Em!
Từ ngày em về bên anh, tả tơi hoa lá :
Anh buồn lắm! Và cũng giận lắm! Anh bỏ mặc em trong góc nhà không muốn ngó tới
==================================
Nhưng, giận thì giận, mà thương thì càng thương, cuối cùng thì cầm lòng không đặng, anh lại tìm em :
Nhẹ nhàng trút bỏ những bông băng quanh em :
==================================
Và đây là em tôi sau cơn bão tố mưa dầm :
==================================
Chắp vá từng mảnh :
Và từng mảnh :
==================================
Cuối cùng cũng xong???
==================================
Nhìn quanh, thấy ...thừa một số thứ :
Lại hì hục tháo ra, rồi gắn lại, rồi tháo ra, gắn lại, loay hoay hơn tuần nay , và cuối cùng, em lại hiển hiện trong mắt tôi : đẹp kiêu sa, lộng lẫy :
Từ ngày em về bên anh, tả tơi hoa lá :
Anh buồn lắm! Và cũng giận lắm! Anh bỏ mặc em trong góc nhà không muốn ngó tới
==================================
Nhưng, giận thì giận, mà thương thì càng thương, cuối cùng thì cầm lòng không đặng, anh lại tìm em :
Nhẹ nhàng trút bỏ những bông băng quanh em :
==================================
Và đây là em tôi sau cơn bão tố mưa dầm :
==================================
Chắp vá từng mảnh :
Và từng mảnh :
==================================
Cuối cùng cũng xong???
==================================
Nhìn quanh, thấy ...thừa một số thứ :
Lại hì hục tháo ra, rồi gắn lại, rồi tháo ra, gắn lại, loay hoay hơn tuần nay , và cuối cùng, em lại hiển hiện trong mắt tôi : đẹp kiêu sa, lộng lẫy :