Stobeornottobe07
Thành viên
Ngày ấy, vô tình vào diễn đàn,tự nhiên biết có một nghệ thuật chơi gọi là bonsai.
Ngày ấy thành viên vào đông lắm, cãi nhau chí chóe loạn xì ngầu về phong cách, về nghệ thuật... có hờn giận có chia xa nhưng nhờ đó đã nảy ra nhiều bài viết thực sự có giá trị cao về kỹ, mỹ thuật bonsai .
Ngày ấy, mình đã biết gì đâu, thấy ồn ào, thấy vui cũng nhảy vào chém gió loạn, giờ nghĩ lại thấy nhiều điều nói bậy, nói sai, nhiều suy nghĩ ấu trĩ quá nhưng vui vì nhờ đó mình đã đọc, đã học để yêu và gắn bó với bonsai.
Ngày ấy, đã gần 3 năm....
Bây giờ, ít vào đây rồi, không vì ít thời gian, không vì ko cần học hỏi mà vì đâu còn tranh luận học thuật hay nghệ thuật nữa ...
Bây giờ, ít bóng những con người đã làm nên một giai đoạn sôi động nhất của diễn đàn này.
Bây giờ, chỉ còn là cái chợ online với bán buôn lọc lừa, tranh cãi hàng cá hàng tôm...
Bây giờ, tình yêu diễn đàn dần thành kỷ niệm!?
Ngày mai...?
Ngày ấy thành viên vào đông lắm, cãi nhau chí chóe loạn xì ngầu về phong cách, về nghệ thuật... có hờn giận có chia xa nhưng nhờ đó đã nảy ra nhiều bài viết thực sự có giá trị cao về kỹ, mỹ thuật bonsai .
Ngày ấy, mình đã biết gì đâu, thấy ồn ào, thấy vui cũng nhảy vào chém gió loạn, giờ nghĩ lại thấy nhiều điều nói bậy, nói sai, nhiều suy nghĩ ấu trĩ quá nhưng vui vì nhờ đó mình đã đọc, đã học để yêu và gắn bó với bonsai.
Ngày ấy, đã gần 3 năm....
Bây giờ, ít vào đây rồi, không vì ít thời gian, không vì ko cần học hỏi mà vì đâu còn tranh luận học thuật hay nghệ thuật nữa ...
Bây giờ, ít bóng những con người đã làm nên một giai đoạn sôi động nhất của diễn đàn này.
Bây giờ, chỉ còn là cái chợ online với bán buôn lọc lừa, tranh cãi hàng cá hàng tôm...
Bây giờ, tình yêu diễn đàn dần thành kỷ niệm!?
Ngày mai...?