Lộc Vừng… em trước… là Mưng,
Núi rừng, khe suối… quê nhà của em.
Lá xanh… lộc tím… hoa xinh…
Nên người mới rủ… em về dưới xuôi…
*
Ngỡ ngàng… Tên mới… phố đông…
Nhớ quê… vàng lá, trơ cành… rụng rơi
Thẩn thờ… tạo hóa… chồi bung…
Nụ buông trước gió… chiều tà ngẩn ngơ
Nghẹn lòng… thức nở… trắng đêm,
Sáng ra rơi rụng… phố phường đầy hoa.
Tiếc... buồn… Ai cũng… hỏi sao…
“Cớ chi Hoa đẹp… Sáng tàn, Nở đêm ?”
Thẳm sâu… chẳng thốt… nên lời…
Giận Người… ưu ái Lộc Vừng… quên Mưng.
“Chẳng cần… thay Họ… đổi Tên…
Thì em… Sẻ nở... Suốt ngày… Người ơi !!!”
Núi rừng, khe suối… quê nhà của em.
Lá xanh… lộc tím… hoa xinh…
Nên người mới rủ… em về dưới xuôi…
*
Ngỡ ngàng… Tên mới… phố đông…
Nhớ quê… vàng lá, trơ cành… rụng rơi
Thẩn thờ… tạo hóa… chồi bung…
Nụ buông trước gió… chiều tà ngẩn ngơ
Nghẹn lòng… thức nở… trắng đêm,
Sáng ra rơi rụng… phố phường đầy hoa.
Tiếc... buồn… Ai cũng… hỏi sao…
“Cớ chi Hoa đẹp… Sáng tàn, Nở đêm ?”
Thẳm sâu… chẳng thốt… nên lời…
Giận Người… ưu ái Lộc Vừng… quên Mưng.
“Chẳng cần… thay Họ… đổi Tên…
Thì em… Sẻ nở... Suốt ngày… Người ơi !!!”
Ô Châu - 2015 (Hình ảnh hoa Lộc Vừng bên Hồ Gươm... trên internet)
Cảm ơn mọi người đã xem và xin cùng chia sẽ…=D>=D>=D>