KẾT QUẢ XỬ LÝ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LA
Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (trích)
..........................................................................................................
Sau khi nghiên cứu Đơn xin ly hôn của cầu thủ P.T.T.Em, Tòa xét thấy nguyên nhân ly không xác đáng (có thể nói là lãng xẹt, lãng nhách), một ngày đã là vợ chồng thì hết sức thiêng liêng, cần phải giữ gìn và tôn trọng. Vì vậy, Tòa Quyết định: bác đơn ly hôn của nguyên đơn P.T.T.Em vì các lý do sau (xét tính lỗi của các người liên quan):
- Về cầu thủ T.Em: về nhân thân là 1 người tốt, có nhân thân rõ ràng. lối sống mẫu mực cả về nghề nghiệp và cuộc sống đời thường. Việc nhậu nhẹt với bạn bè chiến hữu tại nhà đến 10h30 là chấp nhận được so lối sống hiện nay của các cầu thủ (mới tập tọe có sao tí là vũ trường, thuốc lắc, ma túy ...) vì vậy anh không có lỗi, các bà vợ cần khuyến khích động viên mua mồi, mua bia phục vụ. Tuy nhiên cũng cần rút kinh nghiệm là uống ít thôi, giữ sức khỏe để hành nghề cống hiến cho người hâm mộ.
- Về các chiến hữu: khi nhậu nhà bạn cần nên nhớ bạn của mình tên là EM chứ không được xưng hô cu 9 hay cu 11 tạo thành thói quen và nhầm lẫn là vợ người ta kêu chồng mình đi ngủ chứ không phải mời "anh em" chiến hữu đi ngủ. Tuy sự việc được ngăn chặn kịp thời chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc nhưng cần phải rút kinh nghiệm.
- Về bà xã của cầu thủ (xin giấu tên): là người vợ đảm đang, mẫu mực dựa trên thái độ và lời nói, lo cho sức khỏe của chồng, như vậy chấp nhận được:-". Tuy nhiên, cần rút kinh nghiệm là khi bạn nhậu có chiến hữu, muốn gọi chồng phải gọi đủ là anh T.Em hoặc chồng ơi, cục cưng ơi.... không nên gọi tắt như vậy.
* Như vậy lỗi thuộc về ai?: là do các bậc tiền bối đặt tên cho con mà không lường hết sự việc sẽ xảy ra.
Nhân đây Tòa cũng xin cảm ơn các thành viên Diễn đàn CCVN đã tham gia góp ý để Tòa nhìn nhận được sự việc một cách khách quan. Chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh và đoàn kết. Nhân đây xin gửi đến các thành viên của DĐ, những người chưa có con, chuẩn bị có con khi đặt tên cho con cần rút kinh nghiệm:
1. Không đặt tên con quá xấu như cu bin, con hĩm mặc dù cháu nó khó nuôi tí
2. Không đặt tên con là Quan Tài hay Tiến Tùng, Thailaipc (coi chừng gặp các bác chuyên Lái gió, chuyên gia chém gió thanhtu-88)
3. Con gái không được đặt tên Dương vì có trường hợp cô Nguyễn Thị Thùy Dương yêu anh Nguyễn Văn Vật, Nguyễn Văn Cường nhưng bị gia đình quyết liệt cấm cản đã thề ở giá không yêu ai thật là đáng tiếc.
4. Con trai không được đặt tên là Nghĩa vì tương tự như trên lỡ yêu cô Trang thì sao (tệ hơn như cụ Lydainghia nhà ta yêu hoa trang mà không dám sưu tầm)
5. Con trai thứ 7 không nên đăt tên Đức vì gặp các bác Hán rộng thì rách việc. Quê tôi có anh 7 Đức nhưng sau này phải đổi lại là 3 Đức, hiện nổi tiếng quá trời
6. Anh Sinh và anh Dục đi nhậu không nên gồi gần nhau nha,
(các bác góp ý thêm nhé)
Thẩm phán (chuyên tư vấn luật cho vợ người khác tại nhà nghỉ)
đã ký.
P/s: các bạn nên xem kỹ tên chuyên mục mình xem nha, đây là mục thư giãn cuối tuần chứ không phải là mục Tin tức đó đây nhé. các bác comment gay gắt quá làm em sợ bị như Blogger Cogaidolong cả đêm không ngủ được. Truyện được sưu tầm, suy diễn từ quá trình tìm tên chuẩn bị đặt tên cho baby mình. Chúc cả nhà vui vẻ