Vẫn những buổi chiều đông như thế.
Mặt hồ vẫn lúc lặng im ,khi dậy sóng . Lòng người cũng thế có khác đâu.
Người thì vẫn ở trốn xa xôi, để lại 1 tâm hồn mệt mỏi vẫn ngày đên 1 bóng.
Tịch liêu
Ngày hôm qua gặp anh miền nam rất vui,tâm hồn như mùa đông có chút năng
Nhưng hôm nay các anh về mất rồi,mọi thứ lại như ngày hôm kia.
Khi chia tay hôm qua anh Quang Hưng có dặn đi dặn lại,cố qua tết vào Miền Tây chơi,anh đưa đi ko lo gì hết chỉ cần lo vé máy bay thôi. Mà vé máy bay giá rẻ giờ rẻ lắm.
Vậy mà,em chót phải lòng em này. Gái quê nhưng mà đẹp cả người cả nết,đẹp từ trong ra ngoài.
Vẻ đẹp đó làm em ko sao cầm lòng dc.
Và...vé máy bay đã ra đi rồi anh Hưng ơi
Nhà gái thách đắt quá,mất toi cặp vé vietnam airline rồi.
Cám ơn các bác đã xem ảnh và động viên )))
Mặt hồ vẫn lúc lặng im ,khi dậy sóng . Lòng người cũng thế có khác đâu.
Người thì vẫn ở trốn xa xôi, để lại 1 tâm hồn mệt mỏi vẫn ngày đên 1 bóng.
Tịch liêu
Ngày hôm qua gặp anh miền nam rất vui,tâm hồn như mùa đông có chút năng
Nhưng hôm nay các anh về mất rồi,mọi thứ lại như ngày hôm kia.
Khi chia tay hôm qua anh Quang Hưng có dặn đi dặn lại,cố qua tết vào Miền Tây chơi,anh đưa đi ko lo gì hết chỉ cần lo vé máy bay thôi. Mà vé máy bay giá rẻ giờ rẻ lắm.
Vậy mà,em chót phải lòng em này. Gái quê nhưng mà đẹp cả người cả nết,đẹp từ trong ra ngoài.
Vẻ đẹp đó làm em ko sao cầm lòng dc.
Và...vé máy bay đã ra đi rồi anh Hưng ơi
Nhà gái thách đắt quá,mất toi cặp vé vietnam airline rồi.
Cám ơn các bác đã xem ảnh và động viên )))