thoaphumobile
Quản lý mới
Trả lời: Những hình ảnh offline miền trung khu vực tây nguyên 21/10/2012
Đôi mắt Pleiku
[/QUOTE
GIA LAI có phở 2 tô
có núi 2 ngọn,có hồ 2 ngăn
PLEIKU mưa bụi,mây giăng
MINH THÀNH SƠN TỰ mái xanh,tháp hồng...
nhớ nhiều : kỷ niệm rừng thông...
hút hồn đôi mắt,má hồng,môi son...
ngẩn ngơ viễn khách SÀI GÒN
xa e kỷ niệm ,vẫn còn quanh đây
trời gieo nổi đắng cay này
khi anh đã '' thuộc về ai '' mất rồi
.............................................tân phú TPHCM 25/10/2012" ôi thật tuyệt vời- buổi offline
gần xa nô nức đến đua tài
giao lưu học hỏi trao và đổi
hội tụ một nhà tại Gia lai
- Cũng tiếng là người ở Gia lai
không đi off được cứ tiếc hoài
chẳng biết khi nào quần tụ nữa?
thôi thì xin hẹn lại một mai.
- Nhìn thấy vần thơ của penjing
đôi mắt Plâycu dõi ngước nhìn
"nghệ sĩ-nghệ nhân nên có khác"
ở nhà nên cứ phải nín thinh.
-Cám ơn nhiệt huyết Phú mobile
chủ nhà Hoànghà xứ gia lai
anh Thọ quy nhơn cùng lão thịnh
(mặt dù tôi chẳng quen một ai)
_ Hay thật, từ khi biết diễn đàn
tôi như tìm được chốn bình an
chẳng biết mặt nhau mà thân hữu
tận tình không phân biệt hèn sang.
nguyên hungh63
Đi 0ffline về bỗng thấy vui,
Thấy bao sung sướng thơ trào tuôn ra.
Văn chương em biết viết gì ?
Có hai anh đã trao vần thơ hay!
Người nghe cảm động vui tươi,
Thả thơ tung cánh bay về gia lai.
Cảm ơn anh Nhở và anh Hùng Hiệu đã trao tặng bài thơ hay!