Ngay chỗ dựa cái bàn chải vào có 3 cành dính nhau,cắt bỏ nhánh giữa đi a.Nhờ các AE ném đá và định hướng giùm phôi sam này, mình thấy khó chơi quá, thanhk!
Nếu có thể vẽ demo giùm mình, thanhk!
cây của hp mà làm ntn thì cắt gần hết cành đi mới làm đc,sẹo sẽ nhiều e,cây phải chọn đc cành chính to nhấ mới làm đc ntnNgay chỗ dựa cái bàn chải vào có 3 cành dính nhau,cắt bỏ nhánh giữa đi a.
Cây này chắc chỉ có kiểu làm "bụi cổ thụ ".Hình tham khảo nè a.
Cây này em mua hôm CN, hôm nay em chưa mua. Cám ơn anh.Hôm nay mới biết người mua cụm này, chờ lên mầm rồi tính Phương ơi, cây này làm không khó lắm đâu, hôm nay QL13 về máy cụm khá đẹp đó Phương, có mua được cụm nào ko?
E nói là làm giống "style" thôi,chứ chả có cây nào làm giống cây nào đc.Tùy cơ ứng biến thôi a.cây của hp mà làm ntn thì cắt gần hết cành đi mới làm đc,sẹo sẽ nhiều e,cây phải chọn đc cành chính to nhấ mới làm đc ntn
Nhân dịp này, cảm ơn DuyTamQuan, DuynguyenDuc đã và sẽ giúp tôi về chơi cây.E nói là làm giống "style" thôi,chứ chả có cây nào làm giống cây nào đc.Tùy cơ ứng biến thôi a.
Nản nản mà vườn ngày càng nhiều cây,nghi binh ha anh Phương,hihiNhân dịp này, cảm ơn DuyTamQuan, DuynguyenDuc đã và sẽ giúp tôi về chơi cây.
Hiện nay tôi thấy nản nản, có lẽ chơi hết năm nay.
Nản mà ngày nào kg mua đc 1 cây thì bức rức trong người hả a.Nhân dịp này, cảm ơn DuyTamQuan, DuynguyenDuc đã và sẽ giúp tôi về chơi cây.
Hiện nay tôi thấy nản nản, có lẽ chơi hết năm nay.
Anh ấy cả thèm chóng chán rồi )Nản mà ngày nào kg mua đc 1 cây thì bức rức trong người hả a.
Tâm lý thôi ,thường ai cũng trải qua giai đoạn này nhất là lúc bắt đầu bước vô giai đoạn chơi máu lửa .E cũng có,a hỏi DTQ đi hắn cũng có giai đoạn nản não nề luôn đó.Theo e lý do vì thấy nhiều người khác có được nhiều phôi đẹp,cây đẹp mà nhìn lại cây mình thì hơi nản vậy thôi.Nhưng kg sao đây chính là mục để phấn đấu .
E dám bảo đảm với a ai chơi cây cũng trải qua giai đoạn này cả.
Rồi cũng sẽ qua và càng đam mê hơn.@};-
sao nản thế e,có thanh lý ko hết vườn ko,a gọi thêm vài ae nữa cùng nhau ĐÁNH ĐỤNGNhân dịp này, cảm ơn DuyTamQuan, DuynguyenDuc đã và sẽ giúp tôi về chơi cây.
Hiện nay tôi thấy nản nản, có lẽ chơi hết năm nay.
Cám ơn Duy chia sẽ nha, mình chơi cây hết năm nay thôi.Nản mà ngày nào kg mua đc 1 cây thì bức rức trong người hả a.
Tâm lý thôi ,thường ai cũng trải qua giai đoạn này nhất là lúc bắt đầu bước vô giai đoạn chơi máu lửa .E cũng có,a hỏi DTQ đi hắn cũng có giai đoạn nản não nề luôn đó.Theo e lý do vì thấy nhiều người khác có được nhiều phôi đẹp,cây đẹp mà nhìn lại cây mình thì hơi nản vậy thôi.Nhưng kg sao đây chính là mục để phấn đấu .
E dám bảo đảm với a ai chơi cây cũng trải qua giai đoạn này cả.
Rồi cũng sẽ qua và càng đam mê hơn.@};-
Qua sang năm chơi lũa hả anh? Chắc Duy Tam quan làm mạnh tay quá rồi kaka. ))Cám ơn Duy chia sẽ nha, mình chơi cây hết năm nay thôi.
Chơi hết năm nay, năm sau chơi tiếp! Kaka)Nhân dịp này, cảm ơn DuyTamQuan, DuynguyenDuc đã và sẽ giúp tôi về chơi cây.
Hiện nay tôi thấy nản nản, có lẽ chơi hết năm nay.