xém bắt được em Có Vòn, điện thoại hết pin ngang không liên lạc được đành hẹn khi khác sư huynh, nghe đồn sư huynh sắp ra Quy Nhơn nhớ chụp ảnh Có Vòn nhé 8->mấy hôm nay đi du lịch hơi bị nhiều à nha, chụp hình toàn là cảnh đẹp, không thấy hình em nào hết @};-
bạn chụp ảnh Tây Bắc ấn tượng quá, ước mơ du lịch Tây Bắc chưa đi được, hẹn 1 ngày gần nhấtCảnh đẹp quá.Uớc chi có đk đi hết Nam Bắc nhỉ .
Em tha cho anh đó nha ) ,lạng quạng ở Quy Nhơn 1 lần nữa là gửi điện báo về nhà nói " Con tình nguyện ở lại Q.Nhơn mãi mãi " =)) .xém bắt được em Có Vòn, điện thoại hết pin ngang không liên lạc được đành hẹn khi khác sư huynh, nghe đồn sư huynh sắp ra Quy Nhơn nhớ chụp ảnh Có Vòn nhé 8->
Có hình rùi. Hình số 3 tính từ trên xuống. 2 em này chụp tại bãi biển Qui Nhơn (Cạnh KS Hải Âu). Lạnh khiếp.mấy hôm nay đi du lịch hơi bị nhiều à nha, chụp hình toàn là cảnh đẹp, không thấy hình em nào hết @};-
Trời ơi con gái BĐ ,hum nào vào dạy cho vài đường quyền nhéEm tha cho anh đó nha ) ,lạng quạng ở Quy Nhơn 1 lần nữa là gửi điện báo về nhà nói " Con tình nguyện ở lại Q.Nhơn mãi mãi " =)) .
Cái đt hết pin đúng lúc ghê ,bực mình quá làm " tuột " mất 1 con mồi ngon ,béo bở )
Ảnh Quy Nhơn đúng là chụp Ghềnh Ráng đó bạn :bzem còn nhớ tháng 1/2007 đi từ sài gòn về quê ăn Tết, đi ngang qua Sông Cầu của Phú Yên, dừng lại tham quan, gió lạnh khủng khiếp, không mưa, khung cảnh thì thật là đẹp, chạy dọc theo con đường ven biển, biết bao nhiêu là dương liễu, đào bán có tiền phải biết. hình về Quy Nhơn nếu em không nhầm thì đó là ghềnh Ráng, em đã có dịp đi thăm vào tháng 6/2008, do lỡ chuyến xe về Quảng Nam, ngồi đợi mãi ở Bến xe Miền Đông, cuối cùng về xe Hoàng Uyên của Bình Định, ghé vào ghềnh Ráng chơi trước khi chạy về thị xã Quảng Ngãi ăn chơi. ở đó thấy được cả thành phố Quy Nhơn, đẹp!
hehe, mãi mê chụp ảnh hết pin, không thì có lẻ giờ này bị Có Vòn quần tơi tả ở Quy Nhơn roài )Em tha cho anh đó nha ) ,lạng quạng ở Quy Nhơn 1 lần nữa là gửi điện báo về nhà nói " Con tình nguyện ở lại Q.Nhơn mãi mãi " =)) .
Cái đt hết pin đúng lúc ghê ,bực mình quá làm " tuột " mất 1 con mồi ngon ,béo bở )