Stobeornottobe07
Thành viên
(Lời cây linh sam trên đất Bắc theo “Cung oán ngâm khúc “ của Nguyễn Gia Thiều )
Trải mấy thu cây buồn hiu hắt .
Thân đơn côi lay lắt xứ người.
Trách sao bao kẻ chơi cây,
Gây bao oan trái mang danh nghệ thuật.
Nhớ một sớm đào cây chặt rễ,
Nhát cưa thân bỏ ngọn phũ phàng.
Mưa hay máu con tim vỡ,
Hay lệ tuôn tê tái buổi biệt ly!
Đã có đời vui cùng tuế nguyệt,
Còn ham tắm gió biển mưa rừng.
Lá xanh giỡn ngàn mây thắm,
Thân thướt tha đùa sợi nắng ban mai.
Phô hoa tím ghẹo sắc trời thu,
Gửi chút hương nhạt ngàn hoa dại.
Nét lũa tựa làn thác đổ,
Vài chùm gai khoe mãi nét kiêu sa.
Sắc đã mặn duyên càng thêm đượm,
Nét yêu kiều nhạt vạn loài cây.
Ba miền đã biết đến tên,
Ngày tận diệt đã gần trước mắt.
Nhớ Ninh Thuận , Phú Yên một dải,
Đồi núi xác xơ cây cối tan hoang.
Mất màu xanh thương nắng lửa,
Trọc núi đồi đau bạo lũ cuồng phong.
* * *
Bao hứa hẹn tương lai sán lạn,1
Cây bon sai gác tía lầu son.
Gom gốc rễ chậu con con,
Vài viên phân lổn nhổn cùng đá sạn.
Thân Sông Hinh mang đầu Tân Phú,
Vết ghép nào đau đớn đời cây.
Phận đã bạc đành theo phận,
Hồn Trương Ba lay lắt với phong ba.
Mái tóc mây cột mấy cọng nhôm,
Cành níu kéo bởi bao vam vít.
Thân tù một góc sân con,
Lọc nắng gió qua dây phơi quần áo.
Sửa cành lá phũ phàng dao kéo,
Xén tỉa rễ tê tái đời cây.
Tạo lũa buốt nỗi lột da,
Đau chiết cành thương tay mềm duyên cũ.
Lại thêm nỗi cưỡng hoa ép nhuỵ,
Chút hương thừa trộn khói caffe
Nhạt rồi sắc tím ngày xưa,
Hồn dần chết trong mùa đông xứ Bắc.
Lời Stobeornottobe07:
Ai có phôi linh sam xấu xấu rẻ rẻ nhắn vào hộp thư nhé!
1 Đã sửa cho đúng theo nhắc nhở của bạn KK.
Trải mấy thu cây buồn hiu hắt .
Thân đơn côi lay lắt xứ người.
Trách sao bao kẻ chơi cây,
Gây bao oan trái mang danh nghệ thuật.
Nhớ một sớm đào cây chặt rễ,
Nhát cưa thân bỏ ngọn phũ phàng.
Mưa hay máu con tim vỡ,
Hay lệ tuôn tê tái buổi biệt ly!
Đã có đời vui cùng tuế nguyệt,
Còn ham tắm gió biển mưa rừng.
Lá xanh giỡn ngàn mây thắm,
Thân thướt tha đùa sợi nắng ban mai.
Phô hoa tím ghẹo sắc trời thu,
Gửi chút hương nhạt ngàn hoa dại.
Nét lũa tựa làn thác đổ,
Vài chùm gai khoe mãi nét kiêu sa.
Sắc đã mặn duyên càng thêm đượm,
Nét yêu kiều nhạt vạn loài cây.
Ba miền đã biết đến tên,
Ngày tận diệt đã gần trước mắt.
Nhớ Ninh Thuận , Phú Yên một dải,
Đồi núi xác xơ cây cối tan hoang.
Mất màu xanh thương nắng lửa,
Trọc núi đồi đau bạo lũ cuồng phong.
* * *
Bao hứa hẹn tương lai sán lạn,1
Cây bon sai gác tía lầu son.
Gom gốc rễ chậu con con,
Vài viên phân lổn nhổn cùng đá sạn.
Thân Sông Hinh mang đầu Tân Phú,
Vết ghép nào đau đớn đời cây.
Phận đã bạc đành theo phận,
Hồn Trương Ba lay lắt với phong ba.
Mái tóc mây cột mấy cọng nhôm,
Cành níu kéo bởi bao vam vít.
Thân tù một góc sân con,
Lọc nắng gió qua dây phơi quần áo.
Sửa cành lá phũ phàng dao kéo,
Xén tỉa rễ tê tái đời cây.
Tạo lũa buốt nỗi lột da,
Đau chiết cành thương tay mềm duyên cũ.
Lại thêm nỗi cưỡng hoa ép nhuỵ,
Chút hương thừa trộn khói caffe
Nhạt rồi sắc tím ngày xưa,
Hồn dần chết trong mùa đông xứ Bắc.
Lời Stobeornottobe07:
Ai có phôi linh sam xấu xấu rẻ rẻ nhắn vào hộp thư nhé!
1 Đã sửa cho đúng theo nhắc nhở của bạn KK.