nguyenchihiep
Thành viên
Lưu luyến nỗi buồn xưa
Ngày em về phố đi bên chồng
Nụ cười ánh mắt vui nhiều không ?
Lời buồn hay tiếng gọi tên ấy
Ngập ngừng , khó khăn lúc nói ra
Ngày em về bến đò năm cũ
Bước qua dòng sông có nhớ tôi
Lần sau cuối vẫy tay tiễn bạn
Ra đi , đi xa tận phương trời
Giọt nước mắt buồn vui em hỡi !
Ngày chia ly đã khóc vì em
Lặng lẽ cúi đầu qua lối cũ
Đường về nhà chỉ còn nỗi cô đơn
Bây giờ xa lạ có phải không ?
Bây giờ em nắm chặt tay chồng
Đi nốt một quảng đường đời muộn
Có hay một kẻ đớn đau lòng .....
Nguyễn Chí Hiệp
19.10.2013
Ngày em về phố đi bên chồng
Nụ cười ánh mắt vui nhiều không ?
Lời buồn hay tiếng gọi tên ấy
Ngập ngừng , khó khăn lúc nói ra
Ngày em về bến đò năm cũ
Bước qua dòng sông có nhớ tôi
Lần sau cuối vẫy tay tiễn bạn
Ra đi , đi xa tận phương trời
Giọt nước mắt buồn vui em hỡi !
Ngày chia ly đã khóc vì em
Lặng lẽ cúi đầu qua lối cũ
Đường về nhà chỉ còn nỗi cô đơn
Bây giờ xa lạ có phải không ?
Bây giờ em nắm chặt tay chồng
Đi nốt một quảng đường đời muộn
Có hay một kẻ đớn đau lòng .....
Nguyễn Chí Hiệp
19.10.2013