hoclamvuon
Thành viên
"Đại gia" chơi ngông ngày Tết
(Theo Kinh tế đô thị )
Cây sanh này của đại gia Toàn "đô la" có giá 1,2 triệu USD(tương đương khoảng gần 20 tỷ đồng). KTĐT - Đầu năm nay, “đại gia” Phan Văn Toàn (thường được gọi là Toàn đô la - pv) ở phố Đoàn Kết, thành phố Việt Trì, Phú Thọ vừa mua một cây sanh cổ giá 10,5 tỷ đồng để trưng Tết.
Bạo tay chi hơn 10 tỷ đồng chỉ để mua một cây cổ trưng Tết, bỏ 50 triệu để mua sim đẹp lấy may, chi vài chục triệu mua rượu đãi bạn đầu xuân...là cách tiêu xài, hưởng thụ của một số đại gia trong dịp Tết cổ truyền năm nay.
Chi chục tỷ mua cây sanh 200 tuổi
Đầu năm này, “đại gia” Phan Văn Toàn (thường được gọi là Toàn đô la - pv) ở phố Đoàn Kết, thành phố Việt Trì, Phú Thọ vừa mua một cây sanh cổ giá 10,5 tỷ đổng để trưng Tết.
“Đại gia” Toàn cho biết: “Cây sanh này tôi mua ở Hải Dương nhưng nó có gốc tích ở Huế, vốn là của một quan thượng thư triều Nguyễn. Nó có tuổi thọ hơn 200 năm”.
Lý do anh Toàn mua cây sanh này vì theo như anh nói là nó “có nhiều vấn đề”. Cây sanh có đường nét đẹp theo con mắt sành chơi của anh.
“Cây có dáng nỏ thần, có tên “Phong Vân Thập Toàn”. Sau khi mua về đã có người trả tôi giá 20 tỷ đồng nhưng tôi nói: Không bán được”, anh Toàn cho biết.
Anh cười nói: “Đừng gọi anh là Toàn “đô la”, trong túi anh có đồng đô la nào đâu?”.
Nói vậy, chứ anh là đại gia kinh doanh trong lĩnh vực khai thác cát sỏi ở sông Lô. Và đại gia này còn có thú chơi cây cảnh, hiếu khách và rất xởi lởi trước những câu hỏi tò mò về cái cây có giá ngất ngưởng ấy của phóng viên.
Anh Hoàng Thích Tú, dân chơi cây cảnh chuyên tại Thuỵ Khê, Tây Hồ, Hà Nội nói: “Cây thế ở ý nghĩa nguyên thuỷ, vốn dĩ là hình ảnh "thiên nhiên thu nhỏ" lại để đưa vào trong không gian vườn nhà. Cây thế không chỉ thể hiện ý nghĩa thẩm mỹ cụ thể mà còn thể hiện một thế giới “nhân sinh quan”.
Cây càng cổ càng có giá trị nên người chơi cây phải am hiểu và biết cách chăm nó không thì quả là phí vì thường là "đại gia" thì mới mua nổi những cây sanh có giá vài trăm triệu”
(Theo Kinh tế đô thị )
Bạo tay chi hơn 10 tỷ đồng chỉ để mua một cây cổ trưng Tết, bỏ 50 triệu để mua sim đẹp lấy may, chi vài chục triệu mua rượu đãi bạn đầu xuân...là cách tiêu xài, hưởng thụ của một số đại gia trong dịp Tết cổ truyền năm nay.
Chi chục tỷ mua cây sanh 200 tuổi
Đầu năm này, “đại gia” Phan Văn Toàn (thường được gọi là Toàn đô la - pv) ở phố Đoàn Kết, thành phố Việt Trì, Phú Thọ vừa mua một cây sanh cổ giá 10,5 tỷ đổng để trưng Tết.
“Đại gia” Toàn cho biết: “Cây sanh này tôi mua ở Hải Dương nhưng nó có gốc tích ở Huế, vốn là của một quan thượng thư triều Nguyễn. Nó có tuổi thọ hơn 200 năm”.
Lý do anh Toàn mua cây sanh này vì theo như anh nói là nó “có nhiều vấn đề”. Cây sanh có đường nét đẹp theo con mắt sành chơi của anh.
“Cây có dáng nỏ thần, có tên “Phong Vân Thập Toàn”. Sau khi mua về đã có người trả tôi giá 20 tỷ đồng nhưng tôi nói: Không bán được”, anh Toàn cho biết.
Anh cười nói: “Đừng gọi anh là Toàn “đô la”, trong túi anh có đồng đô la nào đâu?”.
Nói vậy, chứ anh là đại gia kinh doanh trong lĩnh vực khai thác cát sỏi ở sông Lô. Và đại gia này còn có thú chơi cây cảnh, hiếu khách và rất xởi lởi trước những câu hỏi tò mò về cái cây có giá ngất ngưởng ấy của phóng viên.
Anh Hoàng Thích Tú, dân chơi cây cảnh chuyên tại Thuỵ Khê, Tây Hồ, Hà Nội nói: “Cây thế ở ý nghĩa nguyên thuỷ, vốn dĩ là hình ảnh "thiên nhiên thu nhỏ" lại để đưa vào trong không gian vườn nhà. Cây thế không chỉ thể hiện ý nghĩa thẩm mỹ cụ thể mà còn thể hiện một thế giới “nhân sinh quan”.
Cây càng cổ càng có giá trị nên người chơi cây phải am hiểu và biết cách chăm nó không thì quả là phí vì thường là "đại gia" thì mới mua nổi những cây sanh có giá vài trăm triệu”