sao ít vậy e tối thiểu phải 10 xuất chứ.:-bd ae lúc nào cũng chào đón ae nghệ an~O)@};-
tháng tới anh em nghệ an đăng ký 1 suất ra thanh hóa giao lưu học hỏi mấy bác ngoài đó nha anh ! :x
sao ít vậy e tối thiểu phải 10 xuất chứ.:-bd ae lúc nào cũng chào đón ae nghệ an~O)@};-
tháng tới anh em nghệ an đăng ký 1 suất ra thanh hóa giao lưu học hỏi mấy bác ngoài đó nha anh ! :x
một suất giao lưu , nhưng bao gồm nhiều anh em cùng đi . ý em là vậy! sorry ....anh .~O)sao ít vậy e tối thiểu phải 10 xuất chứ.:-bd ae lúc nào cũng chào đón ae nghệ an~O)@};-
ok e cho a lịch chước mấy hôm nhé.thân mờimột suất giao lưu , nhưng bao gồm nhiều anh em cùng đi . ý em là vậy! sorry ....anh .~O)
dạ ! anh em trong này đang sắp xếp để hoàn chỉnh đội hình ;... lúc đó nhất định liên hệ trước với anh em ngoài đó trước ! cảm ơn anh ! :x:-bdok e cho a lịch chước mấy hôm nhé.thân mời
Sáng mai phải đi làm nên chỉ kịp ăn ốc và húp cháo TP. Vinh vội anh à.thằng e được xổng là mút chỉ luôn:-bd
vất vả cho chú quá.Em vừa về đến nhà. đúng 2h kém 15 sáng em vừa đặt chân trèo tường vào nhà.
Em lên thì các bác đã nói xấu em đến 3 trang
==================================
Sáng mai phải đi làm nên chỉ kịp ăn ốc và húp cháo TP. Vinh vội anh à.
Hôm nay off vui lắm và quảng đường đi cũng khá ấn tượng. Sau khi rời nhà sieuli là hành trình xe máy xuyên huyện Đô Lương, qua Thanh Chương thăm nhà dinhtai, chạy qua Nam Đàn rồi về TP. Vinh, trời nắng mà bụi bận không thể tả nổi. Em ngồi sau cho khatlp chạy mà tê hết chân.......
May còn sống, mai gọi em ăn sáng bồi bổ sức khỏe, tuốt lại nhan sắc nha
phải tham gia chứ. xứ nghệ màlần tới nhất định cho em tham gia cùng mấy bác . bỏ lỡ lần này tiếc thật đó !
Hic, bác vất vả quá, em về mần với đội bạn mấy lon say cả chấy. Hôm qua vui quá. Cảm ơn gia đình anh Sieuli, chú Phương, anh Dinhtai, cảm ơn lòng nhiệt tình của anh Danghung!:x:x:xEm vừa về đến nhà. đúng 2h kém 15 sáng em vừa đặt chân trèo tường vào nhà.
Em lên thì các bác đã nói xấu em đến 3 trang
==================================
Sáng mai phải đi làm nên chỉ kịp ăn ốc và húp cháo TP. Vinh vội anh à.
Hôm nay off vui lắm và quảng đường đi cũng khá ấn tượng. Sau khi rời nhà sieuli là hành trình xe máy xuyên huyện Đô Lương, qua Thanh Chương thăm nhà dinhtai, chạy qua Nam Đàn rồi về TP. Vinh, trời nắng mà bụi bận không thể tả nổi. Em ngồi sau cho khatlp chạy mà tê hết chân.......
May còn sống, mai gọi em ăn sáng bồi bổ sức khỏe, tuốt lại nhan sắc nha
Dạ cảm ơn anh quan tâm, off mini mà anh.hàng họ ít thế
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''tiếp tục nâng ly hội ngộ
==================================
10 ly ít quá anh à. anh em nghệ an sẽ đón bác không say không được về
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Em vừa về đến nhà. đúng 2h kém 15 sáng em vừa đặt chân trèo tường vào nhà.
Em lên thì các bác đã nói xấu em đến 3 trang
==================================
Sáng mai phải đi làm nên chỉ kịp ăn ốc và húp cháo TP. Vinh vội anh à.
Hôm nay off vui lắm và quảng đường đi cũng khá ấn tượng. Sau khi rời nhà sieuli là hành trình xe máy xuyên huyện Đô Lương, qua Thanh Chương thăm nhà dinhtai, chạy qua Nam Đàn rồi về TP. Vinh, trời nắng mà bụi bận không thể tả nổi. Em ngồi sau cho khatlp chạy mà tê hết chân.......
May còn sống, mai gọi em ăn sáng bồi bổ sức khỏe, tuốt lại nhan sắc nha
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''đi thăm mấy vườn hàng xóm sli
sanh là sanh
hôm nào ra bê về sân trường để xem chơi)))non bộ hùng vĩ này đệ đọ với chú hoanganh
bác nhớ ăn khỏe vào để có sức mà bê nhé. cúng hơi nằng nặng đóhôm nào ra bê về sân trường để xem chơi)))