tungnguyennhatrang
Thành viên tích cực
Đang tự kỷ, muốn lang thang dọc đường Trường Sơn lịch sử. Đây là ước mơ từ thời còn học đại học sau khi đọc xong cuốn Đảo chìm của Trần Đăng Khoa.
Năm 2006 có 1 lần lái xe xuyên Việt, mò lên tới Hạ Long, quay qua Lạng Sơn, giật ngược về Hà Nội và tới Quảng Bình có đi vô đầu đường Hồ Chí Minh nhưng hồi đó chỉ đi có 1 xe nên hổng dám đi sâu vô. Hồi đó chỉ mới đi tới chỗ tượng đài này thì phải. Hic hic
Có anh em nào cùng sở thích kg thì kết hợp phượt 1 chuyến nhé
Mượn vài ảnh của Mr Gồ up lên cho máu. Để lục lại hình chuyến đi năm 2006 rồi up lên sau
Năm 2006 có 1 lần lái xe xuyên Việt, mò lên tới Hạ Long, quay qua Lạng Sơn, giật ngược về Hà Nội và tới Quảng Bình có đi vô đầu đường Hồ Chí Minh nhưng hồi đó chỉ đi có 1 xe nên hổng dám đi sâu vô. Hồi đó chỉ mới đi tới chỗ tượng đài này thì phải. Hic hic
Có anh em nào cùng sở thích kg thì kết hợp phượt 1 chuyến nhé
Mượn vài ảnh của Mr Gồ up lên cho máu. Để lục lại hình chuyến đi năm 2006 rồi up lên sau