cái gì cũng cần có thời gian, anh không dại gì mà không đợi đến khi vườn cây nhà chị đậu quả chín mọng rồi thưởng thức hiiiiiiiii.ok, nhưng bi giờ thì vườn chị chưa có quả nào cả, khi nào có chị mời em tới thưởng thức nhé ^^
Chính xác, còn có tên nữa là ổi lá nhún, ổi đuôi Phụng, cây này làm Bonsai, ép lá nhỏ lại rất đẹp.Loại ổi này có xuất xứ từ Thái Lan còn gọi là Ổi Phụng Vĩ. Trái thơm và ngon. Làm Bonsai không đẹp lắm nhưng chơi cũng hay đó em.
Bé Hương giỏi thật,lượm được cây này ở đâu thế?giờ anh mới thấy .cho em hỏi cây ổi này là ổi gì vậy, nghe nói trái ăn rất thơm và ngon, trái nhỏ như ngón chân, ai có hạt hay cây này ko ạ
chị ở hà nội ^^ổi này lạ và đặc biệt quá .cho em hỏi chị Hương ở đâu ạh.
em lượm được ở 1 diễn đàn cây cảnh khác, thấy nó hay hay post để hỏi ace trên diễn đàn ạ ^^Bé Hương giỏi thật,lượm được cây này ở đâu thế?giờ anh mới thấy .
anh vinh và anh việt anh có biết cây này ở đâu bán ko ạ :|Chính xác, còn có tên nữa là ổi lá nhún, ổi đuôi Phụng, cây này làm Bonsai, ép lá nhỏ lại rất đẹp.
ko phải em ko buồn nghe mà em đang có chút việc ^^!, nhân giống cây gì đấy anh, đây là ổi thái mà anh :|Đang đinh nhờ em nhân giống cho một cây ai dè em cũng không có buồn ghe lần đầu tiên anh thấy nó em có nhu cầu ổi tầu anh có nhiều