gửi bác daiviet_nguyen

cây thông đen cua bác daiviet_nguyen đẹp quá,em mơ cũng ko có đâu
cây thông của bác em thử cắt ngọn bác cung mọi người cùng coi xem có được
ko nhé
bac daiviet ơi theo em nghĩ bác đừng bao giờ quấn bằng cành bằng giây trắng như thê
làm mat rât nhiều vẻ đẹp của cây đó bac ạ!
 
D

daiviet_nguyen

Guest
1.

Bạn cắt ngang như vậy thì cây này đâu còn dáng gì nữa -- nó không ra dáng thác đổ (semi-cascade), nó chỉ còn là một gốc cây với các cành ở dưới.

Nhìn trực diện thì quả thật trống trải, nhưng một vài năm nữa, khi cành bị cắt nặng nhất phát triển lại, bạn có thể kéo một vài cành nhỏ xuống phía dưới -- đây quả thật là ta ăn gian -- nhưng nó có thể tạo ra cảm giác bớt trống trải.

Đây cũng là hướng tôi muốn phát triển. Lý do tại sao tôi cắt cành này hơi nặng vì tôi không muốn cho đường kính của nó to, nó đã bằng cành bên dưới. Và đã phát triển mạnh hơn, nên cần phải lại, để cành bên dưới to ra trước.

2.

Sợi dây màu trắng, không nhất thiết phải là dây nhựa, nó có thể là dây kẽm đồng, hay bất cứ loại dây nào khác.

Trong kỹ thuật uốn kiểng, tiếng Anh gọi loại dây được sử dụng như thế này là
"guide-wire". Dùng để kéo cành về một phía nhất định -- khi không uốn cành được, hoặc cành ở vị trí có thể kéo được bằng guide wire.

Cây nào thì còn đang ở trong giai đoạn luyện, dù cho có tháo tất cả các dây màu trắng ra, nó vẫn còn xấu. Cho nên xấu chút nữa, nghĩ cũng chẳng sao

<!--emo&:|--><img src='./images/1/smilies/frown.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='frown.gif' /><!--endemo-->
 
Top