Offline cao nguyên!

lydainghia

Thành viên tích cực
Hôm nay vừa làm việc xong. Tính về lại Sài Gòn, nhưng ngẫm... mấy khi công tác cao nguyên, không làm chuyến offline e rằng hối tiếc. Các anh ở Pleiku thì anh kẹt trong Nam, anh lại ở xa quá. Tính đi tính lại .... thôi đành điều động bạn off từ Nam lên để làm chuyến off cao nguyên từ Pleiku về Buôn Mê. Có vài hình ảnh chia sẻ cùng các anh.

Ðây là biển hồ, một địa danh nổi tiếng ở Pleiku, là một miệng núi lửa có hệ sinh thái rất tốt, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho Thành phố Pleiku











Một phôi tùng tại biển hồ. Hoành to, đế khá, chi cành đầy đủ, chỉ cần vô chậu và tạo tác là có đồ chơi.

 

lan-chi

Thành viên tích cực
Tiếp tục đi cụ Lý ơi ,phong cảnh plai- Cu nhìn thấy to và đẹp quá=))
 

lydainghia

Thành viên tích cực
Lang thang biển hồ hết buổi sáng. Thôi về thủ phủ cà phê thôi.

Bến xe Ðức Long, lên đường về Ban Mê.





À quên, quên giới thiệu chân dung bạn off. Nick tranmaithuyhong (nick này gia nhập diễn đàn từ 2009, nhận quà của đàn chủ xong, lặn đến giờ :)) )

 

lydainghia

Thành viên tích cực
Ðến thủ phủ cafe gần 5:00 chiều, tắm táp cái quyết định đi Làng cafe ngay với hy vọng kiếm được vài phôi cafe về chơi :)

Một phôi song thụ



Một phôi khác, già, thân nu ghê luôn



Một góc vườn phôi khủng

 

Xichlosg

Thành viên tích cực
Lang thang biển hồ hết buổi sáng. Thôi về thủ phủ cà phê thôi.

Bến xe Ðức Long, lên đường về Ban Mê.





À quên, quên giới thiệu chân dung bạn off. Nick tranmaithuyhong (nick này gia nhập diễn đàn từ 2009, nhận quà của đàn chủ xong, lặn đến giờ :)) )

Rồi xong !:-O tiêu đời thằng e tui rồi :-O:-OX_X:-j
 

lydainghia

Thành viên tích cực
Trời, say mê với cả rừng phôi khủng này, cây nào có có dầy đặc chùm trái cafe









 

lydainghia

Thành viên tích cực
Ði rả cả cẳng, bỗng thấy xuất hiện một nhà mái gỗ từ phía xa xa



Càng đến gần ngôi nhà càng hiện rõ vẻ cổ kính của nó



Thôi lao vào làm một ly cafe nóng trong buổi chiều se lạnh, ngắm nhìn vườn cafe xa xa , nhâm nhi vị đắng, thơm nồng của tách cafe, Ôi thích quá

 

lydainghia

Thành viên tích cực
Theo thông lệ của các cuộc giao lưu cây cảnh thì tiếp theo sau phải đến màn giao ly :) cuộc off này không ngoại lệ. :))

Buổi giao ly diễn ra tại quán Biển Rừng. Mồi nhậu đơn sơ chỉ là 1 con rắn hổ rừng được chủ quán chế biến thành 4 món: nướng, nộm, xương da giòn và cháo đậu xanh.

Ðây là món xương da chiên giòn kèm lá lốt


Tổng thể mồi nhậu



Bạn off uống kém mà ăn kinh quá :))



Thôi no rồi về khách sạn nghỉ, và xem ông chủ quán có nói thiệt không? Ông nói uống rượu huyết - mật và ăn thịt rắn thì ... "máu" lắm :))

Lịch ngày mai đi vườn quốc gia Yok Don và ghé buôn Ðôn :)
 

lydainghia

Thành viên tích cực
:D Mấy bức hình xấu quá anh ơi!
Chụp bằng điện thoại nên chất lượng hơi kém sói ơi

Nếu còn ở Gia Lai bác nên đi thăm thủy điện YALY cũng đẹp lắm đó bác.
Mình cũng ghé đó rồi, cảm ơn laothinh

Rồi xong !:-O tiêu đời thằng e tui rồi :-O:-OX_X:-j
:(( tiêu từ 7 năm trước rồi anh ơi, từ lúc đám cưới ấy.
 

Xichlosg

Thành viên tích cực
Thôi lao vào làm một ly cafe nóng trong buổi chiều se lạnh, ngắm nhìn vườn cafe xa xa , nhâm nhi vị đắng, thơm nồng của tách cafe, Ôi thích quá

[/QUOTE]

Mình ên ngồi cafe một mình giữa núi rừng,buồn thấy mồ,thích nỗi gì chứ ?:-O:-O:D
 

lan-chi

Thành viên tích cực
2 người 4 món + 1 chai Vodka men = Tối nay ăn tiếp món thứ 5, hích hích
 

Hoanglong70

Thành viên tích cực
Phong cảnh hữu tình quá! Chỉ hai vợ chồng thôi hay là đi cả đoàn? Chắc phải kiếm chuyện để "hâm hôn" rồi!

Tìm một cây cà phê mini về chơi bonsai đi Em. Chơi không đụng hàng ai hết áh!

Chủ nhật về kịp không?
 

lydainghia

Thành viên tích cực
Phong cảnh hữu tình quá! Chỉ hai vợ chồng thôi hay là đi cả đoàn? Chắc phải kiếm chuyện để "hâm hôn" rồi!

Tìm một cây cà phê mini về chơi bonsai đi Em. Chơi không đụng hàng ai hết áh!

Chủ nhật về kịp không?
Dạ 2 đứa đi thôi. CN 8:20 về 9:30 tới SG. Chi vậy anh? Nhậu hả? :)
 

Hoanglong70

Thành viên tích cực
Dạ 2 đứa đi thôi. CN 8:20 về 9:30 tới SG. Chi vậy anh? Nhậu hả? :)
Sure! Chủ Nhật về thì tắm rửa sạch sẽ ---> Úp lại cho ráo ---> Ngủ một giấc cho khỏe.

Chiều Anh qua chở đi. Nghe nói ấy "Anh" tổ chức ăn mừng gì đó không biết, thiếu mình là mấy "Anh" giận! Thống nhất vậy nghen ... :-bd

(PS: Nhìn đĩa mồi chiên giòn ngon mắt quá!)
 

luuvienngoai

Thành viên Mua Bán
Hoàn cảnh làm nên lịch sử, phong cảnh hữu tình, trời se lạnh, uống rượu huyết - mật và ăn thịt rắn. Ông chủ quán nói thiệt rồi :D Chúc đợt off này của Nghĩa thành công tốt đẹp.:D
 

Hoanglong70

Thành viên tích cực
Hoàn cảnh làm nên lịch sử, phong cảnh hữu tình, trời se lạnh, uống rượu huyết - mật và ăn thịt rắn. Ông chủ quán nói thiệt rồi :D Chúc đợt off này của Nghĩa thành công tốt đẹp.:D
Lydainghia đâu rồi! Nhớ lấy tập ra ghi chép lại bài này nha ...
 

lan-chi

Thành viên tích cực
Nhìn kỹ lại mồi còn nhiều mà chai vodka men đã hết 1 nửa , phỏng đoán cụ lý có món khác ngon hơn .
 
Top