Sa Pa , Cao Bằng , Hà Giang ... lở đất liên tục mà bác vẫn không bit à. Không thể lồng hồn kiểu êm đềm được nhé. Bà con ở đây leo núi hàng ngày he he.. Bác có biết đèo Mã Pì Lèng và sông Nho Quế chưa, không phải đâu cũng núi Hồng sông Lam nhé.Núi non hùng vĩ nhưng nó bị lở thì sao bác? Bác Đông Xuân nghiên cứu thêm quả "Hồn Lở" và nên "Lồng Hồn" vào nhé:-B:-BX_X
Nhìn cảnh thiên nhiên thấy thích quá bác ạ!Sa Pa , Cao Bằng , Hà Giang ... lở đất liên tục mà bác vẫn không bit à. Không thể lồng hồn kiểu êm đềm được nhé. Bà con ở đây leo núi hàng ngày he he.. Bác có biết đèo Mã Pì Lèng và sông Nho Quế chưa, không phải đâu cũng núi Hồng sông Lam nhé.
Đây có lở không.
Đi với bụt mặc cà sa đi với ma mặc ba lỗ thui, đất có thổ công sông có hà bá lên đây mà không đội nón tý a dua hồn vía lại mô phật quá là không thể vô tư đi được. Vả lại ngôn ngữ diễn đàn không phải ngôn ngữ văn bản chính thống ae nghe không lọt. Chứ lúc nào cũng nghe giảng đạo thì vào đền thui.Xin lỗi nếu bác Đồng Xuân nếu đùa không đúng chỗ, Mấy bác giỏi và tâm huyết thực sự như Bác thì không nói, nhưng tại em nghe mấy chú nhóc con cứ a dua chuyện Hồn với vía nghe khó lọt tai quá, trình độ và cảm nhận may lắm cũng chỉ hơn Dst tí thôi ( Cũng chỉ mường tượng được "Hồn Lở" với "Lồng Hồn")
Em cũng đang làm tác phẩm "Rừng ơi ta đã về đây" mà chưa xong bác ạ. Thôi mình tự làm đi thôi, chứ nghe nhiều sợ nổ não chả vui được...heĐi với bụt mặc cà sa đi với ma mặc ba lỗ thui, đất có thổ công sông có hà bá lên đây mà không đội nón tý a dua hồn vía lại mô phật quá là không thể vô tư đi được. Vả lại ngôn ngữ diễn đàn không phải ngôn ngữ văn bản chính thống ae nghe không lọt. Chứ lúc nào cũng nghe giảng đạo thì vào đền thui.