Offline tháng 04 - 2010 Du ngoạn Rừng Phan Rang

trungduart

Administrator
Tháng 3 đi Miền Tây tháng 04 đi Miền Trung. Theo thông lệ của DD cây Cảnh cứ vào chủ nhật hàng tháng DDCC thường tổ chức những buổi Offline cho toàn thể anh em trên DD, những ai đã về miền tây và được biêt về nhiều giống cây tại từng vùng, nay chúng ta lại 1 lần nữa tổ chức offline tại Miền Trung Ninh Thuận nơi chỉ có Nắng và gió và những loại cây phù hợp sống được với vùng miền nay, đã có ai chưa từng nghe trên DD này có loại cây Linh Sam, Sam Núi, Cẩm Thị, Sơn Liễu, Kim Quýt,..... Nhưng có lẽ bằng hình ảnh qua những anh em gửi trên DD, vì vậy tại sao chúng ta không đi thực nghiệm coi cuộc sống của những cây đó sống như thế nào?

Trungduart đã liên hệ được với maivinhhy người sau 1 năm gặp lại nay anh đã có một mảnh vườn nho nhỏ và 1 số cây nguyên liệu khiêm tốn, và anh cũng rất vui khi nghe tin có anh em DDCC tới thăm quan cũng như chia sẻ cùng anh. Và cũng được biết anh sẽ giúp chúng ta tham quan cảnh đồi núi và đời sống thực tế của nhưng cây mà anh đã chia sẻ anh em trên mạng ccvn

Buổi offline dự kiến sẽ tổ chức 2 ngày 1 đêm và sẽ khởi hành vào lúc 5h sáng ngày 10 - 4- 2010 và về SaiGòn chiều ngày 11-04-2010.
Nào anh em hãy đăng ký tham dự buổi offline này ngày đăng ký kết thúc hết ngày 31-03-2010 để trungduart sắp xếp phương tiện.

ANH EM HÃY ĐĂNG KÝ NHANH

Mọi thông tin liên hệ qua Điện Thoại: Nguyễn Hữu Dũng - 0989 592 501

(Sửa lại ngày khởi hành 10 - 11-4-2010)
 
bóc tem cái. lộ phí bi nhiu vậy anh? cho e vay vài chục chai, vay đủ để hốt trọn ổ vườn của anh maivinhhy thôi hihi
 

huongdongconoi

Thành viên tích cực
Mình ở gần anh maivinhhy, đăng ký một vé nha... Nhưng mình đi bằng phương tiện tự túc nhé!
 

dovanlo

Thành viên Danh Dự
Ai kêu tui đó, có tui đây. Cho 1 vé, làm ơn lựa dùm số đẹp đi em gái bán vé
 

maivinhhy

Quản lý mới
Có 1 chút thay đổi nhen Dũng, vì ngày 4-5 mắc bận thi 2 môn nên không thể đi chơi xả láng được.Ta xếp lịch vaò ngàyThứ Bảy, Chủ Nhật kế tiếp là ngày 10 và 11/04/ 2010 nhen
 

maivinhhy

Quản lý mới
Mời các bạn đến với Phan Rang - Ninh Thuận,sau đây là bài thơ của thầy giáo Phan Thành Khương viết về Ninh Thuận

Về với Ninh Thuận

Em hãy về Ninh Thuận với Anh
Để ngắm biển xanh - biển xanh Ninh Chử,
Để tắm nắng vàng, gió vàng Phan Rang,
Để được nhìn những cánh đồng muối trắng, thênh thang
Của Cà Ná, Đầm Vua, Phương Cựu,
Để được cầm trong tay những chùm nho xanh, tím, đỏ
Của quê hương Ninh Thuận yêu thương,
Để được trông tháp Pô Klong sừng sững, rêu phong,
Màu không gian, màu thời gian hội tụ,
Để được đi dưới phượng hồng quyến rũ
Của con đường Tháp Chàm - Phan Rang,
Để được nhìn đôi bàn tay rất đỗi khéo léo, dịu dàng
Của mẹ ở làng gốm cổ xưa Bàu Trúc,
Để được ngắm những cô gái, cô tiên làng Mĩ Nghiệp
Dệt bướm thêu hoa trên thổ cẩm quê hương,
Để được nghe tiếng trống gi-năng,
Tiếng trống pa-ra-nưng
Và tiếng kèn sa-ra-nai rộn ràng, vang vọng.
Ninh Thuận quê mình vòng tay mở rộng,
Ninh Thuận quê mình nhịp đời sôi động -
Nhịp tình yêu, nhịp sống... khôn nguôi...
Em phải về Ninh Thuận với anh thôi!

Ninh Thuận, 05-5-2005
Phan Thành Khương

0918 214 126
 
có cả món " sao và những phần cơ thể đắt nhất thế giới" hả anh Tuấn.món này coi bộ đãi anh em dc nha :D
các bạn theo link trên sẽ thấy.:D
 
bác vào mua ủng hộ em mấy cây mới đăng đi.visa em dc cấp rồi.còn cái khoản phi phí mớii đáng lo hahaha.sẽ cố gắng thu xếp.
 
cùng cảnh ngộ tân ơi là tân. đang gom tiền bán chậu để làm lộ phí với mua hạt thông đen xây dựng 1 giấc mơ nhỏ bé là có 1 vườn thông đen bự chảng như tấm hình nhỏ bạn tặng
 

maivinhhy

Quản lý mới
có cả món " sao và những phần cơ thể đắt nhất thế giới" hả anh Tuấn.món này coi bộ đãi anh em dc nha :D
các bạn theo link trên sẽ thấy.:D
Cái đó ở link trên, nhưng kg phải trong bài nói về Ninh Thuận, những gì ở bên ngoài bài Ninh Thuận maivinhhy kg chịu trách nhiệm,hehe
 

nhocconyeucaycanh

Thành viên
Mong Đàn chủ và A Maivinhhy ần định ngày đi thật chính xác ạh, để em vàb các ae sắp xếp thời gian, công việc để tham dự . Thanks.
 

lydainghia

Thành viên tích cực
bóc tem cái. lộ phí bi nhiu vậy anh? cho e vay vài chục chai, vay đủ để hốt trọn ổ vườn của anh maivinhhy thôi hihi
bác vào mua ủng hộ em mấy cây mới đăng đi.visa em dc cấp rồi.còn cái khoản phi phí mớii đáng lo hahaha.sẽ cố gắng thu xếp.
cùng cảnh ngộ tân ơi là tân. đang gom tiền bán chậu để làm lộ phí với mua hạt thông đen xây dựng 1 giấc mơ nhỏ bé là có 1 vườn thông đen bự chảng như tấm hình nhỏ bạn tặng
Mính chuyển sang OFF ở Quảng Ninh nhen mấy anh :D
 
Top