Sướng quá quên hỏi à cũng khôgn dám hỏi vì sợ bọn chúng lấy mấtHihiihi sướng không còn gì bằng. Hỏi xung quanh đó ngừ ta chỉ chỗ máy xúc cho anh. KKK
Thank anh nha. sa tùng dễ sống ..........................aaaaaaaBạn trông vào cát hạt to là sống mà, dễ chứ không như sa tùng đâu.
cửa lò có cây nào to tế này không vanh hơn 40 nhaLoại này bác vứt đi mô hắn cũng sống yên tâm, dễ hơn cả sanh
giwof không còn nắng nữa rồi. thanh củi bạn hiềnkhông dễ đâu, nếu trồng trong mát thì sống 100%, còn nếu chẳng may nắng táp một ngày thì chết 100%, có nảy mầm thì cũng chết .
cứ thấy bạn ủi xúc đi theo kiểu gì cũng có hàng. đó là bí kípVô tình lụm được bí kiếp nhe!><
Vừa rồi e ném đi 1 gốc cỡ 50, giờ đang còn 1 gốc cũng trên dưới 40 đặc cốtcửa lò có cây nào to tế này không vanh hơn 40 nha
sao không kêu để đi nhặt hèVừa rồi e ném đi 1 gốc cỡ 50, giờ đang còn 1 gốc cũng trên dưới 40 đặc cốt
chú thích anh chỉ chỗ cho để đàoVô tình lượm đc bí kíp, mà cây ổi anh có đào về koo, nhìn cây ổi rất hay đó anh định à
Chúc mừng bạn.giwof không còn nắng nữa rồi. thanh củi bạn hiền
==================================
cứ thấy bạn ủi xúc đi theo kiểu gì cũng có hàng. đó là bí kíp
mÁy múc đào thì nguyên vẹn luôn bác ạ. Chúc bác sức khỏeChúc mừng bạn.
Bên Mỹ này mình cũng từng được một lần hưởng ơn máy ủi.
Cây còn nguyên cả tỷ rễ. Chỉ việc bưng về , chả phải xin phép ai.
Thích quá !
cha của hên. thế thì phải làm bạn với mấy cha máy múc rồiem làm bên công trình thủy lợi nên vụ này gặp suốt ngày, nhiều lúc mang cả nửa xe bán tải gốc cây về nhà.
em cũng có mấy cây ngũ sắc đó, hoành nhìn cũng to lắm, em thấy có cây ổi nhìn hay thôichú thích anh chỉ chỗ cho để đào