Sơn La ký sự:
Nhận lời dụ dỗ của chú em cùng quê, không hiểu hắn nghĩ thành phố không có việc cho hắn làm, không có chân dài cho hắn... ngắm hay sao mà hắn nhất quyết lên Sơn La sống giữa chốn núi rừng như vậy. Để giải tỏa nỗi thắc mắc trong lòng và kiểm nghiệm xem những lời dụ dỗ của hắn có phải là sự thật không, dongnpvp khăn gói lên đường.
Bắt xe lên Sơn La, đến nơi lúc mờ sáng, gọi điện cho hắn để hắn bố trí taxi đưa vào. Có khách lên chơi làm nhà hắn một phen mất ngủ vì hắn liên tục phải alo dẫn đường. Lúc đến trời tối quá nên không chụp ảnh được ngay, chờ trời sáng hẳn mới chạy ra ghi vài tấm hình được.
Con ngõ nhỏ nhà hắn
Cánh cổng nho nhỏ nhà hắn đây
Toàn cảnh ngôi nhà nhỏ hạnh phúc của gia đình hắn
Có bạn chơi cây lên thăm, hắn mừng ra mặt, lập tức rút điện thoại ra "Alo, Đào hả em? Điều cho anh chục em chân dài. Gì? Ừ, đến nhà anh nhé, anh có khách VIP"
Mà thôi, mấy vụ đó có lẽ không nên đi sâu, ae nào muốn trải nghiệm thì thu xếp công việc lên Sơn La 1 chuyến nhé.
Mình chỉ ước sao có cuộc sống như của hắn, chẳng phải lo nghĩ gì. Đất đai thì bạt ngàn, toàn bộ phía trước nhà là ruộng nương của hắn, phía xa tít sau những quả đồi kia cũng là của hắn.
Ruộng nương nhiều vậy thuê người làm sao xuể, hắn tậu riêng một giàn máy cày cho gia nhân làm
Vợ đẹp con xinh, thằng ku nhà hắn này
Hắn thì nói hắn mới có một đứa à, thế mà sao mình thấy nhiều trẻ con thế, đứa nào cũng giống hắn như đúc