Hô ni mun !!!! ^^

TTrung

Thành viên tích cực
Chả là em cưới vợ trước tết, sau tết 2 vợ chồng em làm chuyến Việt Trì - Đà Lạt - Sài Gòn chơi. Cũng đc hơn tháng rồi mà em chưa up hình khoe đc. Tại em....lười :D. Bao ước mong em đc vào Sài gòn chơi thế mà vừa vào vèo cái hết thời gian hic hic. Tại phải dành thời gian riêng cho 2 vợ chồng nên đi chơi, thăm a e ko đc nhiều. Còn nhiều bác em muốn đến chơi quá mà ko đc :((
Thui vòng vo mãi làm tí thực tế luôn này :
Đến thăm nhà a Quí Tài :

Trông là thấy hiền lành, gần gũi rồi : :)>-


Lên nhà anh Quí Tài ở Tây Ninh được gặp a 3 móm, chú Nhơn, KuanMaoTruong.
Mấy a e đang ngồi tính khai thác nguồn tài nguyên đặc biệt nhà a Quí ;;)


Rồi e được a Quí Tài dẫn đi chơi nhà chú Thắng Đổ,


Tranh thủ có nhiều cây đẹp 2 a e lại làm kiểu nữa kỉ niệm \:D/


Rồi còn được chú Thắng tặng cây nữa chứ, ôi sướng quá, cây đẹp ko cả nhà?? :x


Ấy chết, nhầm, hic. Cây này cơ 8-} :">.Cháu cám ơn chú Thắng nhiều!!!


Này thì lá rí bút pi :
 

TTrung

Thành viên tích cực
Sam Núi lá cũng pút pi luôn :


Có quá nhiều cây đẹp trong vườn chú Thắng khiến em bối rối, còn ko biết ngắm cây nào nữa, mắt đảo liên hồi rồi rút cục ko nhớ đc cây nào nữa hic hic. Thấy cây này bự mà đẹp nên vợ em chụp chứ em cũng ko chụp đc gì :(


Chơi ở nhà chú Thắng xong lại được chú Thắng cùng a Quí Tài đẹp dzai đưa đi cafe ở Vương Long:



Đến thăm a Vinh nè, tiếc là a Vinh bận nên a e gặp nhau ko được lâu, lần sau em sẽ ở lâu hơn để học lóm :-w


Còn gặp cả a vinhson nữa mà hôm đó vui quá quên luôn chụp hình :|
A Quí đã rất nhiệt tình đưa đi chơi, giúp đỡ trong việc bay lượn lại còn có quà nữa. Cám ơn a Quí rất nhiều nha !!! >:D<
Lần sau vào em lại ghé thăm a :)). Em cám ơn a Lô, lần này vào ko gặp được a thực sự em rất tiếc, hẹn sớm gặp lại a!

Quà của a Quí tặng
Oliver hàng hiếm này : \:D/


Cái kìm này thích lắm nhé, ai chưa có hơi phí, còn ở đâu mà có thì các bác liên hệ a Quí nhé ;;)


Thấy hoa này đẹp quá ( trên Đà Lạt - Thiền viện Trúc Lâm ) 2 vợ chồng em cũng làm luôn 1 cây mang về. Hiện cây đang sống tốt nhưng ko biết có ra hoa được ko. Tên hoa là Móng Cọp Xanh. Em còn mua luôn cả cây Móng Cọp Vàng hay người ta gọi là Thiên Hài nữa.
 

pitieel

Thành viên Mua Bán
cung hỉ ...cung hỉ ...2 em có chuyến trăng mật thú vị và đáng nhớ ...chúc mừng
 

helmet

Thành viên tích cực
Một chuyến du lịch đầy ý nghĩa. Chúc mừng 2 vợ chồng bạn Thành Trung
 

greenstar

Thành viên tích cực
Ui,lâu lâu mới thấy mặt a trai sau khi cưới.Nghỉ honey moon đc đi từ Bắc vô Nam sướng ghê.Có khi mình tình cưới lại thui :D:D
 

ngoc_dung

Moderator
Rồi còn được chú Thắng tặng cây nữa chứ, ôi sướng quá, cây đẹp ko cả nhà?? :x

Vợ chăm khéo quá, nhìn chú Trung béo mà lại còn đẹp trai ra :D

Chúc mừng hai vợ chồng có chuyến đi ý nghĩa vừa du lịch lại được thăm các anh em.
 

TTrung

Thành viên tích cực
Ui,lâu lâu mới thấy mặt a trai sau khi cưới.Nghỉ honey moon đc đi từ Bắc vô Nam sướng ghê.Có khi mình tình cưới lại thui :D:D
hehe, a nghĩ lại giờ vẫn còn thấy sướng nữa là :D. Khi nào có thể đi đc là đi luôn đi em, càng chần chừ càng mất cơ hội đấy. Lúc đầu a cũng lưỡng lự nhưng đc cái vợ a nó quyết đoán tốt chứ ko giờ là hết đi đâu đc, khéo phải mấy năm nữa mới đi đc ấy chứ :)>- 8-}
Vợ chăm khéo quá, nhìn chú Trung béo mà lại còn đẹp trai ra :D

Chúc mừng hai vợ chồng có chuyến đi ý nghĩa vừa du lịch lại được thăm các anh em.
Ui a ơi, giờ em còn béo hơn ấy, em bị mẹ gõ đầu bảo ăn ít thôi, tập thể dục đi suốt b-( X_X
Việt trì đang có triển lãm ko thấy các a lên chơi? Nếu có lên thì đừng quên alo em với nhé :-w
 

TTrung

Thành viên tích cực
Chúc mừng 2 em, có một kỳ nghỉ đáng nhớ.
thanks a Rắn!
Lúc nào thu xếp được thì lại vô Nam nhen Trung! Lần sau trong lịch trình phải có Bến Tre đó
Vâng, Nhớ a Lô ghê ;;)...Em cũng muốn vào chơi nữa vì chưa đi đc bao nhiêu. Nhưng gần đây thì ko được rồi a ạ, chắc phải vài năm nữa :D...A Lô thử đoán xem tại sao nhỉ? \:D/
 

ngoquyetna

Thành viên
nhất anh rồi còn gì! đi chơi còn được cây lưu liệm mang về nè! được gặp anh vinh với anh 3b thì vui quá . chúc 2 vợ chồng hạnh phúc nha!
 

bactam

Thành viên tích cực
thời tui cưới vợ ... hôm trước ,hôm sau là đi.....làm guộn X_X lũ trẻ giờ sướng ghê !
chúc 2 cháu trăm năm hạnh phúc !
 

HOANGANH1102

Thành viên tích cực
hihi!ông anh khôn thế ,mới cưới mà gây nghiện cây cho vợ thế này thì sau này tha hồ mà cây cối..em phải học chiêu này của bác mới được..hì hì!
 

TTrung

Thành viên tích cực
Biết rồi! Chúc mừng 2 em nhen
=D>=D>=D>=D>
nhất anh rồi còn gì! đi chơi còn được cây lưu liệm mang về nè! được gặp anh vinh với anh 3b thì vui quá . chúc 2 vợ chồng hạnh phúc nha!
vui nhưng gặp ít quá , gặp nhiều mới thích ;;)
thời tui cưới vợ ... hôm trước ,hôm sau là đi.....làm guộn X_X lũ trẻ giờ sướng ghê !
chúc 2 cháu trăm năm hạnh phúc !
Cám ơn Chú !! \:D/

hihi!ông anh khôn thế ,mới cưới mà gây nghiện cây cho vợ thế này thì sau này tha hồ mà cây cối..em phải học chiêu này của bác mới được..hì hì!
Ấy, mình phải dày công từ thủa mới quen đấy, chứ cưới xong mới áp dụng chiêu này thì coi chừng trễ đò đó :)| :D
==================================
Honeymoon trước tết luôn àh, vậy bây giờ có ..."tin vui" chưa TT ơi, hehehe.
ko a ơi, cưới xong ra tết em mới đi a ạ, đi vào dịp 14 - 2 luôn ;;). Dạ báo cáo a là ngon rồi a ạ \m/
 

Dương Thịnh

Thành viên tích cực
Lúc nào thu xếp được thì lại vô Nam nhen Trung! Lần sau trong lịch trình phải có Bến Tre đó
Chú Lô ơi, chú ở Bến Tre hả, con ở Mỏ Cày nè chú ơi. Khi nào con về quê ghé vườn chú tham quan được không chú~O)
 

Dương Thịnh

Thành viên tích cực
Nhà của Chú Lô chỗ nào vậy chú, con sẽ mò lên tới chỗ để chiêm ngưỡng vườn của Bác...hehe, để con tranh thủ học lóm chú ít kinh nghiệm chăm sóc cây cảnh....
Mà 2 cái điều kiện của chú khó quá à...hehehehe
 
chao ơi ! một chuyến đi chơi đầy thú vị ,nhất là có người đồng hành bên cạnh , hok có biết đến khi mô tui mới được làm chuyến * du lịch * như bạn hèo !:D:D
 
Top