Chẵn hay lẻ em uimở bát cái nào
Đồ Sơn không có nhen em )E yêu hàng bh.
Anh nghĩ nó cũng không dưới 50 tuổi đâu em.binh này tuổi đời cao ko anh,,,,,,thank
Cám ơn chú đã động viên. Cháu cũng chỉ hy vọng góp sức nhỏ để duy trì và tôn vinh giá trị tinh thần của văn hóa Việt Nam.Chúng ta sẽ được "rửa mắt" trong đôi ba năm gì đấy với "tiến độ MỖI NGÀY MỘT MÓN " cũa Anh Long...
Xin Cám ơn và Chúc Mừng Anh sở hửu nhừng TP tuyệt đẹp@};-8->
Cám ơn Tuấn. Mỗi món sẽ có 1 phong cách riêng nhưng đều mộc mạc và trầm lắngnhìn hai món đã mắt quá......không biết những cái khác thế nào:-*
Hị hị...nghe đã phê rồi.Cám ơn Tuấn. Mỗi món sẽ có 1 phong cách riêng nhưng đều mộc mạc và trầm lắng
Toàn đồ bình dân mà anh. Hy vọng anh không chêHị hị...nghe đã phê rồi.
Chịu ông em quá, món chơi nào cũng khoái, mà đã tầm thì toàn đồ khủng.
"Nghiện ngập" tức là nghiện cái gì đó rồi ngập trong nợ nần. Tỉnh lại đi emSau 1 tg đc đại ca đầu độc e bắt đầu nghiện. Nhưng có lẽ chỉ có đồ BH, nhất là những cái bình bách hoa,. LT e k thích lắm.
Sạch mặt lẻ chẵn còn cái bình gốm nhường anh mở bátChẵn hay lẻ em ui