột ghẻ. Thế là phần đó nó bị hủy một cách vô cùng tự nhiên, không có dấu vết nào phẳng lỳ hay thô như gọt cắt nhân tạo.