Chuyện xảy ra ở Mỹ.

nguyendangduoc

Thành viên tích cực
Câu chuyện này xảy ra ở nước Mỹ xa xôi, nhưng tui nghĩ nó cũng đã xảy ra ở VN mình, ít nhất là đối với tui. Anh em đọc qua và cho vài lời cảm nhận nhé.

Một giám đốc cho kẻ ăn mày mượn... thẻ tín dụng
Một giám đốc kinh doanh ở New York đã đưa thẻ American Express Platinum cho một người ăn mày sau khi cô nhận ra mình không mang theo tiền mặt nhưng lại muốn giúp ông ta.

Theo tờ Bưu điện New York, Merrie Harris (45 tuổi) - giám đốc kinh doanh của Tập đoàn quảng cáo JWT - cho biết ông ấy nói chỉ muốn mua một chai Vitamin. Khi biết cô không mang theo tiền mặt, người ăn mày hỏi “mượn” thẻ tín dụng và sẽ quay trở lại sau khi mua chai nước.

Người đàn ông đã vội vã chạy đi mua sau khi được Harris cho mượn thẻ. Những người đi đường cho rằng cô thật “ngu ngốc” vì đã tin tưởng một người lạ mặt, nhất là một người ăn mày.

Harris vào quán càphê và ngồi chờ người đàn ông đó quay lại. Sau 10 phút, cô bắt đầu thấy nghi ngờ khi chưa thấy ông ta quay trở lại. Cô nghĩ niềm tin của mình có thể đã đặt nhầm chỗ và người ăn mày đã “cao chạy xa bay” với số tiền trong thẻ tín dụng. Tuy nhiên, sau đó ông ấy đã trở lại.

Harris vội vã chạy ra và thấy người ăn mày đang ngồi chờ cô. Chẳng hề thân quen, Harris vui mừng ôm lấy người ăn mày.
@};-@};-@};-@};-
Theo báo pháp luật TPHCM
 

Kihieulam

Thành viên tích cực
Cảm ơn anh Dược đã cho thấy một bài học lớn, bản thân em cũng nghĩ vậy, trái đất luôn quay theo quỹ đạo và quay quanh trục của chính mình, mọi chuyện đều có thể xảy ra không thể chắc chắn chuyện gì. Chỉ có niềm tin con người mới vượt qua được khó khăn và có những bước tiến lớn, đôi chút góp ý, mời anh em tiếp!
 

Blackrose86

Thành viên tích cực
Black đôi khi cũng như vậy:có thể tin tuyệt đối ai đó dù wen chưa lâu,hoặc thậm chí chưa từng biết mặt,chỉ vài lời nói,vài cử chỉ thái độ,cách nói chuyện,ánh mắt,nụ cười.... Nhưng cũng có thể ko tin tuyệt đối một người dù gặp nhau thường xuyên,wen nhau đã lâu,thậm chí rất hay chơi chung.
có lẽ đó là trực giác,và may mắn trực giác của black thường đúng!
những người black đặt niềm tin đến nay vẫn đáng tin,còn người black ko tin có kẻ lộ mặt đểu giả,ba phải,...
 

Blackrose86

Thành viên tích cực
Đang xem: 3 (3 thành viên và 0 khách)
‎nothinkforlike, ‎Blackrose86

hỏi tên black này nè. lần đầu tiên giao dịch với khứa cũng sợ sợ may mà hắn quay lại trả cái thẻ kakakakak
Haha,lần đầu tiên gd mà hắn cứ hẹn lần hẹn lữa, mình đã nóikhi nào gửi cũng được,chỉ là chờ lâu wá mỏi cổ, mình tin hắn mà hắn lại cứ lo,gọi điện hỏi thăm suốt:))
 

nguyendangduoc

Thành viên tích cực
Câu chuyện là 1 bài học về chữ "TÍN"

Cuộc sống cần có niềm tin nhưng không thể sống bằng niềm tin :D
Cũng đúng luôn nha bạn, sống thì phải nỗ lực lao động + niềm tin = cuộc sống đẹp@};-:))
 

nguyendangduoc

Thành viên tích cực

:)). thử giao dịch với thử coi sao nha. cây bên phải sell 200k. giao cây trước lun. trong vòng 1 tháng ko thấy trả thì biết rồi đó:))
còn trước mắt là lỗ 50k thôi:)).
ok em! đem cây qua vườn anh 3b, gởi đó cho anh. báo tin stk anh chuyển tiền. Lưu ý: Agribank là tốt nhất.
( khôn quá nhen Trí)@};-@};-
 

centimet

Quản lý mới
vô tín bất lập!

Không tự tin bản thân thì không làm được
Không tin người khác cũng không làm đươc
Không có chử tín ( uy tín ) cũng không làm được

Cám ơn bác chia sẻ

Cent
 

nguyendangduoc

Thành viên tích cực
vô tín bất lập!

Không tự tin bản thân thì không làm được
không tin người khác cũng không làm đươc
không có chử tín ( uy tín ) cũng không làm được

cám ơn bác chia sẻ

cent
=d>=d>=d>@};-@};-@};-
 

Văn

Thành viên tích cực
Chuyện người tốt việc tốt của báo chí đây mà.
Với lại bây giờ người ta xài nhiều thẻ lắm,chắc cái thẻ của bà GĐ đó chỉ còn xiền để đủ mua chai nước.:p
 
Top