Mùa Hoa Cải Ven Sông...

mưa saobang

Moderator

Giữa đông, tiết trời se lạnh. Bỏ mặc nghĩ suy cuộc sống, những giận hờn nhân gian. Ta cùng những người bạn phiêu về miền ven sông để được đắm mình trong mùa hoa Cải.
Những sợi nắng buông nhẹ trên lối đi trải dài bất tận...muôn hoa rung rinh khoe sắc nô đùa theo gió như đang vẫy chào ta.



Mọi lo âu dường như tan biến, sự mệt mỏi chẳng còn níu bước chân, nó ùa vào khoảng ko gian bạt ngàn hoa lá, tung tăng như đứa trẻ vô lo, thả hồn trong bao la bất tận để cảm nhận hạnh phúc ngập tràn dâng...



Đời đã mang cho nó nhiều dư vị cuộc sống, ngọt đắng, chua cay đều có cả. Tất cả những dư vị ấy hoà quyện lại khiến cho nó hiểu được giá trị và ý nghĩa đích thực trong nhân sinh kiếp...
Nó nhớ câu thơ:
Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng ta với mọi người...



Đúng vậy, vòng quay thời gian có bao giờ ngừng lại để cho nó cũng như bao con người trên trái đất này có cơ hội đứng để nhìn lại tất cả sau những gì đã trải qua? Đã ko có thời gian dừng lại để được sống chậm, vậy tại sao tất cả chúng ta lại ko trân trọng những phút giây ý nghĩa bên những người thân yêu? Nâng niu những khoảng khắc vui vẻ, vô tư bên bạn bè? Để ngày mai dẫu chẳng còn ta trên đời, thì hạnh phúc vẫn mãi ngự trị trên vành môi vì ngày hôm nay ta đã sống đúng nghĩa với yêu thương trọn vẹn kiếp người...


Ta sẽ mở rộng lòng mình, ném bỏ những ái ố đời thường để vững bước trên con đường gồ ghề cuộc sống với những yêu thương và niềm tin cho ngày mới đang về...



Luôn tin vào những yêu thương
Vô thường một cõi muôn phương ai ngờ
Đời đẹp như một bài thơ
Trao vào hạnh phúc đợi chờ tin yêu...:x:x:x


 

lyducphuong

Thành viên tích cực
Mới hồi đi off thấy nàng tóc ngắn, giờ tóc nàng đã dài và đổi thành màu hung....ôi....:-j
 

haibien

Quản Lý Viên
Nghe mùa hoa cải ven sông lại nhớ:
"Có 1 mùa hoa cải nở vàng bên bến sông.
Em đang thì con gái đợi anh ko lấy chồng..."
Vậy mà giờ người ấy sắp lấy chồng rồi :(
 

mưa saobang

Moderator
Nghe mùa hoa cải ven sông lại nhớ:
"Có 1 mùa hoa cải nở vàng bên bến sông.
Em đang thì con gái đợi anh ko lấy chồng..."
Vậy mà giờ người ấy sắp lấy chồng rồi :(

Èo, thương huynh ghê cơ, nhưng 30 chưa phải là tết huynh ơi, cô ấy chưa cưới thì huynh còn cơ hội. Cố lên huynh... ;))

( mà người ấy của huynh là ai, muội biết rùi ná ;)) )
 

mưa saobang

Moderator
Mới hồi đi off thấy nàng tóc ngắn, giờ tóc nàng đã dài và đổi thành màu hung....ôi....:-j
hehhehee, huynh ơi tóc muội nuôi bằng thuốc đặc chủng đấy :))

[/CENTER]

Mấy mẫu này xinh thía nhỉ.@-):-*:-bd
Hì, cảm ơn huynh an ủi, ngẫu hứng nên rủ nhau đi làm vài kiểu xả tress đấy ạh ;))

Sao hôm nay nhìn muội huynh thấy xao xuyến là lạ thế nào ấy. Khó tả quá.
X_X
Hình như Mùa hoa cải ven sông cũng là tên một bộ phim thì phải, đúng không muội?
Dạ đúng rồi huynh, là một bộ phim rất hay. Muội thích nên đặt làm tiêu đề luôn ;)). Mà đừng xao xuyến nha, rung rinh khổ lắm đó huynh :))
 

saoviet88

Thành viên tích cực
ban nhạc "đỏ đen" đi nhổ cải về nấu mì tôm gặp hoa nở đẹp quá dừng lại show




 

haibien

Quản Lý Viên

Èo, thương huynh ghê cơ, nhưng 30 chưa phải là tết huynh ơi, cô ấy chưa cưới thì huynh còn cơ hội. Cố lên huynh... ;))

( mà người ấy của huynh là ai, muội biết rùi ná ;)) )
Ớ,biết đc á,ko có chuyện đó đâu ^:)^
 

mưa saobang

Moderator
Chết mất.
Ra đó có cưỡi ngựa ko?
Dạ ko, thấy ngựa chạy mất dép. Sao dám cưỡi :)). Đang ngồi buồn thấy có đàn "Thiên Nga" chạy qua muội liền đứng dậy lùa đó huynh ơi, chạy đuổi chúng gần đứt hơi =))
 
Top