Giáng sinh

Quỳnh Dao

Moderator

Giáng sinh!
Lòng nghe hân hoan lạ
Sao ạ?
Tôi chẳng hiểu vì sao???
Nhìn lên bầu trời cao
Kỷ niệm xưa chợt ùa về vây kín
Gió Đông
Chút gió Đông se lạnh
Mang theo nỗi nhớ em...

Giáng sinh
Mùa Giáng sinh năm nao
Tay trong tay ta cùng đi xem lễ
Em hỏi tôi:
"Anh có tin vào phép lạ"
Nhoẻn miệng cười
Tôi đáp:
"Có chứ
Phép lạ mang em đến cho đời tôi"

Giáng sinh
Lại một mùa Giáng sinh
Em đi
Một mình tôi nghe chuông rền Thánh lễ
Và không còn mùa Giáng sinh nào nữa
Tôi một mình bơ vơ...

Giáng sinh
Thêm những mùa Giáng sinh
Cõi lòng tôi vấn hụt hẵng thờ ơ
Không buồn nghe tiếng chuông rền báo lễ
Vì tôi chẳng còn em
Và phép lạ
Tôi chẳng tin vào phép lạ
Phép lạ đã đi xa...

Giáng sinh
Đêm nay là Giáng sinh
Lòng tôi hân hoan lạ
Sao ạ?
Tôi chẳng hiểu vì sao???@};-@};-

 

bigbabol

Moderator
vì sao? vì sao? hỡi vì sao?
anh hỏi ai? em thay lời giải đáp
bởi vì anh đang thoải mái trong lòng
bởi vì anh không lòng thòng sợi oán
bởi vì anh luôn ngước trán nhìn lên
bởi vì anh yêu mình và yêu bạn
bởi vì anh luôn giúp bạn lúc nguy
bởi vì anh nuôi cây chẳng bị suy
bởi vì anh không phân bì thua thiệt
bởi vì anh ngọn lửa lòng cuồn nhiệt
cháy âm thầm nhưng bền bỉ không nguôi
em viết bài khi trời đã tối thui
tặng anh đó người anh thành phố mới
còn con cá hóa rồng màu xanh đó
anh thích thì hãy cứ lấy mà chơi
em đâu thích chỉ mang về mua bán
anh ngại thì chia vốn lại thằng em
cho nó tiền mua mấy cái que kem
cùng hộp sữa uống vào mùa đông lạnh
viết đến đây lại nhớ người bất hạnh
đang nằm co trên vỉa mái hiên nhà
mùa đông lạnh ơi hỡi mùa đông lạnh
mà trời ơi có lạnh lẻo gì đâu
trời còn nực hơn mùa thu tháng tám
khí còn oi hơn cái nắng tháng tư
viết vần ư lại nhớ chậu chầm tư
mà anh Hòa đang giữ hàng thứ thiệt
còn trên đàn có một anh người Việt
bán chậu nay mà nói chậu ngày xưa
lại còn chơi cái trò làm nhiều nick
vừa tung lên vừa hứng lấy giở trò
tui viết nhiều chỉ ai tính tò mò
mới đọc hết những gì tui viết bậy
bạn có tin tui viết nhiều như vậy
chỉ trong vòng dăm chục phút thôi không?
cũng có người đọc nói : viết hôi lông
tui phì cười nói rằng đời là thế
bởi trên cao kia là đường dây cao thế
ai đụng vào nó giật cháy chết cha
khi chết rồi tất cả cũng thành ma
nên còn sống đừng bắt chước giống ma
nhìn ghê lắm người đời thường xa lánh
nào ma men ma túy với ma cô
hay ma đầu làm những việc xấu xa
ma phi a thì còn ghê hơn nữa
tui viết nhiều chắc có người đọc mữa
bởi vần thơ càng lúc nói tùm lum
bum bum bum cái đầu tui sắp nhức
xin phép dừng đánh máy viết tại đây
nhấn nút gửi ngồi chờ xem phản ứng
để có gì còn làm thơ ngẫu hứng
tặng bông hồng người đọc hết bài thơ
và vài dòng gọi là người can đảm. kekekek akkakak hjjhj heheheheh
 

Quỳnh Dao

Moderator
Ôi trời ơi thơ đọc cười bể bụng
Bể bụng người bể luôn cả bụng tôi
Thơ Giáng sinh bạn đã đọc thì thôi
Sao mang cả chú cá Rồng vô nữa ...kkk

Thôi khuya rồi ta cùng đi uống sữa
Sức để dành chiến đấu cả ngày mai
Kiếm chút tiền cho cái miệng nó nhai
Và tối về lên làm thơ bạn nhé
hé hé hé~O)~O)
 

tuuthi

Thành viên
Viết cho Em, đêm ngày lễ Giáng Sinh...


Đêm Noel ta nguyện cầu khe khẽ

ước một điều gứi đến Chúa tối cao

tiếng chuông ngân

...vang lên cũng nghẹn ngào...

Vì điều ước vĩnh viễn là bất khả...

...

.


Tuyết rơi rụng giữa trời bay lả tả

Đêm thánh vô cùng của nỗi nhớ bi ai

Ngày Lễ Giáng Sinh...

...ngày lễ của thiên thai


Năm sau nhé...

...đêm nay xin lỗi hẹn...

...

.

Dấu niềm đau, ta run mình nấc nghẹn

Ngắm Em cười bảng lảng đẫm lệ sương

Biết Em buồn tê tái giọng thê lương

Vẫn ấp ủ nụ thiên thần bất tử !

Đỉnh thiên cung , Em hóa thành tinh tú

Của muôn ngàn huyết sắc những vì sao

Quầng dương Em mặc kệ gió thét gào

Tinh tụ lại – điểm tô đêm Lễ hội
...

.

Thiên sứ Em tinh khôi làn áo mới

Mắt người tình cũng rực rỡ thêm hơn

Và nụ cười băng khiết điểm môi hôn

Ta chết lịm giữa linh hồn áo trắng...

...

.

Đêm Noel...

cũng hóa thành đêm trắng

khi tim mình đã lệ đắng thương đau

Giáng Sinh buồn không khóc vì nhớ nhau

Nhưng đã kịp ướt vai mềm vì nhớ...


Đêm Noel...

giật mình tưởng bở

của chiêm bao đánh thức ta trở về

Ôi dạt dào cay đắng những cơn mê

Ta đã gặp Em dẫu chỉ trong tiềm thức

...

.

Đêm Noel... có một người ngủ gục

Tiếng nguyện cầu còn vương vấn dở dang

Để ngày mới đã dịu dàng bước sang

Hết Giáng Sinh...

...lại trở về thực tại...
 

pitieel

Thành viên Mua Bán
kakaka.... cứ nhớ lại ngày xưa, đêm giáng sinh nghêu ngao hát " bao nhiêu đêm chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con có người iêu":))
 

vinhcm

Thành viên
vì sao? vì sao? hỡi vì sao?
anh hỏi ai? em thay lời giải đáp
bởi vì anh đang thoải mái trong lòng
bởi vì anh không lòng thòng sợi oán
bởi vì anh luôn ngước trán nhìn lên
bởi vì anh yêu mình và yêu bạn
bởi vì anh luôn giúp bạn lúc nguy
bởi vì anh nuôi cây chẳng bị suy
bởi vì anh không phân bì thua thiệt
bởi vì anh ngọn lửa lòng cuồn nhiệt
cháy âm thầm nhưng bền bỉ không nguôi
em viết bài khi trời đã tối thui
tặng anh đó người anh thành phố mới
còn con cá hóa rồng màu xanh đó
anh thích thì hãy cứ lấy mà chơi
em đâu thích chỉ mang về mua bán
anh ngại thì chia vốn lại thằng em
cho nó tiền mua mấy cái que kem
cùng hộp sữa uống vào mùa đông lạnh
viết đến đây lại nhớ người bất hạnh
đang nằm co trên vỉa mái hiên nhà
mùa đông lạnh ơi hỡi mùa đông lạnh
mà trời ơi có lạnh lẻo gì đâu
trời còn nực hơn mùa thu tháng tám
khí còn oi hơn cái nắng tháng tư
viết vần ư lại nhớ chậu chầm tư
mà anh Hòa đang giữ hàng thứ thiệt
còn trên đàn có một anh người Việt
bán chậu nay mà nói chậu ngày xưa
lại còn chơi cái trò làm nhiều nick
vừa tung lên vừa hứng lấy giở trò
tui viết nhiều chỉ ai tính tò mò
mới đọc hết những gì tui viết bậy
bạn có tin tui viết nhiều như vậy
chỉ trong vòng dăm chục phút thôi không?
cũng có người đọc nói : viết hôi lông
tui phì cười nói rằng đời là thế
bởi trên cao kia là đường dây cao thế
ai đụng vào nó giật cháy chết cha
khi chết rồi tất cả cũng thành ma
nên còn sống đừng bắt chước giống ma
nhìn ghê lắm người đời thường xa lánh
nào ma men ma túy với ma cô
hay ma đầu làm những việc xấu xa
ma phi a thì còn ghê hơn nữa
tui viết nhiều chắc có người đọc mữa
bởi vần thơ càng lúc nói tùm lum
bum bum bum cái đầu tui sắp nhức
xin phép dừng đánh máy viết tại đây
nhấn nút gửi ngồi chờ xem phản ứng
để có gì còn làm thơ ngẫu hứng
tặng bông hồng người đọc hết bài thơ
và vài dòng gọi là người can đảm. kekekek akkakak hjjhj heheheheh
Hay quá đã quá và tôi cũng hiểu nửa nên không có gì hạnh phúc bằng,cám ơn bạn,chúc năm mới thành đạt.
 

Quỳnh Dao

Moderator
kakaka.... cứ nhớ lại ngày xưa, đêm giáng sinh nghêu ngao hát " bao nhiêu đêm chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con có người iêu":))
Ngày xưa ngêu ngao hát
Chúa Giáng sinh ra đời
Người yêu con chưa có
Tìm đâu hỡi Chúa ơi.

Ngày nay ngêu ngao khóc
Chúa ơi khổ con rồi
Người yêu, thôi rồi chán
Cuộc đời bạc như vôi...
Kakaka@};-@};-@};-
 
Top