ống điếu, mình phơi 100% nắng mà chả thấy chết, thấy vàng vàng thôi. loại này rất thích ăn bả cà phê.
Bả cà phê có mà die á sư huynh, e trồng bằg sơ dừaa mới ẩm chút mà đã thúi rễ tùm lum rồi, ms lôi ra sửa lại cây nè!
mình trồng rồi mới dám tư vấn bạn ạ. nếu bạn chưa tin thì mình chụp hình cái chậu ống điếu khủng của mình cho bạn xem. toàn cho ăn bả cà phê. phơi nắng như hành hạ mà nó lại lên tốt lắm.)))Bả cà phê có mà die á sư huynh, e trồng bằg sơ dừaa mới ẩm chút mà đã thúi rễ tùm lum rồi, ms lôi ra sửa lại cây nè!
em mới sửa lại trồng bằng than, bây giờ có bã cfê bỏ lên trên mặt than được ko bác, hay chơi toàn bộ bằng bã cfê luôn.mình trồng rồi mới dám tư vấn bạn ạ. nếu bạn chưa tin thì mình chụp hình cái chậu ống điếu khủng của mình cho bạn xem. toàn cho ăn bả cà phê. phơi nắng như hành hạ mà nó lại lên tốt lắm.)))
==================================
giống của mình cùng loại với chủ thớt luôn nhé, xơ dừa thì nhiều loại bị thúi rễ chứ không riêng ống điếu. nói chung mình không xài xơ dừa để trồng lan. mấy lần phải thay chậu rồi nên nãn.
đang a kay vụ hoa hòe của thằng này đây. hồi tết nó ra 4 cái ngồng 10 cm rồi. xong có việc dọn phải đưa em nó đi nơi thiếu nắng tí. thế là chột hoa. bực không chịu nổi. cứ ức chế như gì đó=((=((em mới sửa lại trồng bằng than, bây giờ có bã cfê bỏ lên trên mặt than được ko bác, hay chơi toàn bộ bằng bã cfê luôn.
Bác trồng thằng này có ra hoa bao giờ chưa, em có ông anh trồng 1 bụi cũng lớn lắm nhưng ổng nói chưa thấy nó ra hoa, nếu của bác có hoa thì chụp một phát up lên cho ae chiêm ngưỡng nha! hjhj!
hehe! tội nghiệp bác ghê, nhưng cũng may hơn em, em thì trồng em nó cũng lâu rồi nhưng chưa thấy được ngồng huống chi là hoa, cám ơn bác về vụ cfê nha, nếu thành công chắc phải đãi bác chầu cfê wá, kkkk!đang a kay vụ hoa hòe của thằng này đây. hồi tết nó ra 4 cái ngồng 10 cm rồi. xong có việc dọn phải đưa em nó đi nơi thiếu nắng tí. thế là chột hoa. bực không chịu nổi. cứ ức chế như gì đó=((=((
Trồng than bên dưới. còn bả cà phê thì cứ đổ như đổ bả trà lên trên thôi. nó sẽ có mốc trắng đó. nhưng kệ nó. chả sao cả. mình phơi nắng nên mốc cũng chỉ được buổi sáng là ra đi. hí hí