Cầu thủ "Dự bị"

TVcoire

Thành viên tích cực
Trong một trận bóng đá rất là kịch tính, những pha kỹ thuật khéo léo xử lý bóng của hai đội tăng thêm phần hào hứng cho những cho khán giả đang xem.
Sự lo lắng luôn xuất hiện lên khuôn mặt vị HLV của đội nhà,lúc đứng lúc ngồi ,mổi khi như vậy thì Ông ta lại đốt một điếu 555 hút.
Cùng lúc đó một cầu thủ tại hàng ghế dự bị tới.
-Thầy cho em xin một điếu,em hồi hộp quá…!:-*:-*:-*
Khoảng 25phút sau .HLV…châm một điếu.
-Thầy cho em xin điếu nữa em cũng căng thẳng quá..!:-*:-*:-*
Phút 35..HLV….Cầu thủ dự bị ấy vẫn tới….
-Thầy ..(chưa kịp xin)@-)@-)
HLV: -Thôi xỏ giày vào đá đi cha nội.! Ở ngoài này ai chịu nổi…Thuốc ba số chứ đâu phải vừa..

:(:)(:)((
 

TRIỆU TỬ LONG

Thành viên
kaka, Còi huynh hay quá nha, MỖ phu xin dc góp vui 1 chuyện có thật.
Chuyện là như vầy:
Hồi đó Mỗ phu hay nắm đội ,dj đá ba cái giải thị xã vớ vẫn. Hôm đó trận tứ kết,
đội của Mỗ phu phải thắng mới dc vào bán kết, mà 2 đội ngang tài quá, thắng cũng khó.
Cái thằng bên kia lại là bạn , nó dc giao bắt chết Mỗ Phu, Hồi đó Lão phu chạy cánh trái cũng bén lắm nha, hehe.
Thấy khó qua dc nó, nó to như con Voi Lái thiêu í, nên lão Phu mới nói nhỏ : "mầy né ra tao đá zô 1 trái coi, chiều về
dẫn mày dj nhậu !"

nói xong thấy nó gật gật, Lão Phu ráng di chuyển tìm bóng,bà mẹ mà sao thấy nó cứ chạy theo sát quá ???
lão phu nổi nóng, dừng lại thì thầm : "mầy muốn ăn đòn hả ? sao kèm tao sát zậy ?"
biết nó nói sao ko ? "đâu có mậy, nãy tao nghe mầy nói chiều nhậu, mà nhậu quán nào , nãy giờ tao chạy theo
mầy hỏi cho chắc cú nè, chứ đâu có kèm !!!!"

ẹc....má ơi, cái thằng !
 

vmhung_xambo

Thành viên tích cực
kaka, Còi huynh hay quá nha, MỖ phu xin dc góp vui 1 chuyện có thật.
Chuyện là như vầy:
Hồi đó Mỗ phu hay nắm đội ,dj đá ba cái giải thị xã vớ vẫn. Hôm đó trận tứ kết,
đội của Mỗ phu phải thắng mới dc vào bán kết, mà 2 đội ngang tài quá, thắng cũng khó.
Cái thằng bên kia lại là bạn , nó dc giao bắt chết Mỗ Phu, Hồi đó Lão phu chạy cánh trái cũng bén lắm nha, hehe.
Thấy khó qua dc nó, nó to như con Voi Lái thiêu í, nên lão Phu mới nói nhỏ : "mầy né ra tao đá zô 1 trái coi, chiều về
dẫn mày dj nhậu !"

nói xong thấy nó gật gật, Lão Phu ráng di chuyển tìm bóng,bà mẹ mà sao thấy nó cứ chạy theo sát quá ???
lão phu nổi nóng, dừng lại thì thầm : "mầy muốn ăn đòn hả ? sao kèm tao sát zậy ?"
biết nó nói sao ko ? "đâu có mậy, nãy tao nghe mầy nói chiều nhậu, mà nhậu quán nào , nãy giờ tao chạy theo
mầy hỏi cho chắc cú nè, chứ đâu có kèm !!!!"

ẹc....má ơi, cái thằng !
=D>=D>=D>=D> cầm bình sữa còn rơi mà sử lí hay vậy anh Tử
 
Top