Cây dáng đổ đợt trước em xin định giá cũng đã rước về, chủ nhà hét 8tr, em rước về với giá 4tr, Sau khi nhìn cây của anh Lô em hối hận vô cùng, nhìn ngứa mắt quá, em trảm luôn cái thân của nó để tập tành nuôi lại, coi như mua cái phôi với giá cắt cổ.
Cây zin lúc còn ở với chủ cũ đây
Trảm em nó kg thương tiếc
Sau đó em thay đất và quay 180 độ cho thân chính lên trên để tập theo anh Lô nuôi ngọn lại (hôm nay cũng đã ra chồi)
Còn cái ngọn cũ thì em đạp cho nó đổ, chơi tạm xem sao, nếu chủ ý chơi kiểu này thì phải cắt vài chi nữa mới có thể coi là tạm được, nhưng em muốn nuôi ở thân chính nên để lại cho mục đích sau này, nhìn có vẻ hơi rối.
Các bác xem tạm mấy hình, nếu được cho em vài ý chỉnh sửa
Mấy cái chậu sau tấm hình này là em đang giâm 5 cành từ hôm tết tới giờ đó ạh, 5 cành lên chồi được 3 cành, còn 2 cành hình như mới lú lú mầm xanh xanh
Cám ơn mọi người đã quan tâm
Cây zin lúc còn ở với chủ cũ đây
Trảm em nó kg thương tiếc
Sau đó em thay đất và quay 180 độ cho thân chính lên trên để tập theo anh Lô nuôi ngọn lại (hôm nay cũng đã ra chồi)
Còn cái ngọn cũ thì em đạp cho nó đổ, chơi tạm xem sao, nếu chủ ý chơi kiểu này thì phải cắt vài chi nữa mới có thể coi là tạm được, nhưng em muốn nuôi ở thân chính nên để lại cho mục đích sau này, nhìn có vẻ hơi rối.
Các bác xem tạm mấy hình, nếu được cho em vài ý chỉnh sửa
Mấy cái chậu sau tấm hình này là em đang giâm 5 cành từ hôm tết tới giờ đó ạh, 5 cành lên chồi được 3 cành, còn 2 cành hình như mới lú lú mầm xanh xanh
Cám ơn mọi người đã quan tâm