Thật buồn khi tôi phải nói lời này.
Cứ đến hẹn lại lên, năm nào cũng vậy, tới mùa nắng là vùng đất ở xứ sở quê hương tôi nước lại nhiễm mặn, năm sau cao hơn năm trước.
Mấy năm nay dành dụm được vài chục cái phôi để giành làm cây chơi cho vui với anh em nhưng cứ tới mùa nước mặn là nó lại chết, năm nay còn lại mấy phôi nó cũng chia tay tôi luôn rồi, buồn thật, thế là tôi hết cây để chơi.
Nhớ lúc còn cây thì còn tới lui anh em thấy vui, 2 năm nay cây chết dần thì anh em cũng thưa dần, thậm chí có những cuộc hẹn đến chơi làm mình chờ đợi, cuối cùng mới vỡ lẽ là....mình không có cây.
Thôi thì tốt nhất là nên rúc lui để làm công việc khác thích hợp hơn để dễ mưu sinh hàng ngày và khỏi bận tâm nguồn nước tưới. để bạn bè cũng khỏi ngại ngùn khi đã hẹn mà đành lỗi.
Chúc anh em ở lại sinh hoạt vui vẻ.
Chào cả nhà.
Cứ đến hẹn lại lên, năm nào cũng vậy, tới mùa nắng là vùng đất ở xứ sở quê hương tôi nước lại nhiễm mặn, năm sau cao hơn năm trước.
Mấy năm nay dành dụm được vài chục cái phôi để giành làm cây chơi cho vui với anh em nhưng cứ tới mùa nước mặn là nó lại chết, năm nay còn lại mấy phôi nó cũng chia tay tôi luôn rồi, buồn thật, thế là tôi hết cây để chơi.
Nhớ lúc còn cây thì còn tới lui anh em thấy vui, 2 năm nay cây chết dần thì anh em cũng thưa dần, thậm chí có những cuộc hẹn đến chơi làm mình chờ đợi, cuối cùng mới vỡ lẽ là....mình không có cây.
Thôi thì tốt nhất là nên rúc lui để làm công việc khác thích hợp hơn để dễ mưu sinh hàng ngày và khỏi bận tâm nguồn nước tưới. để bạn bè cũng khỏi ngại ngùn khi đã hẹn mà đành lỗi.
Chúc anh em ở lại sinh hoạt vui vẻ.
Chào cả nhà.